Lee Hyori: Đừng tưởng sống mộc mạc mà dễ, phải học cách từ bỏ trước đã!

Cuộc sống mộc mạc đáng mơ ước của Lee Hyori và Lee Sang Soon tuy là một câu chuyện cổ tích đời thực, song để sống được như thế không hề dễ dàng như người ta vẫn thường mộng tưởng.

Lee Hyori , một gương mặt dù nay không còn xuất hiện trên sóng truyền hình song vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ.

Nữ hoàng quyến rũ đình đám Kpop một thời rũ bỏ tất cả khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, từ bỏ sơn hào hải vị để trở về với ba bữa gia đình đạm bạc cơm rau.

Người ta ước ao có được cuộc sống trong mơ giống như Lee Hyori, giản dị không cầu kỳ nhưng lại "chất" biết bao. Nhưng liệu mấy người dũng cảm làm được như cô?

Ngày mùng 10 tháng 5 năm 1979, một bé gái kháu khỉnh mang đôi mắt cười rực rỡ màu nắng chào đời.

Tại con ấp Kangeom thuộc huyện Cheongwon phía bắc Chungcheong ấy, cô bé cùng ba mẹ, hai người chị và anh trai trải qua chuỗi ngày tạm bợ bên nhau quanh bốn bức tường của một căn tiệm cắt tóc chỉ vỏn vẹn 26 mét vuông.

Bố vốn là một người vô cùng nghiêm khắc, nên từ nhỏ cô bé đã phải sống trong những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ông.

Thậm chí, việc ra vào nhà vệ sinh chị em cô cũng phải thông qua bố. Ngày qua tháng lại, cô thầm trách bố mẹ, thầm trách cả bản thân mình tại sao lại "bị" sinh ra trong một gia đình nghèo hèn đến thế.

Uất ức, chán nản, thất vọng là tất cả những cung bậc cảm xúc của cô bé Lee Hyori khi chỉ mới mười mấy tuổi.

Nhưng sau này khi nhìn lại đoạn quá khứ khó khăn tưởng như đày đọa ấy, chính cô cũng nhận ra rằng, sự hà khắc của bố đã giúp bản thân đối mặt với cuộc sống, đối mặt với khó khăn ra sao.

Lớn lên thành một thiếu nữ luôn canh cánh trong lòng sự bất mãn về gia thế, Lee Hyori bắt đầu nổi loạn. "Tôi luôn làm những gì mình muốn, và sau đó tôi trở thành một đứa trẻ rắc rối.

Từ nhỏ, tôi đã nhuộm tóc và thích nhảy điên cuồng". Tính cách được hình thành từ tấm bé này đã ảnh hưởng khá nhiều đến con đường sự nghiệp của cô.

Phải rồi, còn nhớ lần đầu khi nghe Lee Hyori nói rằng "Hồi nhỏ thường bị bắt nạt vì quá xinh đẹp", tôi đã nhăn mặt chê chị ngạo nghễ.

Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người đã từng ác cảm với quá khứ của Lee Hyori, ác cảm với cách chị nói chuyện, ác cảm với cách chị ăn mặc hở hang và khoe hình xăm trổ đầy tay.

Nhưng dần dà, chính những câu chuyện chị kể và những gì thuộc về con người ấy đã khiến tôi ngộ ra nhiều điều.

Lee Hyori rất thẳng thắn. Cô nói thật nói thẳng đến nỗi, bản thân cô phải phì cười để khiến không khí bớt đi phần gượng gạo và cũng là để an ủi phần nào những kẻ có lẽ đang giật mình tự vấn ngoài kia.

Cô chia sẻ về quá khứ bốc đồng của mình: "Lúc đó bản thân từng tự hỏi: Mình có vấn đề gì không vậy? Nhưng rồi lại nhận ra rằng, đó là vấn đề của xã hội, khi luôn đặt ra những tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người".

Trong suốt 10 - 15 năm hoạt động, Lee Hyori đã phải chịu những bực dọc triền miên bắt nguồn từ sự áp đặt, đố kỵ và ghen ghét từ đám đông vỗ ngực tự gọi là cộng-đồng-đại-diện-cho-lẽ-phải.

Lee Hyori nhiều lần định từ bỏ, rồi tình yêu với âm nhạc đã níu cô ở lại. Nhưng, khi mọi chuyện trở thành cái vòng luẩn quẩn. Liệu có ai chịu đựng nổi?

Nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền, Lee Hyori lại trở nên căng thẳng và bị áp lực đè nặng trên vai. "Tôi đã không quan tâm đến chính mình.

Tôi chưa bao giờ có thời gian để nghĩ về hạnh phúc, khi cứ mải miết chạy theo cái gọi là tương lai. Chậm lại một bước, tôi tự hỏi: Mình có hạnh phúc không?

Là ca sĩ nổi tiếng, lại giàu có như vậy, nhưng mình có thực sự hạnh phúc không?". Liệu từ bỏ tất cả thì mình sẽ hạnh phúc sao? Còn những nỗ lực suốt 15 năm?

Giữa muôn vàn câu hỏi chưa có lời đáp, Lee Hyori đã gặp được người đàn ông của đời mình. Anh đã giúp cô dũng cảm từ bỏ ngai vàng, cung điện để trở về với đồng quê bạt ngàn.

Tin đồn tình cảm giữa "Nữ hoàng quyến rũ Kpop" cùng anh nhạc sĩ xấu xí đã khiến cả đất nước Hàn Quốc chao đảo.

Ngoài miệng người ta gọi đây là câu-chuyện-cổ-tích-đời-thực nhưng sau lưng lại cười khểnh khinh thường, lắc đầu phủ nhận: "Trên đời này làm gì có thứ tình yêu gọi là cổ tích", "Để xem mấy người yêu nhau được mấy tháng?"

Bởi lẽ họ đã quá quen thuộc với cuộc sống hôn nhân viên mãn của những cặp sao - sao, hôn nhân "cuốn chiếu" của kiều nữ - đại gia, hay những mối quan hệ chóng vánh giữa giới showbiz đầy mưu mô và những kế hoạch pr tên tuổi.

Rồi đùng một cái, Lee Hyori tuyên bố kết hôn. Bỏ ngoài tai những xỉ vả, dè bỉu của người đời, cô cầu hôn ngược chồng tương lai bằng thông điệp tình yêu: "Anh có nhớ ánh trăng kia, nơi lần đầu tiên chúng mình cùng nhau ngắm nhìn không?

Anh có nhớ lời hứa sau này chúng mình sẽ kết hôn ở đảo Jeju không? Anh có thể giữ lời hứa đó với em được không? Anh sẽ cưới em chứ? Nếu anh nói "Yes", hãy hôn em đi".

Ngày hạnh phúc của họ là một bữa tiệc náo nhiệt với đông đủ bạn bè, người thân trong gia đình. Tất cả cùng nhau dựng lều, kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho đám cưới cho cặp uyên ương tại căn nhà gỗ thuộc đảo tình yêu Jeju.

Mặc dù cố kìm nén, nhưng những giọt lệ vẫn lăn dài trên má Lee Hyori. Cô khóc vì cuối cùng hạnh phúc đã đến với mình. Sau hôn lễ, Lee Hyori tuyên bố tạm thời rút lui khỏi làng giải trí, quy về "ở ẩn" cùng chồng.

Những bữa ăn tiền triệu ở nhà hàng cao cấp, những căn hộ xa xỉ dành cho giới siêu giàu Gangnam, những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, những phút giây được đứng trên sân khấu và cảm tưởng như mình đang ở đỉnh cao nhìn xuống là hàng ngàn tiếng vỗ tay, hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ...

Tất cả giờ chỉ là phù du, chỉ là những thứ trong quá khứ mà Lee Hyori đã can đảm bỏ lại phía sau.

Rồi cứ vài tháng, người ta lại xuýt xoa trước những thước hình đẹp như mơ chụp lại cuộc sống viên mãn, mộc mạc của vợ chồng Hyori - Sang Soon.

Hai người cùng dắt tay nhau đi dạo trên biển ngày hè, vợ chăm chỉ nấu cơm còn chồng cuộn tròn trong chăn ấm suốt những ngày đông giá rét.

Rồi hai người cùng nấu những bữa cơm chay nóng hổi, cùng nhau làm đồ gốm và cùng nhau bán đồ thủ công tại chợ trời Jeju để làm từ thiện. Những thứ giản đơn ấy giờ đây lại là ước mơ của nhiều người.

Đến lúc này, tình yêu không màu mè của cặp đôi "đũa lệch" Lee Hyori - Lee Sang Soon đã khiến những con tim sắt đá nhất cũng phải rung động.

Họ chắc hẳn đã tin, thì ra thứ tình yêu chân thật ấy có tồn tại trên thế giới này. Như cái cách Lee Hyori tin tưởng rằng, Lee Sang Soon có thể đem lại hạnh phúc cho cô đến tận cuối đời:

"Khoảnh khắc tôi quyết định cưới Sang Soon là khi tôi nhìn thấy bố mẹ chồng vẫn còn yêu nhau dù đã bước sang cái tuổi mắt mờ tai yếu.

Họ vẫn cùng nhau hẹn hò tại rạp chiếu phim vào các buổi sáng. Sang Soon nói với tôi rằng, anh chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau bao giờ.

Còn tôi thì chứng kiến viễn cảnh bố mẹ mình xung đột quá đỗi nhiều lần. Đó là khi tôi nghĩ rằng, mình có thể tin tưởng vào Lee Sang Soon".

Cuộc sống mơ ước của Lee Hyori hoàn toàn là do bản thân cô nỗ lực giành được và nỗ lực từ bỏ được. Thành công đến một mức độ nào đó, con người ta nên biết quay đầu nhìn lại tự vấn, liệu mình còn lại những gì, đã mất những gì.

Liệu nên đoạt lấy điều gì và từ bỏ điều gì? Quyết định là nằm ở mỗi bản thân chúng ta. Hãy tạo ra một phiên bản "Cuộc sống mộc mạc của Lee Hyori - Lee Sang Soon" theo cách của riêng mình.

Đừng bao giờ từ bỏ gia đình, vì đó mãi là nơi cuối cùng chúng ta tìm về
Đừng bao giờ từ bỏ gia đình, vì đó mãi là nơi cuối cùng chúng ta tìm về

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại