Kỳ lạ ở Đồng Tháp: Chú heo biết ăn chay, uống bia

Thanh Duy |

Chú heo rất nổi tiếng về sự khôn ngoan, như ăn chay, uống bia, giữ nhà như chó, lại hiểu ý chủ nhân.

Chú heo thông minh kỳ lạ: Ăn chay, uống bia

Sự việc hy hữu trên diễn ra tại ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười. Chú heo được gia đình ông Nguyễn Văn Mạo (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) nuôi dưỡng và đã chết.

Khi còn sống, chú heo rất nổi tiếng về sự khôn ngoan, như ăn chay, uống bia, giữ nhà như chó, lại hiểu ý chủ nhân. Ông Năm Mạo kể: "Cả nhà định mua 2 con heo mọi do người bán rong để làm tiệc đám giỗ bà.

Sau đó, 1 con chết, chỉ còn 1 con. Thấy con này rất khôn nên cả nhà gọi nó là Mép. Mặc dù chăn thả tự do nhưng Mép rất ngoan, đi luẩn quẩn theo mọi người trong nhà, khi ăn và ngủ thì ở nhà dưới, đi ngoài ở góc sân".

Kỳ lạ ở Đồng Tháp: Chú heo biết ăn chay, uống bia - Ảnh 1.

Bà Cúc chia sẻ với phóng viên

Bà Cúc (vợ ông Mạo) kể rằng, ngày rằm và ba mươi, Mép tuyệt đối không ăn bất cứ thịt cá gì. "Thông thường, nhà tui ăn gì là cho nó ăn đó. Bữa đó ngày rằm, ở nhà, tui với nhỏ út cho nó ăn cơm với nước cá. Nó không ăn.

Chú Năm đi đám giỗ về, cho nó tí thịt, nó lại ngửi ngửi rồi bỏ đi. Chú kêu thôi lấy cơm trắng chan tí nước tương cho nó ăn coi sao. Thì nó ăn rất ngon lành.

Từ đó, mới biết là nó ăn chay. Trong 2 ngày này có tiệc tùng gì nó cũng ăn chay. Nó còn hay hơn tui nữa. Có mấy bữa, có mấy chú trên xã xuống chơi ngay ngày rằm, nó lại ủi ủi, một số chú biết thách cho nó ăn thịt, nó tuyệt nhiên không ăn gì, cho uống bia thì uống", bà Cúc cho biết.

Kỳ lạ ở Đồng Tháp: Chú heo biết ăn chay, uống bia - Ảnh 2.

Chú heo tên Mép trông nhà khi còn sống (Ảnh: Infonet)

"Hồi nhỏ nó cắn phá cây của nhà kế bên, chú Năm rượt nó, nó chạy trốn tung làm rách 1 lỗ nhà hàng xóm, ổng la: "mày đi mày đi luôn, tối ngày ăn rồi phá. Bà qua đó bà thương cho chú Ba kìa". Tui chạy qua bển thì thấy nó nằm mộp xuống không động đậy. Ẳm nó về, mặt buồn hiu, từ đó nó không đi đâu nữa.

Lần khác, tui mua 1 thùng mì về để trên cái bộ ngựa (tấm phản), rồi đi vào bếp, trở ra thấy thùng mì mở toang hoác, nghĩ thầm "chết rồi chuyến này ông Năm về mày chết". Lại mở ra thì thấy nó chỉ lấy có 1 gói rồi tha vô 1 góc ăn. Mấy gói còn lại y nguyên, nó không đụng 1 gói nào. Không biết sao nó chồm lên được", vợ ông Năm Mạo kể tiếp.

Cũng theo ông Mạo, con heo nhớ dai, biết nhận mặt và giữ nhà. Chuyện con Mép giữ nhà thì ai cũng biết nhưng nó còn là động vật có linh tính. "Chú Tư chủ quán vườn dâu ở gần nhà hay qua chọc nó, nó gặp mặt là "rượt tới ổ".

Có một lần chú Tư qua chơi vuốt giận nó và hứa lần sau qua sẽ cho rau lang. Mấy lần qua không thấy chú đem gì, qua là nó lại rượt. Tuy nhiên, ở nhà có đám tiệc gì là y như rằng nó nằm thin thít, ngoan lắm", ông Năm Mạo tiếp lời vợ.

Năm ngoái, do Mép rất lớn (khoảng 200kg, cao tầm hơn 1mét) nên nó không còn nhanh nhạy như hồi trước. Sau đó, bị gãy chân, chỉ đi cà nhấc. Đầu năm 2015, Mép bỗng nhiên đổ bệnh không lý do khiến gia đình rất lo lắng. Thuốc thang mãi mà nó vẫn không thay đổi chút nào. Sau khoảng một tuần, ngày 5/5/2015, chú heo tên Mép đã chết.

Kỳ lạ ở Đồng Tháp: Chú heo biết ăn chay, uống bia - Ảnh 3.

Mép ăn đồ chay và được gia đình chủ nhà xem như... con trong gia đình (Ảnh: Infonet)

Kỳ lạ ở Đồng Tháp: Chú heo biết ăn chay, uống bia - Ảnh 4.

Gia đình bà Cúc

Bà Cúc cũng cho biết, từ ngày Mép chết, gia đình bà cũng từng mua vài chú heo khác nhưng chú nào cũng chỉ biết ăn, ngủ thôi chứ không chú heo nào khôn lanh và có những đặc điểm kỳ lạ như Mép.

"Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu vì sao con Mép lại lạ kỳ tới vậy, tôi không tin nhưng thực sự tôi cảm giác Mép có thể hiểu bất cứ những gì tôi nói, cũng biết vui buồn giận hờn", bà Cúc cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại