Lần theo dấu vết tên cướp dùng súng khống chế nữ doanh nhân trong biệt thự

Hoàng Hải |

Sau khi thực hiện vụ cướp, Việt xóa dấu vết một cách kỹ lưỡng, ung dung ra khỏi nhà nạn nhân. Nhưng những hành động sau đó đã để lộ sơ hở, giúp cơ quan CSĐT phá nhanh vụ án.

Đối tượng hành động một cách bình tĩnh, xóa dấu vết kỹ lưỡng

Liên quan đến vụ án đối tượng dùng súng đe dọa nữ doanh nhân, cướp tài sản trong căn biệt thự tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội mà chúng tôi đã thông tin, trưa 9/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Trước sự chứng kiến của cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng liên quan, nghi can Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, trú ở xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thực nghiệm lại hành vi phạm tội hết sức manh động, táo tợn nhằm đạt được mục đích cướp tài sản của mình.

Đối tượng khai rất ngỡ ngàng khi cơ quan công an phát hiện và bắt giữ nhanh đến vậy, bởi khi hành động Việt đã hóa trang và xóa dấu vết một cách kỹ lưỡng, y những tưởng tính toán của mình sẽ giúp qua mặt được cơ quan CSĐT.

Sau khi thực hiện xong vụ cướp với chiến lợi phẩm là 40 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại iPhone 6s Plus và Samsung S6 Edge, Việt ung dung ra khỏi nhà nạn nhân.

Rời khu biệt thự, đối tượng đi xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến phố để theo dõi tình hình rồi về nhà trọ trên phố Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tới 18h cùng ngày, y mang điện thoại iPhone 6s Plus bán cho một cửa hàng gần đó được 7,3 triệu.

Sáng hôm sau, y gửi xe khách chiếc điện thoại Samsung về cho vợ ở trên quê Bắc Giang.

Lần theo dấu vết tên cướp dùng súng khống chế nữ doanh nhân trong biệt thự - Ảnh 1.

Khu đô thị xảy ra vụ cướp.

Manh mối từ vị trí 2 chiếc điện thoại bị cướp

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi tiếp nhận Công an quận Bắc Từ Liêm xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đơn vị đã tập trung tổ chức lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Với nhận định, tên cướp sẽ bán 2 chiếc điện thoại để tẩu tán tang vật, ngay lập tức lực lượng phá án tập trung vào manh mối này. Đặc biệt, trên 2 thiết bị di động này, nạn nhân đều có cài đặt chế độ định vị, tìm kiếm trong trường hợp mất máy.

Mở thiết bị định vị từ một thiết bị khác, các điều tra viên phát hiện trên màn hình thông báo 2 chiếc điện thoại hiện đang nằm tại 2 địa điểm khác nhau.

Một điều khá thú vị chiếc iPhone phát tín hiệu ngay trên địa bàn phường Xuân La, cách nhà nạn nhân không bao xa, trong khi đó chiếc điện thoại Samsung nằm cách xa cả trăm km, trên khu vực huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Ngay lập tức, một mũi trinh sát lần theo dấu vết chiếc điện thoại tại khu vực phường Xuân La và xác định, chiếc iphone có mặt trong một cửa hàng buôn bán điện thoại.

Chủ cửa hàng đã hết sức hợp tác, miêu tả cho lực lượng phá án về hình dáng của đối tượng bán chiếc điện thoại. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát nhanh quanh khu vực phường Xuân La, các trinh sát xác định một đối tượng rất giống với mô tả.

Đó là Nguyễn Văn Việt, hiện đang thuê nhà ở trọ trên địa bàn. Đối tượng rất ít giao du, quan hệ với hàng xóm cho nên rất ít người biết thông tin về hắn.

Hàng xóm của Việt chỉ mang máng biết Việt là người Bắc Giang, còn cụ thể ở đâu thì không chính xác.

Một người hàng xóm cung cấp thông tin, hơn một tháng trở lại đây Việt hầu như không có mặt tại nhà. Hắn thường dậy từ khá sớm đến tối muộn mới về. Đặc biệt, từ hôm xảy ra vụ cướp táo tợn tại Ciputra là Việt cũng biến mất luôn.

Cùng lúc đó, mũi trinh sát khác đi xác minh thông tin tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang báo lại, hiện chiếc điện thoại đang nằm trong nhà một cô giáo trẻ.

Chồng chị này cũng tên là Việt, mấy hôm trước người này có gửi xe khách tặng vợ một chiếc điện thoại.

Lần theo dấu vết tên cướp dùng súng khống chế nữ doanh nhân trong biệt thự - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Việt. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Từ những thông tin trên, Ban chuyên án gấp rút họp bàn và thống nhất Nguyễn Văn Việt là nghi can chính của vụ án, từ đây các phương án phá án nhanh chóng được vạch ra.

Trong trường hợp nếu đối tượng bỏ trốn, sẽ phải dùng gia đình và vợ Việt vận động ra đầu thú. Được biết, Việt chưa từng có tiền án tiền sự, gia đình lại rất cơ bản.

May mắn, sau khi nghe các điều tra viên thuật lại câu chuyện, vợ nghi phạm Việt chủ động phối hợp với lực lượng phá án vì không muốn chồng mình dấn sâu thêm vào con đường tội lỗi.

Tuy vậy, từ hôm rời địa phương, Việt gần như tắt máy, nếu có mở máy thì ngoài vợ mình, Việt không hề nghe máy của ai.

Sau một vài lần liên lạc với vợ, bằng các nghiệp vụ, sáng 8/11 lực lượng phá án đã câu nhử được đối tượng ra khu vực bệnh viện 198 Bộ công an.

Khi đối tượng chưa kịp định thần, thì đã bị các trinh sát Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp cận, yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở làm việc, Nguyễn Văn Việt tỏ ra hết sức ngoan cố, hàng giờ đồng hồ quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Việt đã phải cúi đầu nhận tội lỗi do mình gây ra.

Cuối tháng 9/2016, Nguyễn Văn Việt mua một khẩu súng có nòng bằng kim loại, bắn đạn bi và một dùi cui điện tại cửa khẩu Lào Cai, một chiếc còng số 8 trên phố Lê Duẩn, Hà Nội.

Sáng 4/11, Việt đi xe máy vào khu đô thị Ciputra với mục đích tìm sơ hở của các hộ dân sinh sống để trộm cắp tài sản.

Khi đi qua nhà chị Nguyễn Thu P., Việt thấy người giúp việc chở con trai của chủ nhà đi học. Thấy vậy, đối tượng đứng ở gần quan sát, khi thấy người giúp việc đã đi khuất, Việt lẻn vào nhà.

Việt đi bộ lên tầng 2 để tìm tài sản thì thấy chị P. đang trang điểm, hắn liền rút khẩu súng ra chĩa về phía chị P. đe dọa rồi khống chế nữ chủ nhà, tra khảo tìm tài sản.

Sau đó đối tượng lục ví tiền của chị P. lấy đi khoảng 10 triệu đồng, một số ngoại tệ cùng 2 chiếc điện thoại iPhone 6s Plus và Samsung S6 Edge cho vào túi xách của mình.

Chưa thỏa mãn với số tài sản vừa lấy được, Việt ép nạn nhân mở két sắt và lấy thêm 30 triệu đồng. Sau đó, đối tượng còn lục túi xách của chị P. lấy thẻ Visa và ép nữ chủ nhà đọc mật khẩu.

Sau khi lấy được tiền, Việt dùng băng dính bịt mồm đe dọa nạn nhân rồi ung dung ra khỏi nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại