Lần đầu thấy củ su hào, cô gái cầm dao gọt thử khiến mẹ chồng không biết nên cười hay giận

Duy Nam |

"Con gọt su hào mà cứ như cạo khoai lang, rau bí cũng không biết tước, ngày 3 bữa chồng phải đi kèm để nấu ăn cùng", mẹ chồng nhớ lại cảnh sống với con dâu những ngày đầu.

Lấy chồng khi vừa tròn 18, từ Bình Định lên Gia Lai làm dâu, Huỳnh Kiều rơi vào cảnh bỡ ngỡ nơi xứ ngưởi. Chuyện nữ công gia chánh không ít lần làm khó cô gái trẻ.

Ngày đầu về làm mâm cơm cúng bố chồng, Kiều đã bị mẹ chồng nhắc nhở vì không biết... gọt su hào. "Em ở nhà không gọt su hào. Về nhà (chồng) cũng không biết củ su hào như thế nào luôn", 9x ngượng ngùng.

Lần đầu thấy củ su hào, cô gái cầm dao gọt thử khiến mẹ chồng không biết nên cười hay trách

Do khác biệt vùng miền, chuyện làm dâu của cô gái trẻ cũng gặp nhiều rắc rối. Từ khẩu vị ăn uống khác biệt đến chuyện xưng hô sao cho lễ phép đều bị mẹ chồng "chỉnh gáy".

Nhiều lần vì sợ mẹ chồng, Kiều chỉ xới rất ít khi dùng bữa cùng cả nhà rồi mang cơm mang vào phòng riêng để ăn cho đỡ ngại. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại