Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đánh cắp xe thiết giáp "đi dạo phố" bị cảnh sát tóm gọn!

Anh Tú |

Một binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở bang Virginia đánh cắp một chiếc xe bọc thép chở quân rồi sau đó thản nhiên lái xuống phố đã bị cảnh sát ngăn chặn và bắt giữ.

Các sĩ quan ở Sở cảnh sát bang Virginia (Mỹ) có lẽ đã không thể tin nổi vào đôi tai của mình khi họ nhấc máy và nhận được tin báo xuất hiện một chiếc xe quân sự "giống như xe tăng" đang di chuyển về hướng đường cao tốc liên bang.

Nếu có ai đó lo ngại rằng đây là dấu hiệu đầu tiên thường thấy của một vụ đảo chính quân sự thì họ hãy yên tâm thở phào vì thực tế vụ việc đơn giản chỉ là một binh sĩ từ trại lính gần đó đã đánh cắp chiếc xe "để dạo chơi" buổi tối thôi!

Đoạn video ghi lại hình ảnh vụ việc đăng tải trên mạng hôm 5/6 cho thấy, chiếc xe bọc thép thuộc sở hữu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Virginia và không được trang bị bất cứ loại vũ khí nào, đang di chuyển với vận tốc khoảng 64 km/h. Điều này cũng đồng nghĩa là cuộc truy đuổi của cảnh sát sau đó giống như một chiến dịch tháp tùng thì đúng hơn.

Cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe khoảng 90 km từ hạt Nottoway, gần căn cứ Fort Pickett - nơi chiếc xe quân sự bị đánh cắp tới Richmond, địa điểm viên binh sĩ lái xe bị chặn lại lúc khoảng 9:40 tối. Đã không có ai bị thương hay xảy ra bất cứ tai nạn nào trong quá trình truy đuổi.

"Tài xế là một người đàn ông trưởng thành và hiện đang bị giữ tại đồn cảnh sát. Vụ việc đang được tiến hành điều tra và chưa có cáo buộc nào được đưa ra lúc này", một phát ngôn viên cảnh sắt cho biết.

Theo hãng tin Reuters, chiếc xe quân sự "giống với xe tăng" kể trên thực tế là một xe bọc thép chở quân của căn cứ Fort Pickett ở Blackstone, Virginia và viên binh sĩ đã đánh cắp nó lúc khoảng 7:50 tối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại