Làm quần quật như osin không công, dâu trẻ vẫn bị bố mẹ chồng giàu có đuổi khỏi nhà vì lý do trời ơi đất hỡi

Mai Mai NF |

Chỉ vì cháu nội tè dầm ra giường mà bố mẹ chồng mắng nhiếc nàng dâu không thương tiếc, cuối cùng là muốn đuổi cô ra đường.

Câu chuyện giữa nàng dâu và nhà chồng có lẽ không bao giờ có thể kể hết ra được, bởi nó là một bức tranh muôn hình vạn trạng, mỗi gia đình lại có những mâu thuẫn và xung đột riêng.

Người ta thường nói, gia đình nào càng giàu có thì càng phức tạp. Đừng bao giờ nghĩ rằng gả được vào nhà giàu mà sung sướng, điển hình chính là câu chuyện của nàng dâu trẻ dưới đây.

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, tài khoản có nick name là N.Y vừa đăng tải chính câu chuyện của mình khiến cho nhiều người phẫn nộ.

Làm quần quật như osin không công, dâu trẻ vẫn bị bố mẹ chồng giàu có đuổi khỏi nhà vì lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 1.

Câu chuyện của nàng dâu từ bỏ công việc tốt để về làm không công cho gia đình chồng. (Ảnh chụp màn hình)

"Em lấy chồng được 4 năm rồi. Gia đình chồng em kinh doanh quán cơm, xe tải và xe du lịch nên cũng khá giàu có (thuộc dạng nhất nhì xã).

Lúc lấy chồng thì em mới học mầm non ra, bố mẹ em đang xin việc cho em, trong thời gian chờ biên chế thì em và anh cưới nhau.

Khi đó, nhà chồng đang chuẩn bị khai trương quán cơm thì bố mẹ chồng bảo em đi dạy không được bao nhiêu tiền, ở nhà bán quán nhanh ra tiền hơn mà lại được tự do. Em ngẫm cũng đúng nên không đi dạy nữa.

Quán thì đông khách, em phải làm quần quật từ 6h sáng đến 10h tối mới nghỉ. Cưới được 2 tháng thì em có thai. Ban đầu không ăn uống được gì, nghén lên nghén xuống nhưng vẫn phải làm việc đến khi được 3 tháng thì động thai.

May mắn là không sao, ngày đầu tiên từ bệnh viện về đến nhà em nằm 1 chỗ thì bị em trai của chồng nói "cứ tưởng lấy về thêm một người là bớt đi 1 chút, ai ngờ lại thêm 1 gánh nặng".

Thế là em đành phải dậy bịt khẩu trang nấu ăn (nhà em không thuê đầu bếp vì giá thuê rẻ quá, không ai làm).

Đến hơn 6 tháng thì em sinh non được bé trai nặng có 800g. Nằm trong lồng kính 1 tháng thì con mất. Em hận gia đình chồng một phần nhưng em cũng sai, là do em không biết nghĩ cho con thôi.

Một năm sau em có tin vui, lần này em làm ít và nhẹ hơn nhưng cũng bị sinh non lúc 8 tháng, bé nặng 2.2kg. Vì vỡ kế hoạch, em lại sinh thêm một bé nữa. Bé sau cũng sinh non có 1.7kg thôi. Con thì còi cọc, hay đau ốm.

Em có cô em gái học liên thông Đại học chỉ đi học thứ 7, chủ nhật gần quán nên có qua phụ giúp em. Thế mà mẹ chồng lại nghĩ em lấy tiền quán tiêu xài với đưa cho nhà ngoại hết rồi đề phòng em.

Em có thứ gì mới là bà lại nhìn ngó, dò xét nghĩ em lấy tiền quán đi mua. Mà nói thật từ khi lấy chồng đến nay em chẳng dám mua thứ gì, quần áo toàn em gái mua rồi cho hết.

Chồng thì nghe lời bố mẹ, đi làm được từng nào là đưa cho ông bà hết, em có được giữ đồng nào đâu.

Hôm nay, bố mẹ chồng trông bé út thì bị la mắng om sòm lên vì con em tè dầm ra nệm, có mùi khó chịu. Uất ức bao lâu nay, được đà em nói lại với bố mẹ chồng những suy nghĩ của em.

Nói xong thì ông bà nói không còn tình nghĩa gì với em và bảo cho vợ chồng em dọn ra ngoài ở riêng nhưng không cho bất cứ cái gì cả, ra riêng là cắt đứt hết, không nhìn mặt nhau nữa.

Em không biết phải làm sao, giờ đưa con đi thì không được, ở cũng không xong. Mang 1 đứa đi thì tội đứa kia, mà mang cả 2 đứa em lại càng không thể.

Hơn nữa, giờ em mà đi thì kiểu gì cũng bị dân làng đàm tiếu, đã đi là sẽ không có đường về. Mọi người cho em lời khuyên với ạ!".

Làm quần quật như osin không công, dâu trẻ vẫn bị bố mẹ chồng giàu có đuổi khỏi nhà vì lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 2.

Bình luận khuyên nhủ đến từ dân tình.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số mọi người sau khi đọc xong đều cảm thấy thương thay cho số phận nàng dâu trẻ.

Đành rằng làm cho quán cơm nhà chồng nhưng chí ít bố mẹ chồng cũng phải trả lương hàng tháng đều đặn cho con dâu.

Cái gì cũng vậy, tình tiền rạch ròi. Hơn nữa, con dâu cũng cần phải có tiền để chăm sóc con cái. Trong trường hợp này, nàng dâu trẻ tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được mà ở cũng không xong.

Thành viên T.K.T chua xót nói: "Đúng là người ta nói không sai. Cơm nhà nghèo dầm sương dãi nắng. Cơm nhà giàu cay đắng lắm ai ơi!"

"Đi thẳng. Ở đấy làm osin không công mà được à? Trước khi đi nhớ đòi tiền bán hàng 4 năm và tiền đẻ 2 đứa mang họ nhà ông bà ấy.

Không thì đổi họ cho con. Em gái khờ quá rồi, đã làm không công cho nhà chồng còn để cho em gái phụ nữa chứ. Thôi cứ ra ở riêng đi, làm ít ăn ít, xa thơm gần thối mà thôi", mẹ T.H đưa ra ý kiến.

"Bạn quá dại vì tin tưởng nhà họ quá. Thứ nhất là bỏ việc làm cho nhà chồng, dù giáo viên lương có ít nhưng mình được tự do, sung sướng, an nhàn hơn. Thứ 2 là sợ nhà chồng mà làm việc để mất con rồi còn sinh non đứa sau nữa.

Thứ 3 là cho em gái vào làm cùng, họ đã không ưa mình còn làm thế, làm bục mặt không được bao nhiêu còn mang tiếng bòn rút tiền cho em gái. Ra riêng thôi bạn, hãy đủ mạnh mẽ để làm lại từ đầu nhé!", mẹ L.L khuyên nhủ.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mang.

Hy vọng rằng sau khi đọc được những lời khuyên của mọi người, nàng dâu trẻ sẽ có phương án giải quyết tốt nhất cho chính bản thân mình và con trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại