Lên taxi rồi chợp mắt, người phụ nữ cả đời cũng không quên được cơn ác mộng tồi tệ

Thanh Hương |

Câu chuyện dưới đây là lý do bạn không bao giờ nên ngủ trên taxi, vì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Buổi tối định mệnh

Vào ngày 26/5/2011, một nữ nhân viên tổ chức phi lợi nhuận, 26 tuổi, sống tại thành phố New York, Mỹ đã bắt một chiếc taxi màu vàng ở Williamsburg.

Hôm đó là lễ hội Cinco de Mayo, và sau một ngày dài làm việc rồi đi uống với bạn bè, cô đã mệt lử.

Chính vì thế, cô chọn ngay chiếc taxi đầu tiên dừng lại và chẳng ngần ngại chợp mắt luôn khi chiếc xe lăn bánh tiến về phía căn hộ ở Manhattan của mình.

Lên taxi rồi chợp mắt, người phụ nữ cả đời cũng không quên được cơn ác mộng tồi tệ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Thế nhưng, chính quyết định này lại trở thành điều mà cô hối hận nhất trong suốt cuộc đời.

Những hồi ức về cái đêm định mệnh ấy đã khiến cô phải rời thành phố này và chuyển tới sống ở Bờ Tây. Đến ngày nay, mỗi ngày cô đều phải đối diện với nỗi buồn phiền và sự day dứt không ngớt.

"Tôi đã sợ rằng mình sẽ không thể ra khỏi đó mà sống sót. Đến bây giờ tôi vẫn còn gặp ác mộng" - người phụ nữ đáng thương cho biết.

Khi tỉnh dậy, cô gái đang ở cách một câu lạc bộ đêm vài tòa nhà, ở góc đường giữa phố Rodney và phố South 1st ở Manhattan. Thay vì được đưa về nhà, cô đã bị đưa tới một nơi tối tăm, nơi tên tài xế dùng khăn trói tay cô lại, bịt mắt cô và kề dao vào cổ cô.

Sau đó, điều tồi tệ đã xảy ra. Hắn cưỡng bức cô và sau đó, ăn trộm điện thoại và 20 đô tiền mặt rồi đẩy cô xuống đường khi xe vẫn đang lăn bánh. Đó là vào lúc 6 giờ sáng, cô bị bỏ lại khi không có tiền và điện thoại để cầu cứu sự giúp đỡ.

Thủ phạm không dễ tìm

Ngay lập tức, cô gái đi báo cảnh sát và công cuộc tìm kiếm chiếc taxi vàng với tên tài xế hèn hạ bắt đầu. Nhưng làm sao họ tìm ra hắn trong số gần 13.000 tài xế lái taxi vàng trong thành phố? Vụ việc dần đi vào ngõ cụt vì thiếu manh mối.

May mắn thay, vài tháng sau, vào ngày 23/9, một phụ nữ ở Harlem cũng bị một tên tài xế taxi cưỡng bức.

Lên taxi rồi chợp mắt, người phụ nữ cả đời cũng không quên được cơn ác mộng tồi tệ - Ảnh 2.

Với quá ít thông tin về thủ phạm, rất khó tìm được hắn.

Nạn nhân kể lại với cảnh sát rằng thủ phạm đã nhét giấy ăn vào miệng cô để cô không thể kêu lên. Hắn cũng ăn trộm thẻ tín dụng của cô. Chính thông tin này đã giúp cảnh sát lần ra thủ phạm trong vụ án thứ nhất.

Với lịch sử tiêu dùng của tấm thẻ tín dụng nói trên, các thám tử đã lần ra Gurmeet Singh, một tài xế của Ủy ban xe Limousine và Taxi và bắt đầu việc điều tra bí mật.

Họ đã lừa Singh rằng họ là các thanh tra của Ủy ban xe Limousine và Taxi và mời Singh uống một cốc nước. ADN thu được trên người hắn khớp với ADN tìm thấy trên cơ thể của cả 2 nạn nhân bị hắn cưỡng bức vào năm 2011.

Chính vì thế, Gurmeet Singh buộc phải ra hầu tòa.

Kẻ bệnh hoạn giỏi che giấu bản thân

Tại phiên xét xử, để chối tội, Singh một mực khẳng định việc quan hệ đó là có sự đồng ý của nạn nhân.

Bố của Gurmeet, ông Dhain Singh cho rằng con trai ông là người theo đạo Silk và không thể nào gây ra tội ác tày trời như vậy. Ông tuyên bố: "Tôi có thể tự tin mà nói rằng con trai tôi không thể làm chuyện đó được. Không bao giờ. Nó là người rất mộ đạo."

Lên taxi rồi chợp mắt, người phụ nữ cả đời cũng không quên được cơn ác mộng tồi tệ - Ảnh 3.

Với các chứng cứ rõ ràng, Gurmeet Singh đã phải ra hầu tòa.

Chị gái của Gurmeet cũng có cùng ý kiến với bố, rằng em trai mình, một ông bố có 2 người con là một "con người dịu dàng, hào phóng và nhân ái". Thế nhưng, điều này cho thấy họ không hiểu hết về người thân của mình.

Công lý được thực thi

Nạn nhân 26 tuổi đã dũng cảm đã kiện Gurmeet ra tòa và gửi cho hắn một bức thư thông qua tòa án tối cao Brooklyn. Bức thư có đoạn viết: "Có thể anh đã trói chân tay, bịt miệng và bịt mắt tôi. Nhưng giờ tôi mới là người lên tiếng".

Lên taxi rồi chợp mắt, người phụ nữ cả đời cũng không quên được cơn ác mộng tồi tệ - Ảnh 4.

Gurmeet đã phải lĩnh án 20 năm tù cho tội ác của mình.

Cô cũng đã khai trước tòa việc mình tỉnh dậy và bị một kẻ râu rậm, bốc mùi và tấn công cô ở hàng ghế sau tại Williamsburg ra sao.

Sau quá trình hội ý, bồi thẩm đoàn quyết định Gurmeet Singh, 42 tuổi có tội và phải chịu án 20 năm tù giam và thời gian ân xá tối đa là 5 năm. Tội danh dành cho Gurmeet là hiếp dâm, tấn công tình dục và cướp của.

Collin Moore, luật sư của bị cáo cho biết sau đó Gurmeet đã thú nhận đã từng trả tiền cho các gái mại dâm cho những cuộc mây mưa ngay trên xe của hắn. Còn về các vụ án mà hắn gây ra, hắn cho rằng việc cưỡng bức chỉ là một "phút lầm lạc".

Theo Life Daily  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại