Lên núi trốn để tránh truy nã cả thập kỷ, tên tội phạm cuối cùng bị phát hiện bởi một chiếc drone

Bảo Nam |

Sơ suất để lộ dấu vết từ rác thải sinh hoạt, tên tội phạm buôn người nay đã 63 tuổi, do trốn lên núi sống từ năm 2002, đã bị phát hiện bởi một thiết bị bay không người lái.

17 năm trước, một tên tội phạm tên Song Jiang đã trốn thoát khỏi một trại lao động ở tỉnh Tứ Xuyên và lẻn tới vùng rừng núi hoang sơ ở quê nhà tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để ẩn cư. Trước đó Song bị bắt vì tội buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên tuần trước, gã tội phạm, nay đã thành ông cụ 63 tuổi, đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Thứ góp công lớn nhất là một chiếc drone. Thiết bị bay không người lái này đã được sử dụng để phát hiện và theo dõi nơi ẩn náu của Song, một hang động chỉ rộng 2 mét vuông trong vùng rừng núi hoang vu.

Hắn ta đã sống sót bằng cách thu thập nước sông trong một chai nhựa và sử dụng cành cây để tạo ra lửa nấu nướng. Hình ảnh thu được cho thấy trong hàng động có một chiếc giường thô sơ được làm trên đá. Bên cạnh là những chiếc nồi cũ kỹ có ám khói đen, dường như đã được sử dụng để nấu nướng.

Do không có sự tương tác với con người quá lâu, khi được tìm thấy, Song đã phải rất vất vả mới có thể giao tiếp được với các nhân viên cảnh sát.

photo-1

Bên trái là ảnh chụp từ trên không của chiếc drone, bên phải là cảnh Song bị cảnh sát bắt giữ tại nơi ẩn náu.

Do sự mất cân bằng giới tính rõ rệt của Trung Quốc, nhiều tập đoàn tội phạm đã buôn bán phụ nữ và trẻ em giữa các khu vực biên giới với các nước. Các tỉnh phía Nam như Vân Nam là nơi trong điểm bởi nó có chung biên giới với Lào, Myanmar và Việt Nam, từ lâu đã trở thành điểm nóng cho nạn buôn người.

Hồi tháng 6, Bộ Công an Trung Quốc đã thông báo rằng có 1.147 cá nhân bị buôn bán vào Trung Quốc, trong đó có 1.130 phụ nữ và 17 trẻ em đã được giải cứu. Số nghi phạm lên tới con số 1.332, trong đó bao gồm 262 người nước ngoài, đã bị giam giữ. Tính riêng trong năm nay, cảnh sát Vân Nam đã bắt giữ 69 nghi phạm, giải cứu 37 phụ nữ, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Lên núi trốn để tránh truy nã cả thập kỷ, tên tội phạm cuối cùng bị phát hiện bởi một chiếc drone - Ảnh 2.

Song Jiang khi bị bắt giữ.

Trong trường hợp của Song, phía cảnh sát cho biết họ đã thu được manh mối về nơi ẩn náu của hắn ta vào đầu tháng 9 nhưng không thể xác định được vị trí chính xác do địa hình đồi núi hiểm trở. Nhưng vào ngày 19/9, một thiết bị bay không người lái đã phát hiện ra dấu vết hoạt động của con người, cũng như dấu vết rác thải sinh hoạt, dẫn đến việc bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm này.

Sau 17 năm chạy trốn, tên tội phạm này lại quay trở về với nhà tù để trả giá cho các hành vi phạm tội của mình.

Tham khảo Sixthtone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại