Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt

Trung Hạ |

Chính vì hành vi quá khích của Vương Cường mà đã vô tình giết chết Vương Ngọc Tú vô tội.

"Tôi không muốn sống nữa. Quá mệt mỏi. Đừng đến đây. Nếu anh còn qua nữa, tôi sẽ nhảy".

Tại ngã tư cầu Lục Nhất ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc), một thanh niên leo lên cột điện định tự tử. Anh ta kích động đến mức bám chặt vào đường dây điện cao thế khiến người chứng kiến bên dưới không khỏi khiếp vía.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Thanh niên trèo lên cột điện với ý định tự tử

Ngay sau đó, đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Để đảm bảo an toàn cho chàng trai, cơ quan cung cấp điện đã phối hợp ngắt điện khu vực đó. Không ngờ, một động thái như vậy lại gián tiếp giết chết một phụ nữ ốm yếu ở cách đó 1km.

Cuộc sống khó khăn, trèo lên cột điện làm chuyện dại dột

Vương Cường quê ở An Huy, vài năm trước, anh đến Thường Châu làm việc kiếm sống. Ngày 6/6/2022, anh đến cửa hàng của Lưu, không mua gì mà chỉ lơ đãng nói chuyện vu vơ: "Bây giờ tôi đang rất tuyệt vọng, tôi không thể trả được nợ và cũng không còn bạn gái nữa...".

Lưu nhìn thấy chàng trai tinh thần có vẻ không được bình thường trước mặt, nhất thời không dám bắt chuyện, chỉ có thể im lặng quan sát hành vi của anh ta.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Lưu miêu tả tình trạng của Vương Cường

Vương Cường đi đến cột điện thoại sau khi rời khỏi cửa hàng của Lưu. Anh thả chiếc vali xuống rồi leo lên cột điện.

Hành vi kỳ lạ của Vương Cường lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường, Lưu chạy ra từ trong cửa hàng hét lớn: "Xuống nhanh lên, trên đó nguy hiểm lắm, đừng làm chuyện bậy bạ!".

Mặc dù những người bên dưới cố gắng can ngăn nhưng Vương Cường vẫn ngồi ngây người trên cột điện thoại, trông như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đến bao vây hiện trường.

Vương Cường đang ngồi ngơ ngác bắt đầu bò dọc theo đường dây điện cao thế, tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hộ ra sức khuyên ngăn. Không ngờ, Vương Cường bật khóc tại chỗ, hét lên rằng cuộc đời mình đã chấm hết.

Để tìm ra nguyên nhân khiến Vương Cường tự sát, cảnh sát đã tìm giấy tờ tùy thân của anh trong chiếc vali cạnh cột điện.

Thì ra Vương Cường mới 24 tuổi đã có nhiều tiền án, lần nào cũng phải ngồi tù vì tội trộm cắp. Và lần này mới được tại ngoại không lâu.

Vương Cường vốn muốn bắt đầu cuộc sống mới sau khi ra tù, nhưng đột nhiên anh nghe tin bạn gái bỏ theo người khác, bản thân còn mắc một khoản nợ lớn trước khi vào tù. Cảm thấy áp lực quá nhiều, anh muốn kết thúc cuộc đời bằng cách này.

Để khiến Vương Cường từ bỏ ý định tự tử, cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với Đinh, một người bạn trong danh bạ điện thoại.

Một lúc sau, Đinh nghe tin, tức tốc chạy tới hiện trường. Anh nói rằng cuộc sống dù khó khăn cũng có bạn bè bên cạnh, đồng thời nhắc nhở Vương Cường nghĩ cho gia đình ở nhà mong ngóng.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 4.

Đinh - bạn của Vương Cường

Sau 8 tiếng đồng hồ, Vương Cường cũng dao động và tỏ ý sẵn sàng hợp tác giải cứu.

Nhưng khi nhân viên cứu hộ vừa đưa Vương Cường xuống, cảnh sát lại nhận được một báo cáo khác: Chỉ cách đó 1km, một người phụ nữ tên Vương Ngọc Tú đột ngột qua đời tại nhà.

Hóa ra, để đảm bảo an toàn tính mạng cho Vương Cường, lực lượng cứu hộ đã yêu cầu cục cấp điện cắt nguồn điện gần đó, để ngăn chặn tình huống anh bị điện giật.

Thế nhưng việc này đã vô tình giết chết Vương Ngọc Tú. Mang căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) trong người, cô phải dùng máy thở quanh năm. Được biết, Vương Ngọc Tú đã được điều trị tại nhà được 2 năm.

Ban đầu, tình trạng đã được cải thiện theo hướng tốt, nhưng ai biết rằng “họa vô đơn chí” lại xảy ra.

Chiều ngày xảy ra sự việc, Vương Ngọc Tú ở nhà một mình, nhưng đột nhiên bị mất điện, máy thở ngừng hoạt động. Cứ thế 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cô đã qua đời trong tức tưởi mà không ai biết.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 5.

Vương Cường được nhân viên cứu hộ giải cứu

Gián tiếp hại hết người, cố tình khai mình bị bệnh tâm thần

Ban đầu, gia đình vốn tưởng cái chết của Vương Ngọc Tú chỉ là một tai nạn, việc mất điện dù sao cũng là điều không thể lường trước được. Nhưng sau này họ mới biết hôm đó không phải cúp điện bình thường mà là cố tình cắt mạch điện để phối hợp cứu hộ.

Cứu một người muốn tự tử mà vô tình khiến người khác phải bỏ mạng, gia đình Vương Ngọc Tú không thể chấp nhận điều này.

Để đòi lại công lý cho Vương Ngọc Tú, gia đình quyết định kiện Vương Cường và bắt anh phải trả giá.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 6.

Tháng 7/2020, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thường Châu đã khởi tố công khai vụ án Vương Cường.

Khi phiên tòa thực sự diễn ra, Vương Cường đã lợi dụng việc mình mắc bệnh tâm thần như một lý do hoàn hảo cho hành động gián tiếp giết chết Vương Ngọc Tú.

"Tôi có vấn đề về tâm thần, hôm đó tôi đột nhiên đổ bệnh và nghĩ đến chuyện tự tử".

Tòa án nghi ngờ lời khai của Vương Cường. Để xoa dịu gia đình nạn nhân và đưa ra phán quyết công bằng cho vụ án, tòa án đã tiến hành giám định tư pháp chuyên nghiệp về vấn đề tâm thần của Vương Cường.

Leo lên cột điện tự vẫn nhưng vô tình khiến một người phụ nữ chết trong tức tưởi, nam thanh niên phải trả giá đắt - Ảnh 7.

Người nhà của Vương Ngọc Tú

Kết quả cho thấy Vương Cường không có bất kỳ dấu hiệu bất thường trong tâm lý, đồng nghĩa với việc hành vi tự sát ngày hôm đó của anh là do cảm xúc tiêu cực cá nhân gây ra.

Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Vương Cường 8 tháng tù, gia đình nạn nhân có thể tùy theo tình hình mà kháng cáo đòi bồi thường.

Chính vì hành vi quá khích của Vương Cường mà đã vô tình giết chết Vương Ngọc Tú vô tội. Mặc dù tự tử là lựa chọn cá nhân, nhưng nếu nó liên lụy đến người vô tội thì đó là một tội ác.

Điều thực sự ớn lạnh là để trốn tránh trách nhiệm giết chết Vương Ngọc Tú, Vương Cường đã không ngần ngại khai rằng mình bị bệnh tâm thần. Nhưng trước công lý, Vương Cường vẫn không thể thoát khỏi số phận bị kết án.

Nguồn: 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại