Liên tục thảm bại khi "vừa xay lúa vừa ẵm em", HLV Indonesia vẫn tự tin hạ được thầy Park

Linh Đan |

HLV Shin Tae-yong đến Indonesia với kỳ vọng từ thành công của người đồng hương Park Hang-seo. Tuy nhiên việc đảm nhận đến 3 cấp độ đội tuyển đang là bài toán khó với vị HLV này.

Sau hơn 1 tháng chính thức đặt bút ký hợp đồng, HLV Shin Tae-yong mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Sportal Korea và chia sẻ nhiều vấn đề mà mình phải đương đầu kể từ khi bắt tay làm việc cùng bóng đá Indonesia.

Trên thực tế, dù được đưa về để thay thế người tiền nhiệm Simon Mcmenemy sau thành tích tệ hại của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên HLV Shin Tae-yong lúc này phải phụ trách cả 3 đội tuyển U19, U23 và ĐTQG. Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, ông đã có chuyến tập huấn cùng U19 Indonesia và lần lượt thua tâm phục khẩu phục trước các đại diện của Hàn Quốc, gồm: Kyung Hee University (0-2), Seongnam FC (0-4) và Busan Ipark (1-5).

Liên tục thảm bại khi vừa xay lúa vừa ẵm em, HLV Indonesia vẫn tự tin hạ được thầy Park - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong (mũ trắng) thừa nhận gặp vô vàn khó khăn trong những ngày đầu làm việc tại Indonesia.

Nói về những khó khăn mà mình gặp phải khi nhận công việc tại Indonesia, HLV Shin Tae-yong trải lòng:

"Thực tình tôi gặp rất nhiều rắc rối. Bây giờ tôi đang dẫn dắt đội U19 nhưng ban đêm vẫn cần phải xem cả video của ĐTQG để phân tích. Mặt khác Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) cũng yêu cầu tôi tập trung nhiều hơn vào U20 World Cup 2021 mà chúng tôi là chủ nhà.

Indonesia xếp hạng 173 FIFA và ngày đầu đến đây mọi thứ lộn xộn đến nỗi tôi muốn chạy trốn. Trong bài kiểm tra đầu tiên do tôi đặt ra, các cầu thủ kiệt sức chỉ sau 20 phút. Họ khéo léo nhưng sức chịu đựng cơ bản lại quá tệ. Tôi phải dần tìm cách để tăng cường độ luyện tập, giúp các cầu thủ thực hiện được việc tập 3 tiếng mỗi ngày", HLV Shin Tae-yong trải lòng về khó khăn bước đầu của mình tại Indonesia.

Liên tục thảm bại khi vừa xay lúa vừa ẵm em, HLV Indonesia vẫn tự tin hạ được thầy Park - Ảnh 2.

Dù vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tin rằng có sự khác biệt giữa cấp độ U19 và ĐTQG, điều giúp ông tự tin gây ra những khó khăn cho các đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan ở các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trước hết, ông nhấn mạnh việc mình cố gắng để thích nghi với văn hóa tại Indonesia để hòa đồng tốt nhất có thể với các cầu thủ.

"Ngay ngày đầu đến đây, tôi đã cố gắng tìm hiểu văn hóa Hồi giáo. Tôi nhờ một bác sĩ theo đạo Hồi ở Jakarta nói cho mình biết thêm về văn hóa ở đây. Cuộc nói chuyện dài 3 giờ đồng hồ giúp tôi hiểu được những gì cần phải lưu ý. Tôi đã hứa với các huấn luyện viên và cầu thủ bản địa về việc tôn trọng những quãng thời gian tôn giáo và cầu nguyện của họ.

Người ta vẫn nói về chiến thắng trước Đức ở World Cup khi nhắc đến sự nghiệp của tôi, nhưng giờ đây tôi đã có một công việc mới, chấp nhận ra nước ngoài làm việc để đón nhận thử thách mới".

Liên tục thảm bại khi vừa xay lúa vừa ẵm em, HLV Indonesia vẫn tự tin hạ được thầy Park - Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong muốn có được dấu ấn mới trong sự nghiệp, thay vì chỉ mãi được nhắc đến với trận thắng 2-0 trước ĐT Đức.

Nói tiếp về việc tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ cho bóng đá Indonesia, HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự háo hức khi sắp đối đầu với Việt Nam và Thái Lan.

"Lứa trẻ và ĐTQG luôn có sự khác biệt. Huấn luyện cầu thủ trẻ khác với cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi tin rằng ĐT Indonesia sẽ mang tới một bộ mặt khác ở những trận đấu tới.

Chúng tôi chưa giành được bất kỳ điểm số nào và đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng tôi rất háo hức với dịp được đối đầu với HLV Park Hang-seo và Akira Nishino. Indonesia còn 3 trận trong tay và tôi muốn cho người hâm mộ thấy được thế nào là bóng đá, chứ không phải chỉ hi vọng giành được 1 điểm.

Thái Lan và Việt Nam đều thắng dễ Indonesia ở lượt đi nhưng liệu có làm được điều tương tự ở lượt về? Nếu không thắng được chúng tôi, cơ hội đi tiếp của họ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Với riêng HLV Park Hang-seo, tôi luôn tôn trọng và coi ông ấy nhưng một người thầy nhưng khi đã ra sân thì ai cũng phải chiến đấu hết mình thôi", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Liên tục thảm bại khi vừa xay lúa vừa ẵm em, HLV Indonesia vẫn tự tin hạ được thầy Park - Ảnh 4.

"Thái Lan và Việt Nam đều thắng dễ Indonesia ở lượt đi nhưng liệu có làm được điều tương tự ở lượt về?" - HLV Shin Tae-yong.

Trước mắt, HLV Shin Tae-yong cho biết ông sẽ sớm công bố danh sách sơ bộ 34 cầu thủ Indonesia gồm 34 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận vào tháng 3 tới gặp Thái Lan (26/3) và UAE (31/3).

Đến ngày 4/6, Indonesia sẽ có trận đấu tại Mỹ Đình ở lượt trận cuối cùng của bảng G gặp Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại