Liverpool vs Arsenal: Cohen cộc cằn, cá mập cắn, trí nhớ ngắn về U22 Việt Nam

AQ |

“Nếu có vị nào đang đọc dòng chữ này qua màn hình thì biến ngay đi nhé. Tôi chỉ nói chuyện khi mà tôi được nắm chặt bằng cả hai bàn tay thôi”.

Joshua Cohen đã mở đầu cuốn sách vốn đã mang cái tiêu đề chẳng mấy cuốn hút là "Book of numbers" của mình bằng một thông điệp cộc cằn, bất cần cứ như thể muốn đuổi khách. Nhiều độc giả hẳn rất sốc vì kiểu phát ngôn sặc mùi... "cháo chửi" của Cohen, nhưng sẽ có nhiều người còn cảm thấy căng thẳng hơn khi cố gắng đọc tiếp cuốn sách có độ dày gần 600 trang này.

Đúng như lời cảnh báo nằm ngay dòng đầu tiên, "Book of numbers" không dễ "thấu cảm" như nhạc sến hay hài nhảm. "Book of numbers", dịch nôm na là "Cuốn sách của những con số", bày tỏ một cách phức tạp thái độ khó chịu và lo lắng về một xã hội bị thao túng bởi Internet.

Thay vì nâng niu một quyển sách bằng cả hai tay để hấp thụ thật sâu những kiến thức và lý lẽ, con người đã trở nên hời hợt, nông cạn thông qua những cú click dễ dàng vào một công cụ tìm kiếm kiểu Google.

Liverpool vs Arsenal: Cohen cộc cằn, cá mập cắn, trí nhớ ngắn về U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Vào một ngày lũ cá mập ngứa răng cắn đứt cáp, cuộc sống của nhân loại hoàn toàn đảo lộn. Khi mọi nguồn sống không còn được thu nhỏ bằng một cái smartphone nữa, người ta cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên tận hưởng làn gió mát lành của tự nhiên hay đơn giản chỉ là quay sang bên cạnh nói chuyện với đứa bạn cũng ngồi im lặng cả buổi.

Ai nấy cũng chỉ mong tìm được cuốn sách của Cohen để... đập vào hàm con cá mập thủ ác cho bõ tức.

Vào lúc này, hai chiến lược gia Juergen Klopp của Liverpool và Arsene Wenger của Arsenal lại đang mong Internet bị chặn hết. Mùa giải đã bắt đầu được hơn 2 tuần, vậy mà Klopp và Wenger vẫn chưa thể tung vào sân nhân tố quan trọng nhất của mình. Với Liverpool, đó là sự chấn thương bí hiểm của số 10 Philippe Coutinho. Với Arsenal, đó là sự bốc hơi của linh hồn Alexis Sanchez.

Liverpool vs Arsenal: Cohen cộc cằn, cá mập cắn, trí nhớ ngắn về U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Cũng như Klopp đang đau đầu với Coutinho, Wenger đang phát điên vì Alexis Sanchez.

Giữa lúc cần tập trung tối đa để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hơn cả việc đọc cuốn sách của Cohen là giành chiến thắng tại từng vòng đấu thuộc Premier League, Klopp và Wenger lại bị những thông tin nhiễu loạn trên Internet, trên mạng xã hội làm cho phân tâm. Ngày nào cũng như ngày nào, báo giới cùng các dư luận viên không ngừng tung ra những câu hỏi, dự đoán về tương lai của Coutinho, Sanchez.

Bất kể cả Klopp lẫn Wenger đều tỏ thái độ cộc cằn nhằm đuổi hết những kẻ quấy rối và đem lại sự bình yên cho đội bóng dưới quyền, nỗ lực của họ xem ra là vô ích. Vòng đầu tiên, Liverpool bị Watford cầm hòa một cách đầy tiếc nuối. Sang đến vòng 2, tới lượt Arsenal thua cay đắng trước Stoke.

Cộng đồng mạng đã có tác động rất lớn đối với thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Cộng động mạng cũng góp phần khiến Liverpool và Arsenal phải chiến đấu với nhiều hơn một đối thủ vào mỗi dịp cuối tuần.

Vòng 3, Liverpool và Arsenal gặp nhau trong trận đấu mà không ai muốn là kẻ bại trận. Coutinho vẫn chưa đá, nhưng Sanchez được thông báo là sẽ vào sân dụ dỗ những người không thích sách của Cohen tạm thời bỏ điện thoại đi động lên bàn trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nếu chân sút người Chile lập công giúp Arsenal giành chiến thắng, ông thầy đang phải chịu sức ép từ chức Wenger sẽ thoát xa hơn khỏi hàm răng cá mập.

Liverpool vs Arsenal: Cohen cộc cằn, cá mập cắn, trí nhớ ngắn về U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Ngược lại, nếu Liverpool không có Coutinho bỏ túi 3 điểm từ trận cầu đinh của vòng 3, Klopp sẽ thanh thản lên giường cùng cuốn "Book of numbers" mà không phải bận tâm nhiều đến nguy cơ mất ngôi sao người Brazil cũng như sự chỉ trích của các CĐV về một phiên chuyển nhượng thiếu tích cực.

Nhưng tóm lại thì Klopp và Wenger không cần phản ứng với kết quả của cuộc chạm trán tại Anfield một cách hậm hực giống như Cohen trước tình trạng đọc sách qua màn hình. Trong kỷ nguyên hấp tấp và hối hả của internet, dư luận có thể nhanh bốc hỏa nhưng được cái là rất… chóng quên. SEA Games 29 vẫn chưa kết thúc, thế mà còn mấy ai vật vã với thất bại của U22 Việt Nam trước Thái Lan nữa đâu???

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại