Les Bleus: Ai mới là số 1?

Hà Quang Minh |

Chiến thắng có nước mắt của Les Bleus trước Romania để lại quá nhiều cảm xúc, đặc biệt dành cho Dimitri Payet, người đã chứng minh bản lĩnh của mình nhờ vào pha dứt điểm thần sầu ở những phút cuối trận. Và chiến thắng đó cũng để lại một câu hỏi rằng: “Ở Les Bleus hôm nay, ai mới là số 1?”.

Sẽ vẫn nhiều người nhắc đến Paul Pogba, tiền vệ được nhiều CLB lớn săn đón nhất và chỉ cần Pogba gật đầu với một cái tên nào đó, chắc chắn vụ chuyển nhượng ấy sẽ trở thành bom tấn lớn nhất mùa Hè này. Và ngay cả Pogba cũng từng phát biểu trên tờ L’Equipe số ra hôm 9/6 rằng "Tôi không thích làm số 2".

Sinh ra để làm số 1, cái khí chất ấy của Pogba khiến người ta nhớ nhiều đến sự cao ngạo của Balotelli, nhất là khi hai cầu thủ này có ngoại hình khá tương đồng nhau, dáng đi cũng tương đồng nhau, vẻ mặt cũng luôn "nghênh nghênh" như nhau.

Và nếu nhìn vào tố chất cùng cách thể hiện trên sân, chúng ta sẵn sàng thừa nhận với nhau rằng Pogba mới là cầu thủ số 1 của Les Bleus bây giờ.

Song, trớ trêu thay, ở trận ra quân, Pogba lại chơi không xuất sắc, thậm chí hơi mờ nhạt và phải ra sân nhường chỗ cho Martial. Trong khi đó, Dimitri Payet, người lui về đá tiền vệ trung tâm thay Pogba, lại tỏa sáng với những đường chuyền sắc bén và khả năng dứt điểm hiểm hóc.

Les Bleus: Ai mới là số 1? - Ảnh 1.

Payet bây giờ mới là số 1?

Điều đó khiến chúng ta suy nghĩ rằng "Phải chăng, Payet bây giờ mới là số 1 của Les Bleus?".

Sau trận giao hữu với Scotland, HLV Deschamps đã cảnh cáo một số cầu thủ của mình (mà ông không chỉ đích danh) trong phòng thay đồ rằng "Các cậu bỏ ngay cái thói tự mãn đi. Bắt đầu có tư tưởng xả hơi khi chơi bóng trên sân rồi đấy".

Và bây giờ, khi chuẩn bị bước vào trận gặp Albania, Deschamps nhắc lại điều mà một tuần trước ông đã nói ấy, cũng với tông giọng rất gay gắt. Nhưng lần này, ông nhắc đích danh Paul Pogba và Griezmann.

Lập tức, báo chí Pháp mổ xẻ những điều Deschamps nói trên sân tập, cũng như những gì Les Bleus thể hiện trên sân tập. Có vẻ như Deschamps sẽ để Pháp chơi 4-2-3-1 trước Albania, với 2 tiền vệ trung tâm là Kante - Matiudi và 3 cầu thủ chơi dưới Giroud lần lượt là Martial - Payet - Coman?

Nếu Deschamps quyết định xuất quân như thế, đây chắc chắn là một cú dằn mặt Pogba, người luôn muốn mình là số 1.

Sau trận gặp Romania, chính báo chí Pháp đã an ủi Griezmann và Pogba rằng "Không phải lúc nào trận mở màn cũng suôn sẻ" với ví dụ của Platini năm 1982 và Zidane năm 1998. Và họ minh chứng rằng, dù khởi đầu không tốt nhưng càng vào sâu, Platini và Zidane càng chơi tốt.

Les Bleus: Ai mới là số 1? - Ảnh 2.

Deschamps mới là thủ lĩnh đích thực duy nhất của Les Blueus

Thêm vào đó, họ minh họa về trường hợp của Henry, người ghi 3 bàn trong hai trận mở màn World Cup 1998 nhưng không được chơi 1 phút nào ở trận chung kết.

Nhưng, những an ủi đó chưa thể làm Pogba quên được World Cup 2014. Ở giải đấu tại Brazil, Pogba cũng chơi không đạt như kỳ vọng. Có thể lý giải được rằng 2 năm trước anh bị đau nhẹ nhưng lý giải ấy không có giá trị cho ngày hôm nay, khi mà tuyến giữa của Pháp đang trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều.

Điều đáng mừng cho những người yêu Les Bleus là phản ứng của Pogba trước chỉ trích của Deschamps là rất tích cực. Không hề có thái độ chống đối nào từ tiền vệ của Juventus khi Deschamps xếp đội hình đá tập ở hiệp 2 là 4-2-3-1 và không có Pogba.

Như vậy, chúng ta đã hiểu, người là số 1 ở Les Bleus bây giờ là ai? Người ấy không phải Pogba, không phải Griezmann và cũng chẳng phải Payet. Đó là Deschamps, một thủ lĩnh thực sự. Và khi một tập thể quy thuận thủ lĩnh như thế, tập thể ấy sẽ tiến rất xa.

Còn vô địch ư? Phải chờ xem trình độ của Deschamps tới đâu…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại