Lê Thu Uyên: Phát hiện mẹ bệnh, ngày nào tôi cũng vào chùa phóng sinh, cầu bình an cho mẹ!

Hương Hương |

Lê Thu Uyên vừa đoạt giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2022. Nhưng ít ai biết rằng cô gái nhỏ nhắn này đã trải qua những năm tháng thời niên thiếu nhiều vất vả, cay đắng.

Gia đình ly tán, một mình ở Sài Gòn mưu sinh

Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây sau đăng quang ngôi vị quán quân của cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2022, Lê Thu Uyên kể, ngày trước gia đình cô tuy ở quê nhưng cũng có điều kiện. Vì vỡ nợ nên ba mẹ dắt cả 3 đứa con vào Sài Gòn lập nghiệp. Lúc đó Lê Thu Uyên đang học cấp hai. 

Thế nhưng không may cho gia đình cô, bao nhiêu vốn liếng ở quê đem vào làm ăn dần bị thua lỗ hết. Cuối cùng, chỉ có quán trà sữa là trụ lại được lâu nhất để mẹ nuôi ba anh em ăn học. 

Kinh tế sa sút kéo theo tình cảm gia đình ngày càng rạn nứt. Ba mẹ Lê Thu Uyên cãi nhau ngày càng nhiều hơn, đến nỗi có lần cô chủ động đi mua tờ đơn ly hôn để ba mẹ ký vào để giải thoát cho nhau.

Lê Thu Uyên: Phát hiện mẹ bệnh, ngày nào tôi cũng vào chùa phóng sinh, cầu bình an cho mẹ! - Ảnh 1.

Lê Thu Uyên sở hữu vóc dáng xinh đẹp và giọng hát hay. Ít ai ngờ, cô lại có thời niên thiếu nhiều vất vả, cay đắng.

Khi Lê Thu Uyên vừa bước chân vào đại học thì ba mẹ chính thức ly hôn. Để gánh vác kinh tế gia đình, nuôi ba con ăn học, mẹ phải đi sang Lào bán cơm cho công nhân. Trước khi đi, mẹ để lại một số tiền nhỏ cho ba đứa con, còn tiền học phí mẹ sẽ gởi về sau. 

Lúc đó, cả ba anh em đều vào đại học vì chỉ chênh nhau 1 tuổi. Hai người anh em của Lê Thu Uyên học ở Đà Nẵng, còn cô học ở Sài Gòn.

Khi mẹ đi Lào, với số tiền ít ỏi mẹ để lại, chỉ vài tháng sau cô đã tiêu xài hết. Sống một mình ở Sài Gòn, không có mẹ ở bên cạnh để chăm lo, Lê Thu Uyên ý thức được rằng cô phải học cách sống tự lập, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô gái 18 tuổi ra chợ mua mỹ phẩm về bán online và đi dạy hát tại nhà cho những học viên có nhu cầu.  

"Một mình sống ở Sài Gòn không có người thân bên cạnh, tôi không khỏi cảm giác sợ hãi và tủi thân, cứ đi học về là khóc suốt. Những lúc tiền nhà tăng buộc tôi phải chuyển đi chỗ khác, một mình bưng bê dọn dẹp, tôi chỉ muốn buông xuôi. Có lúc không có tiền đóng tiền nhà, tôi bế tắc không biết cầu cứu ai", Lê Thu Uyên nhớ lại. 

Lê Thu Uyên: Phát hiện mẹ bệnh, ngày nào tôi cũng vào chùa phóng sinh, cầu bình an cho mẹ! - Ảnh 2.

Dù hoàn cảnh đặc biệt nhưng Lê Thu Uyên không sa ngã mà luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên.

Âm nhạc cứu rỗi cuộc đời, trở thành quán quân

Lê Thu Uyên cho biết, những lúc khó khăn đó, chỉ có âm nhạc cứu rỗi cô, giúp cô vực dậy để sống tiếp. Được trời phú cho giọng hát hay, nên Thu Uyên được nhiều gia đình mời về dạy nhạc. Số tiền đi dạy kèm đó giúp cô sống qua những ngày tháng không có ai bên cạnh nương tựa.

Đi dạy một thời gian, Lê Thu Uyên vào đoàn ca văn nghệ thanh niên xung phong. Bên cạnh đó, cô cũng đi hát đám cưới, sự kiện để kiếm sống. 

Năm 2019, Lê Thu Uyên được vào tới chung kết giải Sao Mai, tiếp theo cô giành được giải nhất cuộc thi Sàn chiến giọng hát. Lê Thu Uyên cũng đầu tư phát triển giọng hát thông qua kênh Youtube cá nhân và kênh Giọng ca để đời. May mắn là Lê Thu Uyên cũng có lượng khán giả trung thành. 

Lê Thu Uyên: Phát hiện mẹ bệnh, ngày nào tôi cũng vào chùa phóng sinh, cầu bình an cho mẹ! - Ảnh 3.

Lê Thu Uyên xúc động khi đăng quang quán quân Hãy nghe tôi hát 2022.

Năm 2022, Lê Thu Uyên tham gia Hãy nghe tôi hát để thử sức với dòng nhạc trữ tình và đoạt giải quán quân. Trải qua nhiều năm tháng mưu sinh vất vả, cuối cùng Lê Thu Uyên cũng đã có thành tựu trên con đường âm nhạc. 

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2022, Lê Thu Uyên bày tỏ: "Tôi cảm thấy tự hào vì những gì mình đã trải qua, như một giấc mơ vậy. Ngày xưa tôi mơ được gặp các anh chị nghệ sĩ, giờ tôi đã gặp được hết, được tiếp xúc với họ, được họ cho lời khuyên, chỉ dạy

Khi đến với cuộc thi này, tôi hồi hộp, căng thẳng, sợ mình hát không tốt. Nhiều đêm tôi mất ngủ, tắt tiếng. Tôi còn tự ti về ngoại hìnhcách ăn mặc của mình. Tôi ăn nói không được lưu loát...".

Cô cho rằng mình đoạt giải quán quân là do may mắn, vì ba ca sĩ vào chung kết đều có thực lực, mỗi người đều có một màu sắc âm nhạc riêng. Nữ ca sĩ cho biết, trong thời gian tới, cô sẽ thu âm và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới để gửi đến khán giả.

Lê Thu Uyên: Phát hiện mẹ bệnh, ngày nào tôi cũng vào chùa phóng sinh, cầu bình an cho mẹ! - Ảnh 4.

Ngày nào cũng vào chùa phóng sinh, cầu bình an cho mẹ!

Bước chân vào ngành giải trí, Lê Thu Uyên tiết lộ có rất nhiều cám dỗ đối với ca sĩ trẻ. "Ca sĩ trẻ đi show tỉnh một mình dễ gặp nguy hiểm. Có lần, nửa đêm người ta gõ cửa phòng mình để trả tiền cát-xê, hoặc nói thẳng là nếu nhận lời làm người tình sẽ cho 10 tỷ đồng", Lê Thu Uyên tâm sự.

"Khi ca sĩ đi hát sẽ có những người thích mình, bằng mọi giá họ muốn có được mình. Nhưng mình là ca sĩ, sao người ta lại coi mình là một món đồ để mua bán. 

Đối với tôi, tình cảm không phải là tiền bạc, yêu thương nhau phải bắt nguồn từ tính cách, con người bên trong, chứ không phải từ những điều kiện vật chất bên ngoài

Tôi là ca sĩ, nhiều đồng nghiệp của tôi và bản thân tôi khi đi ra ngoài gặp nhiều lời mời gọi như vậy, dần dần tôi nghe như gió thoảng mây bay thôi, không chú tâm đến nữa", Lê Thu Uyên khẳng định.

Mẹ của Lê Thu Uyên chịu nhiều vất vả

Chứng kiến hôn nhân tan vỡ của ba mẹ, Lê Thu Uyên cho biết cô mất niềm tin vào tình yêu. Cô từng yêu một vài người và cảm thấy không thể nương tựa được gì ở người kia, cả vật chất lẫn tinh thần. 

Người mà cô yêu quý nhất là mẹ. Cách đây 2 năm, khi kinh tế ổn định, Lê Thu Uyên đã sang Lào đón mẹ về sống chung. Cô muốn ở bên cạnh chăm sóc mẹ lúc về già. 

Đối với Thu Uyên, mẹ là điểm tựa to lớn nhất của cuộc đời cô. Bất cứ khi nào Thu Uyên đi diễn, mẹ đều ở bên cạnh như một người bạn, một người đồng hành, một người trợ lý, luôn bên cạnh cô mỗi lúc cô suy sụp hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nữ ca sĩ rất thương mẹ.

"Tôi đã đi hát được vài năm, cũng đã để dành được một ít vốn, chỉ dám mua vài thứ nhỏ nhặt và để tiền lo bệnh cho mẹ, mẹ bị ung thư, phần còn lại phải chia nhỏ ra để trả phần nợ của gia đình. 

May mắn là tôi có một thành công nhất định để trang tri cho cuộc sống. Cho nên là, nếu có yêutôi không thể dành thời gian cho đối phương. Tôi bận lao đầu vào chạy show kiếm tiền

Tôi rất sợ mất mẹ, nếu không có mẹ, không biết tôi sẽ sống như thế nàoNhững ngày phát hiện mẹ bệnh, ngày nào tôi cũng vào chùa phóng sinh để cầu bình an cho mẹ", Lê Thu Uyên xúc động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại