Lời khai của nghi phạm phóng hỏa khiến 1 phụ nữ và 2 trẻ em tử vong ở TPHCM

Duy Anh |

Sau khi gây án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, đối tượng tẩu thoát nhưng bị truy đuổi, bắt giữ.

Tối 21/11, Công an quận 8 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai của nghi phạm phóng hỏa khiến 1 phụ nữ và 2 trẻ em tử vong ở TPHCM - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nhu tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Nhu là nghi phạm gây án mạng khiến 3 nạn nhân tử vong gồm chị D. (32 tuổi) cùng 2 cháu bé (gồm một cháu 3 tuổi và một cháu 2 tuổi). 

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, chiều 21/11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ đi xe tay ga chở can xăng đến nhà chị D. tại hẻm đường Lưu Hữu Phước. Tại đây, Nhu dùng hung khí đâm chị D. rồi châm lửa đốt nhà.

Sau đó, Nhu chạy bộ ra đường vứt áo rồi đón xe ôm tẩu thoát. Tại khu vực gần cầu Nguyễn Tri Phương, Nhu bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ.

Lời khai của nghi phạm phóng hỏa khiến 1 phụ nữ và 2 trẻ em tử vong ở TPHCM - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng không chế nghi phạm trên đường chạy trốn. Ảnh: Công an TPHCM

Báo VTC News đưa tin, bước đầu tại Cơ quan CSĐT, nghi phạm thừa nhận sát hại chị L.T.M.D. (ở căn nhà số 45 hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8).

Sau khi sát hại chị D., Nhu tưới can xăng, khóa cửa nhốt cháu cháu T.M.T.K. và N.L.H.P. rồi châm lửa phóng hỏa..

Báo VnExpress ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, bước đầu Nhu khai nguyên nhân giết người, phóng hỏa căn nhà hai lầu trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, là do mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ 32 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 16h35' cùng ngày, người dân trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước nghe tiếng la hét kêu cứu nên chạy ra xem có chuyện gì, thì phát hiện căn nhà gần cuối hẻm đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi mọi người chạy đến ứng cứu thì phát hiện cửa nhà bị khóa kèm theo mùi xăng nồng nặc bốc ra.

Theo thông tin trên báo Người lao động, sau khi nhận được tin báo từ người dân, ông Trịnh Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ông Phong đã tri hô và cùng người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lan sang những nhà xung quanh.

Nhận được tin báo đối tượng tình nghi đốt nhà đang trên đường lẩn trốn; ông Phong cùng với người dân tổ chức truy đuổi đối tượng từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc đến hẻm số 5 thì phát hiện đối tượng đang điều kiển xe Nouvo màu trắng.

Lúc này ông Phong có gọi thêm 3 chiến sĩ dân quân của phường hỗ trợ tiếp tục truy bắt đối tượng. Đến gầm cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5) thì tổ truy bắt đã đuổi kịp và quật ngã đối tượng xuống đường, nhanh chóng khống chế, bàn giao công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại