Liverpool thật may khi có Coutinho...

Tuấn Cương |

Đó là bình luận của cựu danh thủ Rio Ferdinand trên kênh BT Sports, sau khi Philippe Coutinho tỏa sáng giúp Liverpool thắng 3-2 trên sân Leicester. Còn khách mời Steven Gerrard thì tiết lộ rằng anh thường tìm cách "né" ngôi sao người Brazil mỗi khi phải tập đối kháng.

Lần đầu tiên kể từ khi trở lại sau những lùm xùm về tương lai, Coutinho tỏa sáng như thế. Anh tung một đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Leicester để Mohammed Salah đánh đầu tung lưới Kasper Schmeichel, và sau đó, tự mình nâng tỷ số lên 2-0 với một cú sút phạt trực tiếp cực kỳ đẳng cấp.

Nhân tố X của Klopp

Liverpool đã chấm dứt chuỗi 4 trận chỉ hòa (2) và thua (2), và dĩ nhiên, Coutinho là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đóng góp của anh không chỉ được thể hiện qua bàn thắng và pha kiến tạo thành bàn. Nó còn được thể hiện qua nhiều chỉ số khác.

Liverpool thật may khi có Coutinho... - Ảnh 1.

Cú sút phạt tuyệt vời của Coutinho


Ở King Power tối thứ Bảy, đúng là ngoài ghi bàn và kiến tạo, Coutinho còn có đến 5 pha chuyền bóng mấu chốt tạo cơ hội rõ ràng – nhiều hơn bất cứ đồng đội nào. Không chỉ vậy, anh còn dẫn đầu về số cú sút, rê bóng, và tạt bóng (đều 5 lần). Leicester không thể nào kềm tỏa được Coutinho, và khi anh được thay ra, các CĐV Liverpool đã hô vang tên anh.

Với cú sút phạt ngoạn mục vào lưới Kasper Schmeichel, Coutinho đã đạt một cột mốc đáng nhớ. Kể từ khi ra mắt Liverpool hồi tháng Giêng 2013, anh đã ghi đến 16 bàn thắng từ ngoài vòng cấm địa – không có cầu thủ nào làm được như thế trong giai đoạn ấy.

Đó cũng là cú sút phạt trực tiếp thành bàn thứ 4 của anh kể từ mùa giải trước. Trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, không có cầu thủ nào ghi bàn từ đá phạt trực tiếp nhiều hơn thế.

Liverpool thật may khi có Coutinho... - Ảnh 2.

Thống kê thán phục của Coutinho trước Leicester


"Coutinho chính là nhân tố X. Cậu ấy tạo nên những khoảnh khắc truyền cảm hứng không chỉ cho cả đội, mà cho cả sân vận động. Liverpool đã rất may mắn vì đang sở hữu cậu ấy", Rio Ferdinand đã nhận xét , "Họ thậm chí còn làm được điều kỳ diệu khi giữ chân được anh trước sự chèo kéo của Barca".

Trong khi đó, khách mời Steven Gerrard thì tiết lộ rằng anh rất ghét phải đối đầu với Coutinho khi tập luyện. "Có những lúc anh ấy không thể ngăn chặn. Tôi rất ghét khi phải đối đầu với cậu ấy ở những trận đấu 5 người".

Coutinho không thể lúc nào cũng là cứu tinh

Liverpool đã liên tục dẫn trước ở sân King Power, thậm chí có lúc cách biệt là 2 bàn, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã giành được một chiến thắng dễ dàng. Trong khi Coutinho rực sáng ở phía trên thì ở phía dưới, hàng thủ đội khách vẫn có nhiều dấu hiệu bất ổn.

Sự thiếu tập trung vẫn là điểm yếu của hàng phòng ngự Liverpool. Tình huống sai lầm của thủ thành Simon Mignolet khi đối mặt với quả phạt góc ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một là minh chứng.

Còn trong tình huống Vardy rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, không có bất cứ hậu vệ nào kèm tiền đạo này cả. Đội trưởng Henderson và hậu vệ Joe Gomez thì đứng lững thững phía... sau Vardy vài mét. Liverpool lẽ ra có thể đánh mất 2 điểm nếu như Jamie Vardy thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 73.

Liverpool thật may khi có Coutinho... - Ảnh 3.

Hàng thủ Liverpool là một điểm yếu


Đó là một thực tế đáng buồn của Liverpool ở mùa giải này: công làm, thủ phá. Hiện tại, với 11 bàn thua sau 6 vòng, họ là đội bóng có hàng thủ chỉ hơn Leicester (12 bàn thua), West Ham, và Crystal Palace.

Trong khi hàng công vẫn còn kém xa hai đội bóng thành Manchester (Man City 21, M.U 17), thì rõ ràng Liverpool rất khó có thể bù đắp cho hàng phòng ngự phá hoại của mình. Đó cũng là lý do mà Liverpool là đội bóng Anh duy nhất mất điểm ở vòng mở màn Champions League mùa này (hòa Sevilla 2-2).

Liverpool thật may khi có Coutinho... - Ảnh 4.

Xếp hạng Premier League hiện nay, Liverpool có hàng thủ siêu tệ


Và trong khi những lời ngợi khen dành cho Coutinho vẫn còn nóng hổi, hãy nhớ rằng, đây mới là trận đấu hay đầu tiên của anh kể từ đầu mùa giải. Liệu 79 phút xuất sắc ở King Power có thể khiến người ta quên đi rằng anh đã chơi kém cỏi thế nào ở 3 trận trước khi Liverpool bị Sevilla, Burnley cầm hòa trên sân nhà, cũng như bị chính Leicester đá văng ở vòng ba cúp Liên đoàn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại