Lik Simelum: Người đàn ông chiến thắng được động đất, núi lửa, giông bão và cả tử thần!

Gabe |

Người đàn ông này dường như có thể sống sót được qua tất cả những thảm họa tồi tệ nhất như động đất, núi lửa, lốc xoáy hay thậm chí sạt lở đất cũng không làm hại được Lik Simelum.

Sinh ra năm 1939, đúng cái năm chiến tranh thế giới lần thứ 2 bắt đầu nhưng có lẽ Lik Simelum không bao giờ có thể hình dung nổi cuộc đời ông phải trải qua nhiều tai họa đến như thế. 

Nơi ông ra đời là 1 đảo quốc xinh đẹp với biển xanh cát trắng và nắng ấm vàng ruộm. Tuy nhiên xứ sở đó lại như 1 thiếu nữ mới lớn, đẹp lộng lẫy nhưng lại vô cùng dữ dội. Thậm chí, theo đại học United Nations University, đây còn là nơi có nguy hiểm cao nhất thế giới về thiên tai, 

Người đàn ông thách thức thiên tai

Sống ở nơi nguy hiểm như vậy nên không khó hiểu khi số phận đưa đẩy ông đến với những thử thách ngay khi mới 11 tuổi. Vào tháng 12 năm 1950, thảm họa đầu tiên của cuộc đời Lik bắt đầu khi núi lửa Benbow bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, các đợt đợt phun trào lớn cứ nối đuôi nhau diễn ra và  kéo dài gần một năm. 

Lik Simelum: Người đàn ông chiến thắng được động đất, núi lửa, giông bão và cả tử thần! - Ảnh 1.

Hình minh họa

 Không phải nói cũng có thể tưởng tượng ra sự đáng sợ khi phải chứng kiến những cảnh tượng đó. Lik nói: "Tôi đã rất sợ hãi, đôi khi bóng tối bao trùm cả ban ngày vì có quá nhiều tro bụi bay lên và chặn ánh nắng mặt trời". Thậm chí, gia đình ông còn phải bật nhiều loại đèn chỉ để... ăn trưa.

Bầu không khí u ám đáng sợ lan ra khắp nơi, trên các ngôi nhà, tán lá, rừng rậm, thậm chí nếu nhìn kỹ vào đôi mắt của người dân ở đó, chúng cũng có màu đen vì bị tro bụi bám vào. Nhưng điều đáng sợ chưa dừng lại tại đó. 

"Tro tàn đã ảnh hưởng xấu đến tất cả mọi thứ", Lik cho biết. Nó giết hại cây trồng, gây ô nhiễm không khí và nguồn nước của gia đình ông cùng hầu như tất cả mọi người xung quanh.

Lik Simelum: Người đàn ông chiến thắng được động đất, núi lửa, giông bão và cả tử thần! - Ảnh 2.

Hình minh họa. Sự đáng sợ của động đất.

 Để thoát khỏi tình trạng đáng sợ đó, cả gia đình Lik Simelum đã chuyển đến sống tại đảo Epi ở gần đó. Tuy nhiên, kết thúc cơn ác mộng này lại là sự khởi đầu của cơn ác mộng khác. Hòn đảo mới mà Lik chuyển đến cũng gặp đại nạn không lâu sau đó.

Ông cho biết, gia đình mình đã ở Epi chỉ vài tuần trước khi một cơn bão dữ dội xảy ra, ngay sát kỳ Giáng sinh năm 1951. Tin tức báo cáo vào thời điểm đó cho thấy gió đã đánh chìm bốn chiếc tàu và khiến nhiều người mất tích trên biển.

Cơn bão lớn gây ra mưa gió, lốc xoáy dữ dội ở nhiều nơi. Không may, ngôi nhà mới của Lik và gia đình lại là 1 trong số đó. Lốc xoáy hoành hành gây ra lở đất, chính điều này đã giết chết bố và anh trai của ông vào lúc nửa đêm. May mắn khi đó Lik và mẹ mình không ở nhà nên mới có thể tránh được kiếp nạn.

Dù vậy, mẹ của ông vẫn bị thương nặng (gãy lưng) và được đưa đến bệnh viện ở Port Vila. Cuối cùng hai người đã được tiếp tục chuyển đi nơi khác để tránh thiên tai. Họ di chuyển từ Epi tới một ngôi làng trên đảo Efate, nơi ông vẫn còn sống hôm nay.  

Lik Simelum: Người đàn ông chiến thắng được động đất, núi lửa, giông bão và cả tử thần! - Ảnh 3.

Siêu bão Pam đã phá hủy hàng ngàn ngôi nhà. HInh minh họa. Ảnh Sky News

 Tại đây, Lik Simelum vẫn gặp phải những thử thách đáng sợ đến từ thiên nhiên: Hai cơn bão lớn, gió lốc dữ dội, lụt lội khắp nơi! Trong số đó, đáng kể đến nhất có lẽ là siêu bão Pam - con quái vật đến từ thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người, hàng trăm người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy và khiến hàng vạn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

 

Lik Simelum: Người đàn ông chiến thắng được động đất, núi lửa, giông bão và cả tử thần! - Ảnh 4.

 Nó được xem là 1 trong những cơn bão mạnh nhất Nam Thái Binh Dương, tốc độ gió mạnh nhất có lúc đo được lên tới 270km/h, đủ sức thổi bay các ngôi nhà cấp 4 dạng vừa hay tạo ra những con sóng cao từ 15-20m! 

Tuy nhiên Lik Simelum vẫn sống!

Kỳ tích của ông chưa dừng lại tại đó, vào năm 2009, ông tiếp tục kéo dài chuỗi "thành tích" của mình khi phải đối mặt với trận động đất mạnh 7,7 độ Richter, có sức tàn phá nghiêm trọng trên những diện tích to lớn.

Để dễ hình dung mức độ nguy hiểm, chúng ta có thể đến với 1 số trận động đất tiêu biểu

- Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter khiến 70.000-100.000 người thiệt mạng vào năm 1908 tại Messina.

- Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của 110.000 người vào năm 1948.

- Trận động đất mạnh, 7,6 độ Richter đã giết chết 86.000 người tại Pakistan năm 2005.

Lik Simelum: Người đàn ông chiến thắng được động đất, núi lửa, giông bão và cả tử thần! - Ảnh 5.

 Các trận động đất lớn tương đương 7,7 độ Richter thường chỉ xuất hiện khoảng 18 lần mỗi năm và đều gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Tuy nhiên, người đàn ông có thể thách thức cả thiên tai vẫn sống sót 1 cách kỳ diệu sau kiếp nạn ấy.

Thời gian sẽ không bỏ qua một ai, tuy nhiên, một con người mà có thể đối mặt với từng ấy thảm họa khốc liệt đến từ thiên nhiên thì quả là kỳ diệu, may mắn bởi đôi khi, chỉ 1 trong số những tai họa trên cũng đủ để xóa sổ cả 1 thành phố.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại