Lần đầu đón Tết ở nhà bạn trai Tây, Trương Phương bật khóc

Thảo Nguyên |

Cách nhà tới nửa vòng trái đất, Trương Phương không tránh khỏi cảm giác tủi thân, nhớ nhà khi không khí đón Tết ngập tràn khắp nơi.

Trương Phương và bạn trai người New Zeland đã yêu nhau được gần 3 năm. Năm 2018, sau 2 năm tìm hiểu, cô có chuyến thăm gia đình bạn trai lần đầu tiên vào đúng dịp Noel và trở về trước Tết Nguyên đán của Việt Nam.

Song, năm 2019, nữ diễn viên đã quyết định kéo dài kỳ nghỉ, sang thăm gia đình bạn trai từ trước Noel và đến tận sau Tết truyền thống của Việt Nam mới trở về.

Tuy còn gần 1 tháng nữa mới tới ngày về Việt Nam, song vì xa nhà quá lâu, lại đúng dịp tất cả mọi người nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nên nữ diễn viên không khỏi nhớ nhà, tủi thân:

"Đây là lần thứ 2 tôi sang New Zeland, sự thân thiết giữa tôi và gia đình Nick đã khiến tôi coi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho tới hết kỳ nghỉ Tết dương lịch, và đến ngày 23 tháng Chạp thì tôi bắt đầu nhớ nhà.

Lần đầu đón Tết ở nhà bạn trai Tây, Trương Phương bật khóc - Ảnh 1.

Trương Phương tại New Zeland.

Sáng sớm hôm đó, như thường lệ tôi thức dậy và chuẩn bị cùng gia đình Nick tham gia 1 chuyến dã ngoại. Buổi tối hôm trước tôi đã gọi video về nhà và được nghe mẹ, em trai, em dâu kể chuyện cả nhà chuẩn bị lễ tiễn Ông Công, Ông Táo.

Nhưng đến khi lướt Facebook, thấy tất cả bạn bè khoe mâm cơm cúng, khoe đi thả cá, trong lòng tôi rộn lên cảm giác nhớ nhà, nhớ Việt Nam và tôi bật khóc như 1 đứa trẻ.

Bạn trai thấy thế, hốt hoảng vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh cứ quanh quẩn bên tôi, ôm tôi vào lòng, lau nước mắt rồi hỏi anh có làm gì sai không, đã có chuyện gì không ổn, hay tôi cảm thấy không khỏe...

Đến khi biết tôi nhớ nhà, Nick đã an ủi tôi rất nhiều. Anh hiểu rằng tôi chưa từng xa nhà lâu như thế nên rất thông cảm".

Lần đầu đón Tết ở nhà bạn trai Tây, Trương Phương bật khóc - Ảnh 2.

Dù rất thích thú với văn hóa, phong cảnh của New Zeland nhưng Trương Phương vẫn nhớ Việt Nam đến bật khóc.

Xa nhà vào đúng dịp Tết quan trọng của Việt Nam nên Trương Phương càng thêm nhớ nhà. Thậm chí, cô nhiều lần muốn kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự định:

"Không riêng gì Nick, cả gia đình chồng đều tìm cách an ủi, dỗ dành tôi. Mọi người liên tục hỏi han, động viên tôi và tìm cách để tôi cảm thấy vui vẻ, ấm cúng hơn. Nick thì không muốn tôi có phút giây rảnh rỗi nào để khỏi nhớ nhà, anh lên kế hoạch đưa tôi đi nhiều nơi.

Có hôm, biết tôi nhớ món ăn Việt, anh đã tự mày mò xuống bếp làm món cá rán theo kiểu Việt Nam. Nhưng tiếc là anh bạn trai của tôi làm món Việt theo kiểu New Zeland, anh lột sạch da cá vì bên này người ta không dùng phần da đó. Nhìn món ăn, tôi vừa cảm động vừa buồn cười.

Mẹ của Nick rất tình cảm và tâm lý. Bà thường giục Nick đưa tôi đi chơi và động viên tôi rằng: Nếu con nhớ nhà quá, con có thể thay đổi lịch bay, mẹ không muốn xa con, nhưng đó là gia đình con, là quê hương của con nên mẹ hiểu và tôn trọng.

Lần đầu đón Tết ở nhà bạn trai Tây, Trương Phương bật khóc - Ảnh 3.

Trương Phương rất nhớ nhà và thèm khoảnh khắc sum họp gia đình.

Trước tình cảm của mọi người, và cũng muốn để bản thân trưởng thành hơn, tôi quyết định ở lại. Nhưng quả thực, khi không khí đón Tết ngập tràn trên mạng xã hội, mỗi ngày trong lòng tôi lại nôn nao hơn.

Để dỗ cho tôi vui, Nick đã tặng tôi rất nhiều quà, biết tôi thích ăn gì là đi kiếm ngay, nghĩ chỗ nào tôi thích là đưa tôi đi chơi... Nhưng ở bên này người ta không đón Tết Việt, sau dịp nghỉ Tết dương, nhịp sống đã trở lại bình thường nên tôi nhớ Tết vô cùng.

Mỗi ngày, tôi gọi video về nhà không dưới 3 lần chỉ để hỏi xem mọi người đã ăn cơm chưa, để nhìn xem mẹ tôi và các em đang chuẩn bị đón Tết thế nào...

Biết là như thế thì hơi phiền phức và trẻ con, nhưng quả thực, cái Tết xa nhà đầu tiên rất tủi thân và nhớ nhà nên tôi mặc kệ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại