Lại thêm một vụ mất tích đầy bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda

Gabe |

Tam giác quỷ Bermuda là khu vực biển ở phía Tây Đại Tây Dương. Nó nổi danh hàng chục năm nay vì chính là địa điểm xảy ra hàng trăm vụ mất tích lớn nhỏ.

Vụ mất tích mới nhất

Mới đây, bốn người Mỹ đã mất tích bí ẩn trên 1 chiếc máy bay dân sự sau khi có bay ngang qua khu vực này. Theo thông tin từ ABC News, chiếc máy bay 2 động cơ MU-2B đột nhiên mất tín hiệu khi đang bay theo lộ trình từ Puerto Rico đến Titusville (miền Đông Bắc Florida) vào khoảng 14h10 ngày 15/5/2017.

Khi đó, chiếc MU-2B đang bay cách đảo Eleuthera, Bahamas 60 km và ở độ cao 7.300m so với mặt biển. Trên máy bay lúc này, ngoài phi công chính chỉ còn 1 nữ doanh nhân và 2 đứa trẻ nhỏ.

Lại thêm một vụ mất tích đầy bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ biển ngay lập tức bắt tay vào công việc, cố gắng cao nhất để có thể tìm thấy người còn sống. Đến 3h30 chiều ngày 16/5, họ tìm thấy mảnh vỡ được nghi là của MU-2B và 1 vệt dầu loang ở gần Bahamas. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thông tin gì thêm.

Những vụ mất tích nổi tiếng nhất tại khu vực Tam giác quỷ Bermuda

a. USS Cyclops

Tại tam giác Bermuda, những vụ mất tích giống như trên không phải hiếm. Ngoài máy bay, các loại tàu biển to nhỏ hay thậm chí cả tàu ngầm cũng không thoát khỏi số phận "bi thảm". Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải sự kỳ lạ nơi đây nhưng các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn thống nhất với quan điểm nào.

Thống kê cho thấy, có hơn 100 máy bay, tàu thuyền các loại đã biến mất 1 cách bí ẩn sau khi đi ngang qua khu vực này. Nổi tiếng nhất có lẽ là trường hợp của chiếc tàu vận tải khổng lồ USS Cyclops của Mỹ.

Đầu năm 1918, chiếc USS Cyclops được điều đến Brazil để tiếp thêm nhiên liệu cho 1 số tàu chiến của Anh ở khu vực Đại Tây Dương. Điều đáng nói là một chiến hạm khổng lồ dài hơn 165m, trở hơn 300 thủy thủ và 10.000 tấn quặng mangan đã bất ngờ biến mất hoàn toàn, thậm chí còn không gửi đi bất kỳ 1 tín hiệu cấp cứu nào dù đã được trang bị đầy đủ thiết bị.

Lại thêm một vụ mất tích đầy bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda - Ảnh 2.

Địa điểm chiếc USS Cyclops biến mất được xác định là ở đâu đó giữa Barbados và Vịnh Chesapeake , thuộc tam giác Bermuda nhưng cho tới nay vẫn không tìm được vết tích gì dù là nhỏ nhất, mọi công cuộc cứu hộ vào thời điểm đó lẫn nỗ lực tìm kiếm của các nhà khoa học hiện đại đều không được đền đáp.

b. SS Marine Sulphur Queen

Sau 45 năm kể từ thảm kịch của USS Cyclops, một chiếc tàu chở nhiên liệu có tên SS Marine Sulphur Queen cũng chịu chung số phận.

Mang trên mình gần 40 thủy thủ và hơn 15.000 tấn lưu huỳnh lỏng, SS Marine Sulphur Queen cũng biến mất 1 cách "hoang đường" vào năm 1963. Theo nhiều tài liệu, tín hiệu cuối cùng của con tàu là ở phía Tây Key West, ngoài vùng được gọi là tam giác Bermuda, tuy nhiên không ai có thể lần ra tung tích của nó dù đã mở 1 cuộc tìm kiếm rộng 350.000 dặm vuông, kéo dài 6 ngày với tỷ lệ thành công lên đến 95% nếu nó vẫn còn trên mặt nước.

c. "Chuyến bay 19"

Trước đây, vào cuối năm 1945, có tới 5 chiếc máy bay ném bom của Hải quân mỹ biến mất ngay trong lúc đang bay huấn luyện trên bầu trời Đại Tây Dương. Khác với 2 trường hợp trên, trước khi mất tích, Trung úy Charles Taylor - chỉ huy đội bay đã gửi 1 số thông điệp radio về căn cứ.

Lại thêm một vụ mất tích đầy bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda - Ảnh 3.

Theo đó, ông báo cáo về những ảo ảnh thị giác bất thường như sự xuất hiện của "nước trắng" (được xác định là hiện tượng 1 số chất trào lên qua khe hở dưới đáy đại dương, đặc biệt nồng độ lưu huỳnh cao bất thường), la bàn quay tứ tung không chính xác hay việc đại đương nhìn không giống với bình thường...

Đáng sợ hơn, 1 thủy phi cơ thuộc đội tìm kiếm cứu hộ cũng phát nổ ngay sau khi cất cánh 23 phút, khiến số lượng tử vong trong sự cố này lên đến 33 người.

d. Trải nghiệm của Christopher Columbus

Trong quá khứ, có lẽ người đầu tiên ghi chép về khu vực Bermuda này là Christopher Columbus. Nhà thám hiểm vĩ đại người Italia được cho là đã để lại những dòng nhật ký đáng sợ ghi lại hành trình của ông qua tam giác quỷ vào năm 1492.

Theo đó, các công cụ điều hướng, định hướng của ông thường xuyên sai lệch hay đáng sợ hơn, còn có người nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ ở phía đường chân trời mà không ai lý giải nổi.

Lại thêm một vụ mất tích đầy bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda - Ảnh 4.

Mary Celeste bí ẩn.

e. Con tàu Mary Celeste bí ẩn

Sau Christopher Columbus, truyền thuyết về tam giác quỷ Bermuda được viết tiếp bởi con tàu Mary Celeste. Vào đầu tháng 11 năm 1872, nó rời bến từ Genoa để bắt đầu hành trình của mình. Nhưng không hiểu sao, gần 1 tháng sau, người ta bắt gặp con tàu Mary Celeste lênh đênh trên biển.

Khi kiểm tra, người ta thấy rằng nó đang trong tình trạng rất tốt, hầu như không có bất kỳ hỏng hóc nào, thậm chí lương thực, nước uống vẫn còn nguyên vẹn và đủ dùng trong 6 tháng nhưng kỳ lạ là không thể tìm thấy 1 bóng người nơi đây, ngoài ra, tất cả các xuống cứu hộ đều mất tích!

Câu hỏi đặt ra là nếu con tàu vẫn đang lành lặn, không hư hỏng, tại sao tất cả mọi người lại biển mất hoặc nếu lên thuyền cứu hộ thì họ đã đi đâu?

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại