Liverpool “chết đuối vớ được cọc”, nối dài chuỗi toàn thắng nhờ quả penalty phút 90+5

Tiểu Mã |

Phải vô cùng vất vả, Liverpool mới có thể đả bại Leicester trên sân nhà qua đó nối dài mạch toàn thắng ở Premier League.

Trước vòng 8 Premier League, Liverpool được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Leicester đang có phong độ cao và xếp thứ ba trên BXH, cho dù The Kop đang có phong độ hủy diệt và sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải.

Nên nhớ, Lữ đoàn đỏ vừa trải qua trận cầu mất rất nhiều sức lực và phải chật vật mới đánh bại đối thủ chiếu dưới Salzburg 4-3 ở Champions League.

Với Leicester, chuyến viếng thăm Anfield ở vòng 8 Premier League cũng là lần HLV trưởng Brendan Rodgers trở về "mái nhà xưa", nơi ông từng là thuyền trưởng của The Kop trong giai đoạn 2012-2015.

Trên sân Anfield, Lữ đoàn đỏ đã có màn nhập cuộc đầy ấn tượng. Như thường lệ, bộ 3 tấn công Salah, Firmino, Mane vẫn phối hợp ăn ý và không ít lần khiến hệ thống phòng ngự của Leicester phải chao đảo.

Sau một số tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, Liverpool cũng có được điều mình cần đó là bàn thắng vượt lên ở phút 40. Đây là tình huống mà Lữ đoàn đỏ đã thể hiện khả năng phản công vô cùng lợi hại của mình. Chỉ sau đúng hai đường bóng, Mane thoát xuống đầy tốc độ và sút chìm chéo góc đánh bại Kasper Schmeichel.

Có được bàn thắng và tiếp tục chơi trên chân sau giờ nghỉ, thế nhưng The Kop lại gặp vô vàn khó khăn để gia tăng cách biệt. Thậm chí, đội nhà còn để thủng lưới ở phút 80 khi Maddison vượt qua cả Van Dijk trước khi dứt điểm.

Lúc này, người hâm mộ của The Kop có lý do để lo lắng về kịch bản đội nhà sẽ bị chặn đứng chuỗi trận toàn thắng ở Premier League, khi mà Leicester đã cho thấy sự lì lợm của mình.

Liverpool “chết đuối vớ được cọc”, nối dài chuỗi toàn thắng nhờ quả penalty phút 90+5 - Ảnh 1.

Liverpool nối dài chuỗi toàn thắng nhờ quả penalty phút 90+5.

Phút bù giờ cuối cùng (90+5), khi bầu không khí lo lắng bao trùm Anfield, Liverpool bỗng nhận được món quà "từ trên trời rơi xuống". Sau một đường tấn công của Liverpool, một cầu thủ của Leicester để bóng chạm tay trong vòng cấm. Các trọng tài phải theo dõi VAR trước khi cho Liverpool được hưởng quả penalty.

Trên chấm 11m, James Milner đánh lừa Schmeichel để ấn định chiến thắng 2-1 đầy chật vật cho Lữ đoàn đỏ.

Với chiến thắng nhọc nhằn, Liverpool tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng ở Premier League mùa này, tạm hơn Man City tới 8 điểm (24 so với 16) dù tạm đá trước 1 trận.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 2-1 Leicester.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Adrian, Alexaner-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

Leicester: Schmeichel, Ricardo, Soyuncu, Evans, Chilwell, Ndidi, Tielemans, Barnes, Praet, Maddison, Vardy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại