Lời kể của hàng xóm cặp vợ chồng tử vong trong nhà

Viết Dũng |

Công an quận 7 cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc 2 người chết, 1 người nguy kịch trong ngôi nhà thuộc đường Nguyễn Văn Linh.

Như đã đưa tin, khoảng 10h sáng 23/2, nhân viên bảo vệ công ty may không thấy ông Phan Hoàng Thọ (54 tuổi, làm bảo vệ, ngụ tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7) đến công ty làm việc như thường lệ đã tìm mọi cách liên lạc mà không được

Lời kể của hàng xóm cặp vợ chồng tử vong trong nhà - Ảnh 1.

Công an phong tỏa hiện trường.

Thấy điều chẳng lành, người này báo với anh Phan Hoàng Lộc (30 tuổi, con trai ông Thọ) phá cửa nhà để vào bên trong kiểm tra.

Khi mọi người vào tầng 1 thì phát hiện ông Thọ cùng bà Phạm Thị Lan (55 tuổi, vợ ông Thọ) đã tử vong. Còn con gái ông Thọ tên Ngân đang học lớp 11 nằm thoi thóp trên giường nên mọi người đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân cho biết, họ không thể tin vợ chồng ông Thọ đã mất. "Hai vợ chồng mới đây còn chuyện trò với chúng tôi, kể chuyện công việc, học tập của đứa con út trong nhà mà giờ đây đã mất đi, đau xót quá!", một người dân nói.

Lời kể của hàng xóm cặp vợ chồng tử vong trong nhà - Ảnh 2.

Căn nhà gia đình ông Thọ sinh sống, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Chị Nguyên là hàng xóm trực tiếp chứng kiến sự việc kể lại: "Lúc đó khoảng 10h sáng, tôi thấy dân phòng cùng với Lộc đập cửa nhà.

Thế nhưng không có ai trả lời nên phải phá cửa rồi vào trong. Khi chạy lên lầu thì thấy vợ chồng ông Thọ đã tử vong. Bé Ngân còn thở nên mau chóng được đưa ra ngoài cấp cứu.

"Lúc Ngân được đưa ra, tôi đỡ lên xe máy để đưa đi cấp cứu. Lúc đó, tôi thấy Ngân còn lơ ngơ nên tôi có hỏi con có biết gì không, Ngân trả lời có nghe chuông điện thoại rung nhưng không dậy nổi để bắt máy!".

Và bây giờ không ai dám kể với Ngân chuyện ba mẹ em đã mất. "Nếu nó biết ba mẹ đã mất chắc chịu không nổi, con bé nó sống còn cha mẹ chết rồi, không biết sẽ ra sao", chị Nguyên bùi ngùi.

Nói về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, chị Ngọc Yến là hàng xóm cho biết, gia đình ông Thọ dọn về ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7) sống đã được 4 năm.

Gia đình ông Thọ ai cũng rất hiền lành nên được mọi người quý mến.

"Ông Thọ có hai người con, con trai đầu hiện đã lấy vợ, dọn ra ở riêng làm nghề mổ heo trong chợ, con gái út đang học lớp 11.

Ông Thọ làm bảo vệ ở một công ty, còn bà Lan thì trước đây bán bánh tráng trộn, 4 ngày nay thì bà chuyển sang bán canh bún, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn", chị Yến nói.

Lời kể của hàng xóm cặp vợ chồng tử vong trong nhà - Ảnh 3.

Chiếc xe canh bún của bà Lan.

Theo tìm hiểu của PV, lúc phát hiện thi thể vợ chồng ông Thọ và con gái thoi thóp, cơ quan chức năng đã thu giữ tại ngôi nhà nhiều mảnh than đã nấu.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc nấu than đá phát sinh khí độc trong khi ngôi nhà đóng kín cửa dẫn đến ngộ độc khí.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại