Liverpool trong nỗi ám ảnh Sarikamish: 120 đợt xung phong, 120 cậu bé tử trận

Quốc Bảo |

Ba ngày trước lễ Giáng sinh của năm 1914, trận chiến đẫm máu Sarikamish giữa Đế quốc Ottoman và Đế quốc Nga nổ ra.

Chỉ diễn ra trong vòng ngót 1 tháng, nhưng tổn thất đối với người Thổ là hết sức nặng nề. Trong khi phe chiến thắng mất chưa đầy 28.000 quân - gần một nửa trong số đó bị bỏng lạnh chứ không phải ngã xuống giữa chiến địa, thì phía Ottoman tổn thất hơn 50.000 ngàn lính.

Trận Sarikamish là một ký ức đau đớn và không thể nào quên trong lịch sử Đế quốc Ottoman nói riêng và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung. Năm 2008, bộ phim về đề tài kể trên của bộ đôi đạo diễn Murat Saracoglu và Ozhan Eren đã đốt cháy các phòng vé trên khắp quốc gia từng là nhà nước lớn nhất thế giới vào thế kỷ 16.

Với tiêu đề đơn giản "120", bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về 120 cậu bé tuổi từ 12 đến 17 đã rời xa gia đình để cầm vũ khí trong trận Sarikamish. Tất cả 120 cậu bé tội nghiệp ấy, vì sự kém cỏi của đám chỉ huy, đều không thể sống sót trở về.

120 cũng là con số ám ảnh đối với Emre Can, một cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và các đồng đội tại Liverpool. Trong 7 trận đấu gần nhất trên mọi chiến trường, đội bóng của Can đã tung ra tổng cộng 120 cú dứt điểm với rất nhiều hy vọng.

Nhưng tương tự đạo quân Ottoman trong trận Sarikamish, Liverpool đã tổn thất nặng nề trong các đợt tấn công điên rồ và thiếu hiệu quả của mình. 120 cú dứt điểm mà Liverpool tung ra chỉ đổi được 7 bàn thắng và đúng 1 trận thắng.

Liverpool trong nỗi ám ảnh Sarikamish: 120 đợt xung phong, 120 cậu bé tử trận - Ảnh 1.

Khả năng "bắn" của Liverpool đang sa sút nghiêm trọng.

Liverpool có trong hàng ngũ nhiều chiến binh lão luyện, tuy nhiên chiến lược gia Juergen Klopp cũng phải huy động cả những "cậu bé" xấp xỉ đôi mươi gồm Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Dominic Solanke, Marko Grujic, Ben Woodburn nhằm ngăn chặn một sự sụp đổ quá sớm, quá thê thảm.

Chỉ có điều, toan tính của Klopp đã phá sản. Trong bối cảnh vận may không hiểu sao cứ liên tục ngoảnh mặt như lời than thở của Can, đám lính trẻ chẳng thể chứng tỏ được gì. Liverpool lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng mà họ từng trải qua vào cuối các triều đại của Brendan Rodgers, Kenny Dalglish, Roy Hodgson, Rafael Benitez, Gerard Houllier, Roy Evans và Graeme Souness.

Để giữ cho kỷ nguyên Klopp không sớm bị đứt đoạn trong đau đớn giống các triều đại trước đó, Liverpool cần một trận thắng trước Man United. Nhưng đấy chỉ là liệu pháp "cầm máu" tạm thời. Để tránh khỏi một kết cục đáng buồn như Đế quốc Ottoman, Liverpool phải thay đổi cách chiến đấu.

Thay vì lao hục hục như con thiêu thân vào khu vực phòng thủ cẩn mật của đối phương và nhả đạn bừa bãi, Lữ đoàn đỏ cần một kế hoạch tác chiến cân bằng hơn. Họ nên chạy chậm lại một chút để có thể ngắm bắn kỹ càng hơn, đồng thời gia cố lại tuyến sau nhằm ngăn chặn nguy cơ bị phản kích.

Bảy trận gần nhất, Liverpool chỉ 7 lần chọc thủng được khung thành đối diện trong khi phải chịu số lượng "thương vong" gấp đôi ở khu vực do Simon Mignolet và Loris Karius luân phiên trấn giữ.

Cứ để tình trạng công cẩu thả, thủ mất cảnh giác này tái diễn khi đối đầu cường địch Man United, Liverpool sẽ khó tránh khỏi kết cục đau xót mà Đế quốc Ottoman từng phải gánh chịu sau trận Sarikamish: Một sự sụp đổ toàn diện.

Clip Newcastle 1-1 Liverpool:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại