Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do

Thành Công - Mạnh Quân |

"Tôi bàng hoàng, không tin vào tai mình nữa, ngỡ họ đùa... Vậy là bao nhiêu năm sống trong sự khinh bỉ của mọi người, gia đình chúng tôi đã có thể ngẩng đầu".

Tử tù Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) vừa được trả tự do sau 11 năm thụ án. Ông trở về gia đình vào tối 20/12, thế nhưng, gia đình cũng không được báo trước.

Khi hàng xóm gọi, vợ ông - bà Nguyễn Thị Mai (46 tuổi) chạy ra, thấy chồng mà sững người, không tin nổi vào mắt mình. Bản thân ông Hàn Đức Long cũng liên tục thốt lên rằng, ông cứ ngỡ tất cả là một giấc mơ, ông không tin mình đã được tự do, trở về với vợ con sau những tháng ngày trong chốn lao tù...

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 2.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 3.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 4.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 5.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 6.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 7.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 8.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 9.

Lặng người với những câu nói của tử tù Hàn Đức Long ngày được trả tự do - Ảnh 10.

(Bài có sử dụng thêm một số thông tin và hình ảnh của Vietnamnet, Tiền phong, Người đưa tin... và báo giới trong nước)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại