Lính tình nguyện Nga giao chiến với quân Mỹ ở gần Euphrate, Syria: Thiệt hại khủng khiếp

Bảo Lam |

KQ Mỹ ném bom, chúng tôi chỉ có thể trú ẩn, nói thật, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như thế ở Syria. Tiếng nổ khắp nơi, và một màu trắng xóa như ban ngày.

Bài viết mang tựa đề "Битва при Евфрате: российский доброволец рассказал о страшном бое с армией США и ИГИЛ - Trận đánh gần Euphrate: Lính tình nguyện Nga kể lại câu chuyện về trận chiến với Quân đội Mỹ" đã hé lộ nhiều thông tin thú vị xoay quanh trận đụng độ hiếm có này.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm một năm chiến dịch Deir-Ezzor, Hãng truyền thông "Người đưa tin Damacus" đang nắm giữ trong tay đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn một nhân vật được cho là lính tình nguyện Nga từng tham gia vào sự kiện ngày 7/2/2018.

Bức tranh thật từng xảy ra một năm trước

Nhân vật này chia sẻ rất nhiều chi tiết và miêu tả một bức tranh thật từng xảy ra một năm trước đây tại thị trấn Hsham, ở khu bờ đông sông Euphrate.

Nhân vật trong đoạn video này chia sẻ rằng, Mỹ vào ngày hôm đó, gần như tiến hành một chiến dịch khiêu khích quy mô lớn, mà mục tiêu là đánh bật các đơn vị của quân đội Syria khỏi Euphrate và giành quyền kiểm soát hoàn toàn bờ Đông, nơi tập trung trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của Syria.

"Họ bảo vệ nguồn dầu mỏ của mình. Chính xác hơn không phải là của mình, mà thứ họ cướp được của chính phủ Syria. Hãy nhớ lại giai đoạn 2015-2016, khi hàng trăm chiếc xe đi thành từng đoàn chở dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếp đó là tới Hi Lạp, rồi sang Đức. Ở đó, có đến một nửa châu Âu dùng xăng của họ. Tại tỉnh Deir-Ezzor có những giếng dầu nhiều trữ lượng nhất Syria. Bởi vậy, đương nhiên người Mỹ không chịu buông nó. Làm gì có chuyện chiến đấu chống lại quân khủng bố!", lính tình nguyện Nga nhấn mạnh.

Lính tình nguyện Nga giao chiến với quân Mỹ ở gần Euphrate, Syria: Thiệt hại khủng khiếp - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là lính tình nguyện Nga chiến đấu ở Syria.

Tại đây, quân chính phủ bất ngờ bị rơi vào làn đạn của khủng bố IS bắn ra từ hướng nhà máy chế biến dầu "Conoco". Người Syria đã nhanh chóng thiết lập tuyến phòng thủ và bắt đầu phản công.

Ngoài ra, theo lính tình nguyện Nga từng tham gia vào chiến dịch này, ai cũng quả quyết rằng đó là quân khủng bố IS. Mặc dù khu vực "Conoco" đã được thay đổi từ màu đen sang màu vàng của người Kurd trên bản đồ quân sự, nhưng tất cả đều thừa hiểu rằng đó chỉ là hình thức.

Nguyên nhân là do khi Mỹ và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiến hành "giải phóng" lưu vực sông Euphrate, quân khủng bố IS gần như không bị tiêu diệt, mà chỉ được người Kurd thu nạp vào hàng ngũ của họ.

Lính tình nguyện này còn cho xem một tờ rơi in lời kêu gọi của các thủ lĩnh SDF đối với các phần tử khủng bố chuyển sang phe "cờ vàng". Và hình thức này được áp dụng rộng rãi tới tận khu bờ đông sông Euphrate.

Tuy nhiên, Mỹ cố tình làm ngơ và nhanh chóng tiến hành pháo kích cũng như oanh tạc các vị trí của quân đội chính phủ Syria, dường như, để bảo vệ các đồng minh người Kurd của mình, mà phần lớn vào ngày đó chính là những phần tử khủng bố IS.

"Không quân Mỹ đã tiến hành không kích. Chúng tôi gần như chỉ có thể trú ẩn. Còn xung quanh – tôi nói thật, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế.

Tiếng nổ khắp nơi, và một màu trắng xoá như ban ngày. Họ sử dụng đạn phốt-pho, chính xác hơn là bom phốt-pho. Và mọi thứ diễn ra ở đó rất khốc liệt", người đàn ông này chia sẻ.

Khi cường độ các cuộc tấn công này lắng dần xuống, các chuyên gia Nga bắt đầu tổ chức tuyến phòng thủ nhằm đón lõng các băng nhóm IS có thể tận dụng những cuộc không kích của Mỹ để triển khai tấn công.

Và đúng thời điểm đó, các máy bay Mỹ bắt đầu bất ngờ tấn công vào những cứ điểm của quân đội chính phủ Syria.

"Chúng hoạt động từng cặp một, bắn phá tất cả mọi cứ điểm. Bắn phá rất lâu. Tôi nghĩ có lẽ khoảng vài tiếng. Sau đó khoảng 3-4 tiếng đồng hồ mọi thứ chấm dứt. Khi trời bắt đầu sáng, chúng tôi di chuyển thành nhóm để kiểm tra các cứ điểm. Ở đó đất toàn màu đen.

Không phải đất – đó là cát. Các hố bom có lẽ sâu tới 5m. Tôi hiểu rằng đó là dấu vết của các loại bom cỡ lớn", lính tình nguyện Nga bổ sung.

Lính tình nguyện Nga giao chiến với quân Mỹ ở gần Euphrate, Syria: Thiệt hại khủng khiếp - Ảnh 3.

Hình ảnh được cho là lính tình nguyện Nga chiến đấu ở Syria.

Quy mô thiệt hại

Tiếp đến, lính tình nguyện Nga chia sẻ về quy mô thiệt hại do không quân Mỹ gây ra vào đêm hôm đó.

"Đối với tôi 10 người đã là thiệt hại lớn. 20 người là rất lớn. Khi đó chúng tôi bị thiệt hại lớn, có cả những người bị thương", người đàn ông Nga này cho biết.

Câu trả lời này hoàn toàn trùng khớp với những thông tin của lãnh đạo Hội các cựu chiến binh Nga, ông Andrei Troshev từng chia sẻ - 14 người thiệt mạng.

Bất chấp những phương tiện chiến đấu hiện đại và các cuộc tấn công ồ ạt của Mỹ, binh lính quân đội chính phủ Syria và các lính tình nguyện Nga vẫn trụ lại các vị trí của mình.

Các sĩ quan chỉ huy đã quyết định không bắn trả những máy bay Mỹ, bởi vì điều đó có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng khủng khiếp – thậm chí là châm ngòi cho Thế chiến thứ Ba. Tuy nhiên, nếu không phải là Không quân Mỹ, thì quân khủng bố không thể triển khai tấn công.

"Với những lực lượng và phương tiện của quân đội Syria, chúng tôi có lẽ đã vô hiệu hoá được họ. Biến họ thành những đống sắt vụn.

Chắc chắn chúng tôi đã có thể cho họ "banh xác", bất chấp họ sở hữu tất cả những công nghệ cao. Các thiết bị nhìn ban đêm và cảm ứng nhiệt chẳng thể giúp được gì khi ở đó, trong những đám cháy, mọi thứ đều mờ mịt…", lính tình nguyện Nga quả quyết.

Hiện nay, tình hình tại đây đã có những thay đổi đáng kể. Nhà máy "Conoco", theo thoả thuận giữa Damascus và người Kurd, sẽ phải được bàn giao lại cho chính phủ quản lý. Thoả thuận đã được ký để chờ người Mỹ rút quân.

"Có thể thấy đây là hành động khiêu kích được lên kế hoạch từ trước. Các UAV và trực thăng tấn công hoạt động dưới sự phối hợp chặt chẽ với các nhóm khủng bố mặt đất.

Đó không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Deir-Ezzor, khi mà Mỹ dùng chiêu bài chống khủng bố IS để không kích các vị trí của quân đội chính phủ Syria.

Một cuộc tấn công khác từng xảy ra vào mùa thu năm 2016 khiến hàng chục binh lính quân đội Syria thiệt mạng và phá vỡ tuyến phòng thủ Deir-Ezzor. Rất may là các lực lượng ở đây đã đứng vững.

Người Mỹ đã hỗ trợ quân khủng bố, khi cố gắng "nhấn chìm" các lực lượng vũ trang của chính phủ Syria ở khu vực này, nhưng bất thành giống như một năm sau đó ở Hsham.

Mỹ muốn kiểm soát toàn bộ bờ đông, nhưng như chúng ta thấy, họ đã không làm được điều đó", ông Boris Rozin, Tổng biên tập Trung tâm phân tích "Kassad" (Nga) kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại