Lộ nốt ruồi ở mép, kẻ trốn nã 12 năm bị cảnh sát bắt ở Lào

Gia Hưng |

Nhiều lần cảnh sát truy bắt nhưng Tạc vẫn luôn tẩu thoát 1 cách khó hiểu. Sau 12 năm trốn nã, từ chi tiết nốt ruồi ở mép, Tạc đã bị cảnh sát lần ra tung tích và bắt giữ khi đang trốn ở Lào.

Chiều 25/4, Đại úy Phan Minh Lộc - Đội trưởng đội 4, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao Lương Văn Tạc (SN 1988, trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, năm 2005, Tạc tham gia đường dây mua bán hồng phiến xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Tạc là mắt xích quan trọng khi trực tiếp đi giao dịch với đối tượng người Lào và đưa ma tuý về huyện Đô Lương giao cho chân rết đi bán.

Cùng năm này, đường dây ma tuý của Tạc bị cảnh sát phá. Các đối tượng trong đường dây này bị bắt giữ nhưng riêng Tạc lại bỏ trốn được khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lương Văn Tạc.

Sau nhiều năm trốn nã, thỉnh thoảng Tạc vẫn về thăm gia đình nhưng khi cảnh sát truy bắt thì Tạc luôn trốn thoát một cách rất khó hiểu.

"Tạc có một người em trai giống anh như đúc nên đã có thời điểm cơ quan truy nã nhầm lẫn khi xác minh thông tin về đối tượng", Đại úy Lộc nói về hành trình truy bắt Tạc.

Trước Tết Nguyên Đán, nguồn tin báo về cho biết Tạc đang sống tại Viêng Chăn (Lào). Ngoài tấm ảnh danh chỉ bản thì cơ quan chức năng không có bất kỳ thông tin nào khác về đặc điểm nhận dạng của Tạc nên tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được cử sang Lào để tìm kiếm.

Gần 1 tuần tìm kiếm nhưng không thu được kết quả gì thì ngày cuối cùng tổ trinh sát nhận được thông tin ở bản Phôn Thon, (huyện Pắc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) có một đối tượng có nhiều đặc điểm nhận dạng tương đồng với tấm ảnh danh chỉ bản.

Tuy nhiên khi cơ quan chức năng kiểm tra sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương không có cái tên Lương Văn Tạc.

Sự việc như đi vào ngõ cụt thì các trinh sát phát hiện, trong các đối tượng nghiện ma túy ở địa bàn, thì đối tượng có tên Khăm My có một số đặc điểm nhận dạng giống với Lương Văn Tạc, đặc biệt là nốt ruồi ở mép trái.

Cơ quan chức năng địa phương cung cấp cho tổ trinh sát rằng Khăm My di cư từ Việt Nam sang cùng gia đình và sinh sống ở bản Phôn Thon từ khoảng năm 2007, hiện đã lấy vợ và có 2 con.

Bí mật tiếp cận với người thân của Khăm My, các trinh sát thu được thông tin cực kỳ quan trọng là ở Việt Nam, Khăm My có tên là Tạc.

Từ các thông tin thu thập được, các trinh sát khẳng định Khăm My chính là tên tội phạm Lương Văn Tạc nên đã bắt giữ Tạc.

Thời điểm bắt giữ, Tạc bất ngờ và liên tục nói tiếng Lào "Bỏ hu. Bỏ hu" (không biết - PV). Khi đưa về công an huyện bản địa, Tạc vẫn liên mồm trả lời bằng tiếng Lào là không biết và không giao tiếp bằng tiếng Việt Nam.

"Khi chúng tôi đọc "gia phả" nhà Tạc ra thì y mới biết là không thể đánh lừa công an được nữa. Lúc này Tạc mới cúi đầu khai nhận", Đại úy Lộc cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại