Lái xe trình bày đang đưa vợ đi cấp cứu, ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua

Viết Dũng |

Mặc dù nhận được điện thoại gọi, nhắn tin dọa giết cả gia đình, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết tâm xuống đường dẹp vỉa hè cho người đi bộ.

Tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trái phép.

Khi di chuyển đến một khách sạn 5 sao trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé) ông Hải phát hiện 6 ô tô đậu trên vỉa hè. Ngay lập tức, vị lãnh đạo yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý nghiêm.

Lái xe trình bày đang đưa vợ đi cấp cứu, ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua - Ảnh 1.

Một ô vi phạm bị niêm phong cẩu về trụ sở xử lý.

Tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, Phạm Viết Chánh... hàng loạt quán nhậu bày bàn ghế, biển quảng cáo lấn chiếm hết phần đường của người đi bộ nên ông Hải đã gọi điện cho lãnh đạo địa phương ra xử lý.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, một ô tô đậu sai quy định bị đoàn kiểm tra lập biên bản, niêm phong chuẩn bị cẩu đi. Lúc này, người đàn ông xưng là tài xế của xe trên đến trình bày đang đưa vợ đi cấp cứu nên ông Hải bỏ qua, yêu cầu lái xe khỏi vị trí vi phạm.

Trước đó, ông Hải công bố số điện thoại cá nhân là 0902976979 thì có nhiều người gọi, nhắn tin dọa giết ông và gia đình.

Trong các số điện thoại gọi, nhắn tin dọa giết ông và gia đình, có số 00172024728… thường xuyên gọi đe dọa và các cuộc gọi diễn ra vào ban đêm. Ngoài ra, mới đây có hai thanh niên chạy xe máy bám theo ông về đến trước nhà sau khi ông dời cuộc họp.

Ông Hải sau đó đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng quận 1, Công an TP để có phương án xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại