Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti

Thuỷ Tiên |

Vết sẹo có hình bông hoa 5 cánh màu đỏ tươi khiến cô Ngọc Trọng mặc cảm suốt 8 năm nay. Cô từng muốn phẫu thuật, loại bỏ bông hoa nhưng bác sĩ khuyên không nên can thiệp.

Mọc sẹo hình bông hoa sau sự cố nấu ăn

Câu chuyện về người phụ nữ mọc hoa trên trán không còn quá xa lạ với những người dân sống ở TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chỉ cần đến và hỏi thăm, bà con sẽ lập tức chỉ về hướng nhà cô Trần Thị Ngọc Trọng (66 tuổi). Cô Trọng từ lâu đã nổi tiếng với vết sẹo hình bông hoa màu đỏ tươi trên trán.

"Đoá hoa ấy mọc lâu rồi, hoàn toàn tự nhiên, giống y như trong phim Ấn Độ vậy đó. Tôi thấy lạ và đẹp", một người hàng xóm của cô Trọng chia sẻ trên kênh Độc lạ Bình Dương.

Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 1.

Cô Trọng mọc bông hoa lạ trên trán

Cô Trọng kể, việc mọc bông hoa đỏ bắt nguồn từ một sự cố cách đây khoảng 8 năm. Trong lúc rán cá ngừ chuẩn bị cho bữa trưa, cô bất ngờ bị một bên mắt cá văng lên giữa trán. Người cháu trong gia đình hoảng hốt, vội gỡ dị vật ra, vết thương chảy máu liên tục. Sau khi được cầm máu, cô Trọng nghĩ chắc vài ngày chắc sẽ lành.

Không ngờ vị trí bị bỏng ấy tạo thành một vết sẹo tròn đỏ ở giữa trán. Một thời gian sau mọc ra 2 cánh hoa, rồi 5, 6 tháng sau bỗng to hơn và tạo hình thành 5 cánh, mỗi cánh rất đều nhau.

"Tôi không sơn lên đâu. Tôi cũng không hiểu được vì sao lại thành màu đỏ như vậy", cô Trọng nói.

Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 2.

Vết sẹo ban đầu có hình tròn

Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 3.

Về sau mọc ra 2 cánh rồi lên 5 cánh

Vết sẹo cứng khiến người phụ nữ đau đớn mỗi khi sờ vào. Mặc dù đã bôi thuốc và thử đủ mọi cách nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô Trọng mặc cảm, tự ti, ra đường thường cúi gằm mặt xuống. Thậm chí nhiều lần cô còn lấy miếng dán che lên bông hoa để người ta khỏi dòm ngó.

Đi khám, bác sĩ kết luận đây là một loại bướu chùm, có rễ phía dưới nên khi chạm vào sẽ gây đau.

"Tôi đi viện, nhiều người thấy lạ, bác sĩ thấy cũng lạ nên cứ ngồi nhìn. Giờ đi khám họ quen mặt tôi rồi, bác sĩ bảo thôi để vậy đi, không hề gì đâu, cô đừng có che nếu không sẽ nhiễm trùng. Vì mọi lần tôi hay cắt miếng dán nhức đầu rồi dán lên giữa trán. Tôi xin phẫu thuật bác sĩ không cho vì sợ ảnh hưởng tới khuôn mặt", cô Trọng nói.

Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 4.

Ảnh chụp cô Trọng lúc chưa có vết sẹo

Buồn vì bị mọi người nói dựng chuyện, "câu like"

Tháng 4/2023, người phụ nữ Bình Dương lại khiến dân tình xôn xao khi chia sẻ rằng bông hoa đang ngày một to lên. Chỉ trong khoảng 7 tháng, vết sẹo đã lớn hơn, hình bông hoa hiện ra rõ nét hơn. Có hôm đang đi chơi du lịch, vết sẹo trên trán chảy máu không rõ nguyên do.

Cô Trọng cho biết bữa ăn hàng ngày giờ chỉ ăn đậu hũ, rau muống và kiêng hoàn toàn thịt gà, bò, heo. Ly hôn chồng, người phụ nữ U70 giờ sống vui vẻ, hưởng tuổi già an yên bên con cháu.

Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 5.
Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 6.

Vết sẹo hình bông hoa bỗng to hơn sau 7 tháng

Trước đây cô làm công nhân trong công ty, hồi đó chưa mọc hình bông hoa như hiện giờ. Sau 3-5 năm gặp lại đồng nghiệp cũ, họ ngạc nhiên, sửng sốt nhưng rồi cũng động viên cô nên lạc quan.

Cũng có khi, cô Trọng bị nhầm với người nước ngoài. Họ hỏi có phải cô đến từ Ấn Độ hay không mà sao nói tiếng Việt giỏi quá. Những lúc đó cô chỉ biết cười trừ.

"Tôi ngại nên không muốn gặp ai hết. Nhưng bạn bè tôi bảo, có gì đâu mà ngại, mày kỳ quá Trọng. Trước tôi đi làm công ty chưa bị, sau này gặp lại nhiều người họ hỏi thăm", cô Trọng kể.

Kể từ ngày nổi tiếng, người phụ nữ dần cởi bỏ sự mặc cảm và thấy thoải mái hơn mỗi khi được mọi người quan tâm. Nhiều bạn bè, bà con tới xin chụp ảnh, cô cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhờ giọng hát hay, cô tự tin tham gia các cuộc thi về ca hát và giành nhiều giải thưởng cấp xã, huyện.

Lạ lùng bông hoa đỏ 5 cánh mọc trên trán người phụ nữ Bình Dương, ra đường cúi gằm mặt vì tự ti - Ảnh 7.

Có không ít lời đồn thổi cho rằng, bông hoa 5 cánh ấy có lẽ chính là điềm may, mang đến sự giàu sang, phú quý cho cô Trọng. Song cũng có người nghi hoặc, cho rằng người phụ nữ U70 dựng chuyện, "câu like". Cô Trọng không để tâm mà chấp nhận sống chung với những lời dị nghị.

"Tôi buồn vì cái đó là thực tế, tôi đâu có dán, ghép lên được vì bản thân tôi cũng đâu có muốn. Cộng đồng mạng họ nói sao tôi nghe vậy thôi chứ cãi sao được", người phụ nữ Bình Dương đáp.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại