Lần theo tiếng động lạ, đội cứu hộ tìm thấy kì tích giữa khu rừng đầy thú dữ, nhiều người không cầm được nước mắt

Lê Duy |

“Đây quả thực là một phép màu,” một người trong đội cứu hộ chia sẻ.

Trước đó, một vụ mất tích đã xảy ra tại vùng Smolensk ở Nga. Một bé gái mới 1 tuổi, tên là Lyuda Kuzina, đã bị phát hiện mất tích khi đang chơi tại vườn nhà.

Lập tức, một đội cứu hộ lên đến 500 người đã tham gia vào cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Nhưng sau một thời gian dài không ngừng tìm kiếm, tung tích bé gái vẫn bặt tăm. Họ dần trở nên tuyệt vọng.

Lần theo tiếng động lạ, đội cứu hộ tìm thấy kì tích giữa khu rừng đầy thú dữ, nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh 1.

Chân dung bé gái Lyuda

"Một trong số các nhóm tìm kiếm đã dừng chân nghỉ ở trước một khu rừng, thì họ đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhỏ," một người đại diện của nhóm tìm kiếm nói. Được biết, khu rừng nơi họ nghe thấy tiếng kêu nổi tiếng là nhiều thú dữ như gấu hay chó sói.

Lần theo tiếng động lạ, đội cứu hộ tìm thấy kì tích giữa khu rừng đầy thú dữ, nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh 2.

Tới tận 500 người đã tham gia công tác cứu hộ

Nhóm tìm kiếm gọi vào trong khu rừng, và tiếp tục có tiếng kêu đáp lại. Khi nhóm đi sâu vào rừng, họ đã tìm thấy cô bé Lyuda dưới một hàng cây gãy. Cô bé đã lang thang 3 ngày trong khu rừng mà không có thức ăn, và thú dữ có thể tấn công bất kì lúc nào.

Khi được tìm thấy, Lyuda đang cởi trần, cơ thể rất yếu ớt, và người toàn vết bọ cắn. Nhưng điều quan trọng là, cô bé còn sống.

Lần theo tiếng động lạ, đội cứu hộ tìm thấy kì tích giữa khu rừng đầy thú dữ, nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh 3.

Nhiều người trong đoàn tìm kiếm, kể cả những chuyên gia kinh nghiệm hay tình nguyện viên, đã không cầm được nước mắt khi tìm thấy cô bé. Họ gọi việc cô bé tự sống sót nhiều ngày liền trong rừng mà không có thức ăn là một kì tích, trong khi cô bé còn chưa đầy 2 tuổi. Họ cho rằng, thời tiết ấm trong rừng vào ban đêm là một yếu tố quan trọng giúp Lyuda may mắn sống sót.

Lần theo tiếng động lạ, đội cứu hộ tìm thấy kì tích giữa khu rừng đầy thú dữ, nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh 4.

Cô bé đã được đoàn tụ với mẹ sau đó

Lyuda sau đó đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức,  được đoàn tụ với mẹ mình, cô bé dã khỏe lại và có thể tự cầm chai uống nước. Cô bé cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, khi có thể tự mình sống sót nhiều ngày liền mặc dù mới chỉ có 1 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại