Lại thêm 1 nạn nhân mua hàng online: Ngậm trái đắng với bộ áo quần 380k trên ngắn dưới cụt

Minh Anh |

Đặt mua một bộ quần áo trị giá 380k nhưng cô nàng "đành bỏ xó" vì phải "bơi" trong áo, còn quần thì cộc hớn.

Liên tiếp những vụ “ăn quả đắng” khi mua hàng online, thế mà các nàng vẫn tiếp tục đi vào “vết xe đổ”.

Cách đây ít ngày, một cô gái trẻ đặt mua váy trên mạng và nhận về là một chiếc váy nhăn nhúm như giẻ lau, không khác gì “váy của sản phụ đi đẻ”, tưởng rằng câu chuyện này và nhiều câu chuyện trước đó sẽ là bài học cho mọi người.

Thế nhưng mới đây, chị em lại tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh một người phụ nữ khác đặt mua quần áo online và nhận về là bộ quần áo khác một trời một vực so với bộ quần áo được chụp mẫu.

Vân Anh Nguyễn cho hay: “Dì em mua đồ trên mạng các bác ạ. Đặt size S nhỏ rồi mà nó ra như này. Một bên quần loe, áo dài tới mông. Mẫu mặc thì quần bó, áo kiểu áo lửng”.

Lại thêm 1 nạn nhân mua hàng online: Ngậm trái đắng với bộ áo quần 380k trên ngắn dưới cụt - Ảnh 1.

Bộ quần áo rộng thùng thình so với ảnh mẫu.

Bởi vì chuyện ăn mặc với phụ nữ luôn là mối quan tâm top đầu, thế nên ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo hội chị em.

Đúng là chẳng cần phải tinh mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ phát hiện ra rằng, chiếc áo nhận về rộng thùng thình gấp nhiều lần chiếc áo được quảng cáo, còn chiếc quần thì cộc hớn lên, không trùng như mẫu mặc.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người thì bộ quần áo hoàn toàn giống so với mẫu, khác là do “người mẫu với mẩu” mặc thôi.

Giống hệt nhau còn gì”, “y hình còn gì”, “hàng chuẩn thế còn kêu”,... là những lời nhận xét của cư dân mạng về bộ đồ đặt mua qua mạng mà chủ nhân cho rằng không được như quảng cáo.

Huyền Hiếu nói: “Mình thấy màu giống, kiểu giống. Do dáng người không ăn đồ với lấy nhầm size, nhìn như cái tăm mà cắm củ khoai ấy”.

“Sao lại so với mẫu được. Người ta 1m70 còn mình một mét bẻ đôi thì làm sao đẹp nổi”, Oanh Oanh bình luận.

Cùng quan điểm, Hải Thanh cho hay, mình cũng từng mua một bộ quần áo trên mạng giá chỉ 160k cho mẹ mặc mà mẹ vẫn khen đẹp.

Thế nên, cô nàng cho rằng, để đẹp khi mặc đồ thì các chị em cần phải tập luyện cho mình một thân hình chuẩn đẹp, rồi mặc gì cũng được.

“Kinh nghiệm bản thân em là thế, còn người không cao với hơi mập nên chọn váy suông, đừng chọn đồ bộ”, Hải Thanh khuyên.

Lại thêm 1 nạn nhân mua hàng online: Ngậm trái đắng với bộ áo quần 380k trên ngắn dưới cụt - Ảnh 2.

Lại thêm 1 nạn nhân mua hàng online: Ngậm trái đắng với bộ áo quần 380k trên ngắn dưới cụt - Ảnh 3.

Nhiều pha tai nạn mua hàng khác được chia sẻ để cảnh báo về chuyện mua hàng online.

Đối lập với cách nhìn nhận trên, Phạm Nhi cho rằng: “Em thấy chỉ có màu sắc là giống, chứ form kiểu dáng khác nhau mà. Mẫu đẹp thì đẹp nhưng form đồ mua có đẹp đâu mà đòi hỏi dáng người mặc phải đẹp?”.

Nguyễn Thủy Tiên lên tiếng cho rằng, 2 bộ quần áo này thực sự khác nhau: “Sao nhiều chị bảo y hình được nhỉ, đồng ý là có giống, nhưng nhìn kỹ là khác mà, form đồ khác nhau, quần mẫu ống suông, quần khách thì ống loe, chưa kể tay áo”.

Cùng quan điểm, Phuong Nguyen nhận xét: “Chẳng thấy giống, mẫu áo dáng ngắn, quần ông côn; hàng thật áo dài, quần hơi loe, cả kiểu nhái cái nơ cũng xấu kinh”.

Hoa Kòy cũng cho rằng: “Dáng khác nhau hoàn toàn mà cứ đổ do người mặc là như thế nào? Bảo người mặc mập, lùn nên không được như mẫu, người ta mập mà còn bơi trong áo như kia, thế gầy như mẫu thì lồng 2 người vào luôn được à?

Mọi người kêu mẫu 1m7 thì thành, 1m7 thì thành quần ngố rồi chứ không lửng như thế rồi, nhìn qua ảnh thấy chất cũng không đẹp như mẫu luôn”.

Đổ lỗi cho người bán hàng, Hương Nguyễn bức xúc: “Mấy mẹ bán đồ may lại thì nên chụp ảnh thật chứ đừng up hình mẫu mặc đồ gốc để cho khách khó hình dung.

Có phải ai cũng may đẹp được đâu, chả thế mà bộ người ta mấy triệu, bộ may lại có mấy trăm. Vải xịn mà may xấu thì cũng như cái giẻ lau”.

Lại thêm 1 nạn nhân mua hàng online: Ngậm trái đắng với bộ áo quần 380k trên ngắn dưới cụt - Ảnh 4.

Người phụ nữ nhận chiếc váy "thảm họa" do đặt mua trên mạng.

Trước những tranh cãi của hội chị em, Vân Anh Nguyễn, người đăng tải câu chuyện tai nạn mua hàng online cho hay, dì của mình mặc bộ đồ đó hoàn toàn không béo cũng không lùn như nhiều người phán đoán.

Dì mình cao 1m60, nặng 48kg, số đo 3 vòng 80-70-90”, cô nàng tiết lộ.

Bộ quần áo mua với giá 380k, cộng với 30k tiền ship hàng từ miền nam ra.

Tuy nhiên, do không ưng ý với bộ đồ này nên Vân Anh Nguyễn cho biết, dì mình đã nhắn tin, gọi điện cho shop bán hàng nhưng không được phản hồi lại. “Vì mặc xấu quá nên dì mình đã vứt bỏ bộ quần áo”, Vân Anh nói.

Cô nàng cho hay, sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân, không bao giờ mua hàng online nữa.

Còn việc đăng lên mạng xã hội chỉ nhằm cảnh báo chị em phụ nữ nếu mua hàng qua mạng thì phải cẩn thận, xem xét kỹ càng, chứ không phải với mục đích dìm shop. “Giờ có nói thì họ lại bảo mình không đẹp như người mẫu”, Vân Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại