Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Bố cõng con đến trường dự thi

Ngọc Tú |

Bị tai nạn trước ngày thi Trung học phổ thông quốc gia 2016, nhưng Oanh vẫn cố gắng và được bố cõng đến trường tham dự kỳ thi quan trọng này.

Sáng 1/7, em Lê Thị Oanh (trú huyện Thanh Chương; học sinh trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An) được bố cõng đến trường dự thi, do trước đó chân của nữ sinh này bị gãy phải đi bó bột.

Ông Lê Văn (bố của Oanh) chia sẻ, vào ngày 28/6, trong lúc đi làm các giấy tờ để chuẩn bị cho sáng 30/6 xuống TP. Vinh dự thi THPT Quốc gia, Oanh bị tai nạn ngã xe máy.

Sau cú ngã, Oanh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sỹ đã bó bột cố định xương cho Oanh.

Dù vết thương vẫn còn đau nhưng sau khi được bó bột, Oanh đã xin các bác sĩ về nhà để học và kịp cho ngày 1/7 tham dự kỳ thi THPT quốc gia quan trọng.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Bố cõng con đến trường dự thi - Ảnh 1.

Oanh được các sinh viên tình nguyện cõng từ phòng thi ra ngoài để bố đưa về phòng trọ.

"Lúc bị tai nạn cứ nghĩ thế là hết rồi, kỳ thi quan trọng nó lại không tham gia được. Bố mẹ buồn mà thấy nó buồn hơn nên động viên con cố gắng.

May mắn sau khi bó bột, thấy cháu cũng khoẻ và quyết tâm đi thi nên gia đình xin các bác sĩ về để đi thi", ông Văn chia sẻ.

Ngày 30/6, ông Văn chở Oanh xuống Trường Đại học Vinh để làm thủ tục dự thi và thuê 1 căn phòng nhỏ ở đường Nguyễn Phong Sắc để ở cho tiện 3 ngày thi tới.

Sáng 1/7, Oanh được bố đưa đến trường dự thi. Thấy người bố cõng con vào trường, các sinh viên tình nguyện liền chạy tới hỗ trợ, cõng Oanh lên phòng thi và động viện tâm lý để em tự tin làm bài. Mong muốn năm nay của cô nữ sinh này là sẽ được vào học ở trường Học viện Tài chính.

Hết giờ làm bài môn thi đầu tiên vào sáng 1/7, Oanh được các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ đưa ra xe để bố chở về phòng trọ nghỉ chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

Chia sẻ sau môn thi đầu, Oanh cho biết em tự tin làm bài và khá ổn. Oanh mong rằng sẽ đạt được điểm cao để không phụ công mong mỏi của gia đình và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tình nguyện.

"Lúc mới bị tai nạn em cũng rất sợ. Nhưng giờ thì em cũng thấy bình thường. Tuy hơi đau nhưng em vẫn cố gắng được. Đến trường thi, em được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ và động viên làm em thấy không lo lắng nhiều nữa mà yên tâm dự thi.

Em sẽ cố gắng làm bài trong các môn thi tiếp để giành điểm cao", Oanh tự tin chia sẻ.

Được biết, Oanh là con đầu trong gia đình của ông Văn. Thường ngày, Oanh học rất khá và năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại