Kỳ quái sở thích 'ăn mảnh' của 'đại ca' cầm đầu băng trộm nhí

Nhâm Thân |

Học đòi làm “đại ca”, Phú càng xấc xược trong mắt bao người làng. Bỏ ngoài tai lời răn đe của chính quyền, Phú lao vào trộm cắp, ăn bụi ngủ bờ.

Những vụ trộm táo tợn

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đã ra quyết định truy nã “siêu trộm” tuổi 16 Hồ Minh Phú (SN 2000, quê xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

“Phú là đối tượng chính trong một nhóm trộm gồm các đối tượng vị thành niên”, Đại tá Xuân thông tin thêm.

16 tuổi với nhiều đứa trẻ khác chỉ là cô bé, cậu nhóc, nhưng với Phú thì nhiều người dân xã Bình Giang lắc đầu ngán ngẩm. Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh Phú cũng cũng không được “tròn trịa” như bao đứa khác khi cha mẹ Phú sống xa nhau.

Bỏ ngoài tai lời khuyên răn của gia đình, xã hội đặc biệt nhất lời răn đe của chính các trinh sát Công an huyện Thăng Bình, Phú vẫn trượt dài theo những ngày đi bụi, trộm cắp.

Lật dở cuốn hồ sơ, “chuỗi thành tích đen” của “đại ca” tuổi 16 hiện lên chi chít. Phú sinh ra lớn lên miền Nam rồi theo cha về Bình Giang sinh sống ít năm nay.

Từ đầu năm 2016, Phú giao du và kết nghĩa với Trần Trung Quốc (15 tuổi, trú xã Bình Quý) và Nguyễn Văn Hải (15 tuổi, trú xã Bình Phục, cùng huyện Thăng Bình).

Trải qua nhiều “cuộc chơi” thâu đêm suốt sáng từ game, bắn cá, đến phá phách, Phú nhanh chóng chứng tỏ “bản lĩnh”, rồi trở thành “đại ca” của nhóm.

Nhỏ tuổi, ít học hành, để có tiền phụ vụ cho những cuộc chơi của nhóm, cả ba quyết định đi ăn trộm. “Ngao ngán, bức xúc lắm. Dân gian nói cũng đúng. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai đời 15, 16 tuổi ăn trộm như chúa chổm.

Dù tài sản mất cắp không là bao nhưng chúng tôi vẫn bức xúc. Từ con gà, cái cuốc đến tiền, điện thoại”, một người dân địa phương bày tỏ.

Cụ thể hơn, từ tháng 3 - 6/2016, “nhóm trộm nhí” trên đã liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cực kỳ táo tợn, liều lĩnh. Theo đó, 1h sáng ngày 15/3/2016, sau khi “cày” game đến hết tiền, Phú và Quốc đờ đẫn bước ra khỏi quán.

Tại đây, cả hai đi lòng vòng quanh thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) tìm “mồi”. Đến 3h, nhóm đột nhập vào quán cà phê Góc Phố (thị trấn Hà Lam) lục lọi trộm tài sản.

Sau một hồi mò mẫn không có gì đáng giá, Phú vơ một số lon nước ngọt. Trong lúc chuẩn bị ra về, Phú phát hiện một con heo đất trong tủ nên đập vỡ lấy được 870.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi kết thành nhóm trộm, các “siêu trộm nhí” đã thể hiện “khí khái giang hồ” của mình bằng quy ước “có phước cùng hưởng, có hoạn cùng chịu”, nhưng vị “đại ca” Phú lại có sở thích kỳ quái, ma lanh là “ăn mảnh”. Đơn cử vụ này, Phú “ăn riêng” con heo đất mà không hề nói gì với Quốc.

Tiếp tục, 22/3/2016, Phú rủ Hải lên đường săn hàng. Khi đến nhà chị Nguyễn Thị Th. (tổ 6, thị trấn Hà Lam) thấy cánh cửa khép hờ, Phú yêu cầu Hải cảnh giới còn mình xông vào.

Đáng nói, giữa lúc này đèn điện vẫn bật sáng, chị Th., cùng con đang nằm ngủ giữa nhà, Phú vẫn ngang nhiên bước qua người nạn nhân vào nhà trộm cắp mà không chút sợ hãi.

Tại đây, Phú hô biến 2 điện thoại đắt tiền. Liều lĩnh hơn, khi thấy một túi xách treo trên tường Phú kéo ghế đứng lên cao lấy túi rồi ung dung ngồi lục soát ngay tại trận. Được 8.2 triệu, Phú vứt túi lại rồi mất hút vào màn đêm. Gặp đồng bọn, vị “đại ca ăn mảnh” khai chỉ chôm được 2 điện thoại rồi giấu riêng số tiền trộm được.

Thổi loáng 8.2 triệu chỉ trong ít ngày vào ăn chơi, đầu tháng 4/2016, Phú lại cùng “chiến hữu” đi “dạo đêm”. Tại một căn nhà thuộc thị trấn Hà Lam, qua cánh cửa sổ mở toang, cả nhóm phát hiện 1 điện thoại gia chủ để sơ hở trên bàn. Tuy nhiên, do vị trí điện thoại khá xa, cửa chính lại đóng chặt, Phú bảo đồng bọn bỏ cuộc.

Tin lời “đại ca”, Hải và Quốc bỏ đi. Được một đoạn đường, Quốc và Hải đi mua nước uống, Phú đứng ngoài đợi. Chỉ đợi có thế, khi “chiến hữu” vừa quay lưng đi, Phú cũng biệt tăm. Ít phút sau, Phú nhập nha có mặt tại căn nhà có chiếc điện thoại trên.

Theo đó, vốn có nghề “đục vách đẽo khóa”, chiếc chốt cửa chính kia đối với Phú chỉ là “muỗi”. Tuy nhiên, không muốn chia sẻ, Phú lại tìm cách ăn mảnh. Non nửa phút sau, Phú mở chốt cửa vào trong, lấy đi điện thoại cùng 3.5 triệu đồng.

Kỳ quái sở thích ăn mảnh của đại ca cầm đầu băng trộm nhí - Ảnh 1.

“Nhóm trộm nhí” thực nghiệm lại hiện trường gây án.

Về phần mình, sau khi đi mua nước lại không thấy “đại ca” đâu, Quốc và Hải tiếp tục đi tìm mồi. Đi một vòng, cả hai quay lại đúng căn nhà đã cũ có chiếc điện thoại.

Điều kỳ lạ xảy ra, điện thoại đã không cánh mà bay, trong khi cánh cửa khóa chặt nay đã bị giật bay chốt. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hải và Quốc lấy 8 cái mũ lưỡi trai rồi hậm hực bỏ đi.

Ngựa quen đường cũ

Theo lời kể của một điều tra viên Công an huyện Thăng Bình, không chỉ “may mắn” có được một “đại ca” có sở thích “ăn mảnh” kỳ quái ấy, nhóm “trộm nhí” còn gặp phải chuyện khá bi hài khi bán đúng tang vật cho nạn nhân.

Cụ thể, sau khi trộm 8 cái mủ, Quốc và Hải mang ra chợ bán thì gặp đúng chủ nhà đang mua hàng ở chợ. Tinh ý phát hiện ra đồ của mình, chủ nhà đã trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Quốc và Hải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, bộ đôi ngơ ngác khi gia chủ trình ra nhiều tài sản bị mất khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra “mời” Phú về trình diện. Sau lời khai của Phú, hai “chiến hữu” mới ngã ngửa về về người “đại ca” của mình.

Theo tìm hiểu của PV, tại cơ quan công an, đằng sau chuyện thực thi đúng pháp luật, là những lời khuyên răn đầy tình thương và trách nhiệm của các trinh sát Công an huyện Thăng Bình.

Nhưng, ngựa quen đường cũ, trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra về những vụ nhập nha trước đó, nhóm trộm vẫn tụ lại hàng nghề tiếp.

Liên tiếp trong nhiều ngày trong các tháng 4,5, 6/2015, nhóm trên thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp bằng thủ đoạn như trên. Ước tính thiệt hại tổng cộng lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, sau khi bị Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra, Phú bỏ lên Tây Nguyên và thực hiện một số vụ trộm cắp ở đây. Trước khi biệt tích buộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định truy nã đối với “đại ca” này.

Trao đổi với PV, Đại tá Xuân giải thích thêm, theo trình tự quy định, Phú đủ 16 tuổi nên đơn vị đã khởi tố bị can, định giá tang vật, cũng cố hồ sơ trình VKS phê duyệt khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phú để điều tra. Tuy nhiên trong quá trình này, Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương.

“Riêng Hải Quốc chỉ mới 15 tuổi nên đơn vị đang làm hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xử lý theo phương án đưa đi trung tâm giáo dưỡng”, Đại tá Xuân nói rõ.

PV tìm về xã Bình Giang để có những cái nhìn đúng hơn về những “siêu trộm nhí” này. Theo lời người dân địa phương, Phú, Quốc và Hải đều là thanh thiếu niên cá biệt ở làng.

Riêng Phú gia cảnh khá phức tạp. Sau khi sống không hạnh phúc với vợ ở miền Nam, cha một mình đưa Phú ra Quảng Nam sinh sống. Cuộc sống khó khăn cũng là một phần khiến những bậc làm cha, mẹ không chăm sóc, quản lý con cái được tốt nhất.

“Cả 3 đứa phá ấy đều bỏ học hết rồi. Mê game nên cứ chơi thâu đêm vậy đó. Rồi từ game mà sinh trộm cắp. Người làng, người xã nên cũng thương chúng nó. Nhưng hoan nghênh công an đã điều tra, bắt giữ chứ đà từ ăn trộm sang ăn cướp có là mấy đâu”, một người dân chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại