Những "khuyến mãi" trong thực phẩm khiến người dùng phát sốt

Pha Lê |

(Soha.vn) - Gián trong kẹo mút Alpenliebe, chuột con trong nộm chân gà... là những "khuyến mãi" mà người tiêu dùng không hề thấy thích thú chút nào.

Năm xác gián trong kẹo mút Alpenliebe

Theo lời kể của anh Hứa, một người tiêu dùng tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, ngày 20/5/2012, anh mua kẹo cho con trai 10 chiếc kẹo Alpenliebe tại siêu thị gần nhà, mỗi chiếc kẹo có giá 0.5 NDT. 

Anh bóc chiếc kẹo đầu tiên cho con ăn, cậu bé mút được mấy miếng, thấy bất thường, bèn đưa chiếc kẹo ra xem rồi khóc òa lên và ném chiếc kẹo đi. Anh Hứa bèn chạy lại xem và cũng thấy rùng mình, anh đếm được tổng cộng năm con gián chết nằm lẫn trong chiếc kẹo con trai anh đang mút dở. Ngay lập tức, anh đã đến siêu thị trên để tìm một lời giải thích. 

Phát hiện năm xác gián trong kẹo mút Alpenliebe
Chiếc kẹo mút Alpenliebe chứa năm con gián chết.

Đại diện siêu thị này cho biết: “Chúng tôi bán kẹo do chính hãng Perfetti Van Melle sản xuất, tuyệt đối không phải hàng nhái, hàng giả” và từ chối yêu cầu bồi thường 1.000 NDT của anh Hứa.

Chuột con trong nộm chân gà

Một cô gái cho biết, hơn 6h tối ngày 4/10/2012, 4 người nhà cùng vào ăn tối tại một nhà hàng ở Sa Diện, Trung Quốc, gọi món nộm chân gà.

Đến 6h55, cô gái phát hiện một chú chuột con còn sống trong món này, liền dùng điện thoại di động đưa ngay hình ảnh lên blog của mình và gây xôn xao dư luận.

Sau khi hình ảnh chú chuột sống đưa lên mạng được dùng để làm bằng chứng, người phụ trách nhà hàng buộc phải đứng ra giải quyết. Cuối cùng, cả 4 người đều không phải trả tiền và mỗi người được bồi thường 1000 tệ.

	Món ăn có chuột con còn sống được khách hàng chụp lại

Món ăn có chuột con còn sống được khách hàng chụp lại

Người phụ trách nhà hàng giải thích, tối ngày mùng 5, nhà hàng cùng các chi nhánh công ty trực thuộc đã đưa thư ngỏ xin lỗi khách hàng.

Ông cho biết, khi khách hàng khiếu nại có chuột sống trong món ăn, nhà hàng đã phối hợp điều tra nội bộ, rút cuộc là do ở khâu nào vẫn chưa phát hiện được, song không bao giờ nghi ngờ khách hàng.

Giám đốc trực tối hôm đó đã bị xử phạt khi không đưa khách hàng đi khám sức khỏe. Công ty đã bằng đủ mọi cách hi vọng có thể liên lạc được với tốp thực khách nọ để mời họ đi kiểm tra sức khỏe, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy có hồi âm.

Chuột con lúc nhúc trong... gói khoai tây chiên

Tháng 12/2010, một người phụ nữ Anh đã hoảng hồn suýt ngã ngửa khi phát hiện đám chuột con đang lúc nhúc trong gói khoai tây chiên mà cô vừa mới mua tại một siêu thị.

Liz Wray cho biết cô đã mua gói khoai tây McCoys tại siêu thị Tesco ở Aston, Birmingham vào hôm thứ Sáu vừa qua. Và khi nhìn thấy một đám chuột mới sinh đang hoành hành trong gói đồ ăn của mình, Liz Wray đã ghê sợ, suýt ngã.

Những
Đám chuột trong gói khoai tây được Liz chụp bằng máy ảnh.

Liz đã dùng máy ảnh chụp lại cảnh tượng ghê rợn này và đem đến cho người quản lý siêu thị xem, tuy nhiên, cô rất ngạc nhiên vì thái độ của người quản lý khi ông này quyết định không đóng cửa gian hàng bán khoai tây chiên.

Người quản lý nói: “Chúng tôi chẳng thể làm gì được vì khu này cạnh một con kênh và đường sắt, lũ chuột thường xuyên hoạt động ở đây. Tạm thời chúng tôi sẽ dùng bìa hộp carton để chặn lối đi của chúng”.

Phát hiện "bộ não" trong gà rán KFC

Hồi tháng 1 năm nay, Ibranhim Langoo, một nam sinh người Anh cho biết cậu có thói quen xé thịt gà ra trước khi ăn nên khi thấy thấy “bộ não có nếp nhăn” bên trong mẩu gà rán KFC, cậu đã bị nôn mửa rất nhiều.

Langoo đã dùng điện thoại của mình chụp ảnh miếng gà rán này lại để phàn nàn với chủ cửa hàng KFC đã mang thức ăn tới cho anh.

Kinh hãi khi thấy 'não' trong gà rán KFC
Ảnh miếng gà rán KFC có não bên trong trong điện thoại của Langoo

Nam sinh này kể lại cậu đến cửa hàng KFC và nói với họ rằng cậu gọi gà rán chứ không phải yêu cầu một bộ não. "Sự thật này thật khủng khiếp, nếu không phát hiện ra bộ não có lẽ tôi đã ăn phải nó rồi".

Chủ quán KFC đã nói xin lỗi và họ cam kết rằng gà rán của họ đảm bảo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Sau khi sảy ra sự cố này các chuyên gia của KFC đã kiểm tra bức hình và cho rằng đó chỉ đơn giản là một quả thận của gà chứ không phải bộ não như Langoo đã nói.

Mua xôi nếp được 'khuyến mãi' thêm đầu chuột

Một học sinh trường cấp 2 ở Ruian (Trung Quốc) đã phát hiện đầu chuột trong suất xôi sáng được mua tại canteen của trường. Theo ghi nhận, đầu chuột có kích thước bằng khoảng ngón tay út của người lớn.

Đầu chuột nằm trong suất ăn
Đầu chuột nằm trong suất ăn

Hiệu trưởng trường cấp 2 Rui Xiang, ông Weng Heng Xuan nói với Thời Báo Bắc Kinh rằng, các nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra trường hợp hi hữu này.

Kiểm tra thêm, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hàm của một con chuột khá lớn đã được nướng khô và cơ quan này đã tịch thu lô nấm khô và gạo nếp của trường để điều tra thêm.

Một quan chức cơ quan an toàn thực phẩm nói, đầu chuột có thể nằm trong túi nấm khô mà trường mua từ một nhà cung cấp ở địa phương.

Vị này cũng cho hay, nhân viên kiểm tra phát hiện xương trong túi nấm nhưng chưa khẳng định được đó là loại xương gì.

dau chuot xoi nep
Đầu chuột khá lớn

Các nhà chức trách cũng tiến hành kiểm tra nơi cung cấp túi nấm khô cho canteen của trường nhưng không tìm thấy dấu vết của chuột trong sản phẩm. Tuy nhiên, một túi nấm khô băm nhỏ có chứa bùn đất, nhựa và côn trùng đã bị phát hiện và bị tịch thu trong đợt kiểm tra.

Không phát hiện chuột nhưng lại có côn trùng chết trong nấm khô
Không phát hiện chuột nhưng lại có côn trùng chết trong nấm khô

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại