Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây

Thu Thảo - Leon |

Nhìn lại quá khứ và hiện tại của mình, có lúc Lan Phương phải thốt lên không thể tin nổi. Yêu và được yêu luôn là điều mà nữ diễn viên khao khát, khi đã có được điều này, Lan Phương cứ tự tin bước tiếp, mặc kệ thói đời ghen ghét, tị hiềm vẫn chực chờ bủa vây lấy cô.

Lan Phương sinh năm 1983, là diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam. Năm 2017, Lan Phương gây bất ngờ khi công bố chuyện có bầu với bạn trai người ngoại quốc cao hơn 2m - David.

Dẫu chưa từng làm đám cưới chính thức, song Lan Phương - David đã sinh con và dọn về sống cùng nhau.

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 1.

Thời điểm này, nhiều chỉ trích hướng vào Lan Phương vì cho rằng cô đi ngược lại những giá trị truyền thống. Có khán giả còn chê bai, trách móc Lan Phương nặng nề, khiến cô chịu sự đả kích ngay trong thời gian mang thai.

Dẫu vậy, vượt qua mọi thị phi ồn ào, Lan Phương vẫn bình thản nắm lấy tay David. Lan Phương kể, 2 người đã quyết định gắn bó với nhau đến trọn đời và điều này đã được minh chứng bằng một tờ giấy kết hôn.

Lan Phương không cần đám cưới hoành tráng, cô cũng chẳng cần David phải là người thật giàu có về vật chất. Với Lan Phương, điều cô mong muốn chỉ là được yêu thương, được làm người vợ - người mẹ trong tổ ấm nhỏ của riêng mình!

Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây

Có một thời gian Lan Phương đã bị ghét đến thậm tệ. Ấy là lúc khán giả đọc được quá nhiều thông tin về chuyện Lan Phương yêu anh chàng này hay chia tay với anh chàng kia. Và tất cả những mối tình ồn ào, tốn hao giấy mực của truyền thông đều đến từ những chàng trai ngoại quốc.

Lan Phương thừa nhận, cô là người sống theo cảm xúc, nếu đã yêu, nhất định sẽ lao như con thiêu thân mà chẳng cần nghĩ suy bất cứ điều gì.

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 2.

"Hồi ấy, người ta ghét tôi nhiều. Vì cứ đọc báo là lại thấy kể chuyện yêu anh này, anh kia. Tôi khác với số đông những người còn lại, tôi kỳ lạ và sống theo bản năng.

Tôi yêu nhiều, các chàng trai Châu Á cũng có, các chàng trai Châu Âu - Châu Mỹ cũng có nốt. Tôi hiểu cho cảm xúc của mọi người, ấy là đọc thông tin về những mối tình của Lan Phương sẽ thấy cô gái đó yêu nhiều quá. Nhưng tôi thú thật, tất cả đều là cảm xúc thật. Tôi chưa từng yêu ai vì vụ lợi tiền tài, địa vị".

Lan Phương xinh đẹp, tài năng - đấy là điều chẳng ai bàn cãi. Dẫu vậy, đời sống tình cảm lằng nhằng của cô từng là chủ đều gây xôn xao dư luận một thời.

Lan Phương tự biết điều này, cô không tránh né, chẳng bao biện hay giải thích về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cô chỉ biết rằng trái tim mình sống trọn vẹn với tình yêu, khi tất cả mọi thứ qua đi, Lan Phương cũng chẳng hối tiếc vì bất cứ điều gì.

"Có giai đoạn người ta không nhắc nhiều về những bộ phim tôi đóng, họ chỉ quan tâm tôi yêu ai hay ăn mặc thế nào.

Tôi từng bị chê là ăn mặc không ổn. Bạn stylist làm việc cho tôi cứ nghĩ Lan Phương khác người như thế thì phải xây dựng phong cách gì thật khác biệt. Cuối cùng, trang phục tôi mặc lên người chẳng những không đẹp mà còn gây tác dụng ngược. Tôi bị chỉ trích nhiều thêm.

Người ta không tin rằng tôi ngây ngô, họ bảo tôi quá giả tạo. Họ cho rằng một cô diễn viên thì làm sao mà cái gì cũng không biết được. Thú thật là tôi không biết nhiều điều, sống hoàn toàn theo cảm xúc, chỉ những ai thân thiết mới biết được Lan Phương như thế nào".

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 3.

Cuộc sống của Lan Phương trước khi gặp gỡ và yêu David là chuỗi ngày chìm trong những lời chỉ trích. Lối sống hiện đại, suy nghĩ thoáng và những câu chuyện về các mối tình với trai Tây khiến Lan Phương luôn là chủ đều gây tranh cãi.

Và Lan Phương thừa nhận, cô từng đổ vỡ, tổn thương khá nhiều. Nếu không có bài học từ mối tình đổ vỡ trong quá khứ, ắt hẳn chẳng có Lan Phương mạnh mẽ của ngày hôm nay!

Trong giai đoạn đau khổ, buồn tủi vì thất bại trong tình yêu nhất, Lan Phương đã ra Hà Nội quay phim truyền hình Cả một đời ân oán rồi gặp David.

Lan Phương - David "vồ lấy nhau", trở thành một cặp rồi làm cha mẹ chỉ ít lâu sau đó. Khi chưa cưới mà đã công bố chuyện mang thai, Lan Phương lại tiếp tục đương đầu với chỉ trích.

Người ta gọi cô là đồ đàn bà hư hỏng, suốt ngày chỉ quen trai Tây vì ham mê tiền của. Người ta dùng những từ ngữ nặng nề để miệt thị, chà đạp nhân cách của cô. Người ta dùng lời lẽ khủng khiếp đến mức Lan Phương phải chọn cách né tránh, không cố đối đầu hay giải thích bất cứ điều gì thêm.

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 4.

"Tôi kể cho chồng nghe chuyện người ta mắng mình. Tôi không thể diễn tả những từ ngữ bậy bạ mà họ đã dành cho tôi.

Họ đòi cạo đầu bôi vôi, xúc phạm nhân cách của tôi rất nhiều. Nhưng tôi sống cho cuộc đời của riêng mình, tôi không làm phiền ai và cũng chẳng thể đi giải thích cho từng người một.

May mắn là anh ấy không đọc được tiếng Việt. Anh ấy chỉ biết có người mắng mình, còn nội dung cụ thể, anh ấy không hiểu hết. Chúng tôi mặc kệ, cứ sống hạnh phúc bên nhau rồi sinh ra con gái nhỏ. Hạnh phúc và vui vẻ là cách giải thích tốt nhất cho câu chuyện này".

Hành trình sinh con gái đầu lòng đầy nước mắt

Trong những tháng cuối của thai kỳ, Lan Phương ở lại Hà Nội để tập trung tĩnh dưỡng. Từ một cô diễn viên năng động, máu lửa, Lan Phương thu mình, dẹp mọi công việc, yên ổn làm người phụ nữ của gia đình.

Lan Phương chia sẻ, may mắn là cô đã cưới được người chồng tâm lý, yêu thương mình hết mực. Trong ngày sinh nở, anh đưa cô đến bệnh viện, nắm lấy bàn tay và bảo rằng sẽ đứng đợi cho đến khi mẹ con cô bình an trở ra.

Lần đầu sinh con, Lan Phương đã có trải nghiệm kinh hoàng. Cô diễn viên hào hứng kể rằng lúc bước lên bàn mổ, tâm trí cô gần như hoảng loạn. Sự nhạy cảm của một người mẹ khiến Lan Phương liên tục rơi nước mắt, cô bật khóc rồi tự làm cho mình cảm thấy sợ hãi dù người xung quanh có cố gắng trấn an thế nào chăng nữa.

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 5.

Đến khi đã được chích thuốc mê rồi, Lan Phương vẫn liên tục yêu cầu các nữ hộ sinh phải nói chuyện với mình. Cô sợ cảm giác nếu như ngừng nói thì điều tồi tệ sẽ xảy đến cho mình và em bé.

"Tôi cứ liên tục kể chuyện. Tôi không cho phép ai ngừng nói chuyện với mình. Tôi hoảng loạn cực độ, cái cảm giác lần đầu sinh con nó khiến tôi phải ghi nhớ mãi.

Tôi mang chuyện anh Hồng Đăng chơi xấu ở phim trường Cả một đời ân oán ra kể cho hộ lý nghe.

Tôi thậm chí còn nói chuyện hài, hát bâng quơ để sự sợ hãi không còn nữa. Nhưng đến lúc em bé chào đời, thật sự mọi thứ vỡ òa.

Khoảnh khắc nhìn thấy con gái, tôi quên hết mọi thứ. Chỉ biết rằng đó là điều tuyệt vời, hạnh phúc nhất mà bất cứ bà mẹ nào cũng mong muốn. Một sinh linh bé bỏng, là kết tinh cho tình yêu của tôi với anh ấy đã ra đời".

Hành trình vượt cạn gian nan đã đành, đến lúc sinh xong, Lan Phương còn đối mặt với nhiều thứ khác khó khăn chẳng kém cạnh. Lan Phương kể, cô đã từng có cảm giác bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt, cô ghen tỵ với chính em bé của mình.

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 6.

"Tôi nằm trong bệnh viện cùng con gái, nhưng bất cứ ai đến thăm cũng chỉ dành sự quan tâm cho em bé mà thôi. Đương nhiên, em bé đáng yêu và nhỏ nhắn như thế, yêu bé nhiều cũng là điều chẳng có gì đáng chê trách, nhưng tôi hy vọng rằng mọi người có thể tâm lý với các bà mẹ sau sinh hơn.

Chẳng ai muốn mình bị bỏ rơi cả, chẳng ai muốn chịu sự tủi thân vì mình sinh con đầy đau đớn mà không có sự quan tâm đúng mực. Khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đứa trẻ, người mẹ nhạy cảm như tôi sẽ chịu sự tổn thương".

"Sau 1 khoảng thời gian chịu đựng sự tủi thân này, tôi đã nhắn tin cho chồng, bảo rằng anh đừng làm như thế nữa. Ngoài chuyện quan tâm đến con gái, tôi cũng mong anh quan tâm đến mình nhiều hơn.

Đọc được tin nhắn, anh thay đổi cách hành xử ngay lập tức. Lúc vào bệnh viện thăm tôi, anh âu yếm và yêu thương hơn. Tôi cho rằng phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương, tâm lý của phụ nữ giai đoạn này cũng không được ổn định.

Tôi đã khóc, cười vô cớ như một đứa trẻ chỉ vì nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Trước đây, ai cũng quan tâm đến mình, bây giờ em bé là số 1. Các ông chồng hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn, đừng để cô ấy cũng chịu cảm xúc tiêu cực này như tôi".

Vượt mọi chỉ trích ồn ào, đến thời điểm hiện tại, Lan Phương tự hào vì tổ ấm nhỏ của mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Từng là cô gái bất cần, sống theo bản năng khi yêu, đến lúc tìm được một nửa đích thực, Lan Phương đã thay đổi hoàn toàn.

Nhìn lại quá khứ và hiện tại của mình, có lúc Lan Phương phải thốt lên không thể tin nổi. Yêu và được yêu luôn là điều mà nữ diễn viên khao khát, khi đã có được điều này, Lan Phương cứ tự tin bước tiếp, mặc kệ thói đòi ghen ghét, tị hiềm vẫn chực chờ bủa vây lấy cô.

Với Lan Phương, miệng lưỡi thế gian chẳng thể nào giết được cô, nó chỉ khiến cô ngày một mạnh mẽ và trưởng thành hơn thôi.

Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 7.
Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 8.
Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 9.
Lan Phương: Người ta ghét tôi vì suốt ngày cứ thấy lên báo nói chuyện yêu trai Tây - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại