Lính Ukraine tiết lộ: Nhiệm vụ vượt sông Dnipro chẳng khác gì 'bị ném vào giữa bầy sói'

Hữu Hiển |

Một người lính Ukraine cho biết, quân đội đã phải trả một cái giá rất đắt cho những nhiệm vụ mang lại rất ít lợi ích tại thời điểm then chốt trong cuộc phản công của Ukraine.

Người lính, với tên gọi Dmytro, nói với tờ The Washington Post rằng, anh ta cảm thấy như "bị ném như một miếng thịt vào giữa bầy sói" khi anh và đồng đội được chỉ thị băng qua sông Dnipro và giữ đất ở phía bờ đông.

Dmytro mô tả rằng, anh được giao nhiệm vụ vượt qua một loạt đảo trong vùng đầm lầy và giữ vững vị trí tại làng chài Krynky, cách Kherson khoảng 32 km về phía thượng nguồn.

Lính Ukraine tiết lộ: Nhiệm vụ vượt sông Dnipro chẳng khác gì 'bị ném vào giữa bầy sói'- Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine nhảy khỏi thuyền lên bờ sông Dnipro gần Kherson, Ukraine, vào ngày 15/10/2023. Ảnh: AP

Theo tờ Business Insider, địa điểm này được truyền thông quốc tế coi là điểm sáng trong cuộc phản công chật vật của Ukraine kể từ ngày 14/11/2023. Các quan chức Ukraine thông báo rằng quân đội nước này đã thiết lập được "chỗ đứng" ở đó. Cũng có nhiều thông tin cho rằng họ đang cố gắng kết nối nhiều địa điểm lại với nhau.

Nhưng The Washington Post đưa tin, theo lời kể của Dmytro, không ít binh sĩ đã chết đuối trong cuộc vượt sông nguy hiểm và một số thi thể từ những nỗ lực trước đó vẫn chưa được vớt lên.

Một lính thủy đánh bộ 22 tuổi nói với The Washington Post rằng: "Chúng tôi chỉ mất người nhưng không có kết quả."

Người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Ukraine từ chối bình luận về chiến dịch Dnipro, The Washington Post đưa tin.

Dmytro - người rất nghi ngờ về kế hoạch của chiến dịch - đã nói với The Washington Post về việc chuẩn bị vượt sông, chỉ mang đồ dùng cho vài ngày. Anh nói rằng, họ đã tới một loạt các hòn đảo đầy lau sậy trong khu vực đầm lầy mà trước đó lực lượng Ukraine đã quét sạch các máy bay chiến đấu của Nga.

Nhưng khi đến bờ đông của sông Dnipro, họ có ít chỗ ẩn nấp hơn và ngay lập tức trở thành mục tiêu pháo kích của Nga - vấn đề trở nên tồi tệ hơn do mất liên lạc với đội súng cối có thể chống trả trước các loạt đạn của lực lượng Nga. Hai thành viên trong đội của Dmytro đã chết.

Dmytro cho biết, họ đã đợi 8 tiếng đồng hồ trong chiến hào giữa lúc bị Nga pháo kích trước khi nhận được tiếp viện và lên đường đến Krynko. Nhưng mặc dù đội trinh sát trước đó đã đảm bảo rằng đường đi thông thoáng nhưng họ vẫn tiếp tục bị tấn công.

Dmytro cho biết thêm, sau khi họ đến nơi, 5 người lính đã chết và 20 người bị thương, đồng thời Dmytro cũng thương do trúng mảnh đạn từ một quả lựu đạn.

Theo Business Insider, Dmytro là một trong số nhiều người đã mô tả tinh thần binh sĩ xuống thấp và sự hỗn loạn trong công tác chỉ huy tại thời điểm phản công của lực lượng Ukraine.

Vào tháng 12/2023, một người lính có tên là Oleksiy đã nói với tờ The New York Times rằng, việc vượt sông ở Dnipro là một "nhiệm vụ tự sát", mâu thuẫn với các báo cáo chính thức rằng Ukraine đã chiếm giữ bờ đông một cách vững chắc.

Một người lính giấu tên khác nói với hãng tin BBC rằng, một số tân binh đến đến tham gia nhiệm vụ vượt sông được huấn luyện rất ít và thậm chí không biết bơi.

Người lính này nói với BBC rằng, tình hình thực sự đang được "che đậy", đồng thời cho biết thêm rằng nhiều binh sĩ nghĩ rằng nhiệm vụ của họ "có ý nghĩa chính trị hơn là quân sự".

Theo Business Insider, trong suốt năm 2023, áp lực ngày càng gia tăng đối với Ukraine về việc phải cho thấy kết quả từ cuộc phản công của mình, vốn vẫn chưa được đánh giá là thành công.

Trong khi đó, các cam kết hỗ trợ quân sự của phương Tây có dấu hiệu suy giảm. Vào tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lập pháp nước này phê duyệt thêm 60 tỷ USD viện trợ cho Ukraine vì gói trước đó gần như đã được sử dụng hết.

Báo Ukraine: Elon Musk ra lệnh ngắt Starlink, đòn tập kích của Kiev vào chiến hạm Nga bị "bẻ gãy"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại