Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu và những "bí ẩn" dần hé lộ

Ngọc Anh |

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu là cái tên "nổi đình nổi đám" trong dư luận, mọi thông tin về đại gia này đều rất được dư luận quan tâm. Và mới đây, nhiều thông tin liên quan đến nữ đại gia này đã được chính bà lên tiếng hé lộ sự thật.

Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu làm gì để giàu có?

Theo tiết lộ của Liễu đại gia, với chí làm giàu từ nhỏ cùng với sự nhạy bén kinh doanh, nữ đại gia đã tự mình gây dựng sản nghiệp.

Ban đầu là buôn bán các mặt hàng nhỏ lẻ như mỹ phẩm, gạo, bánh kẹo… rồi chuyển sang buôn đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan và ngược lại.

Khi có được một khoản tiền kha khá, bà cùng một số bạn bè ở Vientianne, thị xã Pac Xan (Lào), Bangkok (Thái Lan) đầu tư kinh doanh bất động sản ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhờ sự nhanh nhạy, lăn lộn trên thương trường, bà Liễu kiếm được khối tài sản khổng lồ.

 - Ảnh 1
Nhờ sự nhanh nhạy, lăn lộn trên thương trường, nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Nói về việc mọi người tò mò về khối tài sản của mình, bà Nguyễn Thị Liễu chia sẻ: "Bản thân tôi không hề liên quan bất kỳ một cương vị nào trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước hoặc giữ bất kỳ một chức vụ nào, kể cả doanh nghiệp, đến giám đốc tư nhân.

Ngược lại, tôi chỉ là một phụ nữ rất đỗi bình thường".

Theo tâm sự của nữ đại gia phố núi, phần lớn hoạt động kinh doanh của bà là ở nước ngoài.

Các cơ sở kinh doanh của đại gia này đã có từ lâu và rất thành công. Hiện nay, nữ đại gia vẫn chủ yếu ở nước ngoài để làm ăn.

Sự thật về đám cưới siêu khủng

Lần đầu tiên người ta biết đến cái tên Nguyễn Thị Liễu vào đầu năm 2012 với việc tổ chức đám cưới “khủng” nhất tại Hà Tĩnh từ trước tới giờ cho con trai.

Đám cưới này khiến cả một vùng quê xôn xao với dàn siêu xe đi rước dâu như Ferrari mui trần có giá hơn 10 tỷ đồng, hai siêu xe Rolls-Royce Phantom đen và trắng... cùng gần 100 xế sang các loại khiến một đoạn đường QL 8A tắc nghẽn.

Lễ cưới còn có sự xuất hiện của những ngôi sao lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Phi Nhung... khiến không ít người trầm trồ ngạc nhiên.

Theo thống kê sơ bộ, “siêu đám cưới ở Hà Tĩnh” này ngốn tới 50 tỷ. Riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỷ, phí lót tay cho các ca sĩ hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), thuê riêng bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng, toàn bộ phần mâm cỗ, dịch vụ cũng thuê hẳn của một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào...

Riêng số tư trang cho cô dâu, chú rể lên tới 60 cây vàng. Trong đó, chiếc xe rước dâu trị giá trên 10 tỷ đồng chính là món quà cưới mà mẹ chú rể tặng cho con trai.

 - Ảnh 2
“Nhiều người đồn rằng, tôi bỏ 60.000 USD để đi thuê các ca sĩ về hát phục vụ cho đám cưới con, nhưng thực tế thì không phải vậy."

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí, nữ đại gia Hà Tĩnh cho hay, vì thấy đám cưới tổ chức quá sang trọng nên nhiều người suy đoán thôi chứ thực tế số tiền chi tiếp 4.000 khách trong đám cưới chưa đến 2,5 tỷ đồng và dàn siêu xe trong đám cưới phần lớn là đồ đi mượn, chỉ có chiếc xe Ferrari Califonia là quà tặng con trai.

Còn về việc mời nhiều ca sĩ nổi tiếng, bà Liễu cũng cho hay, thực tế chị quen Đàm Vĩnh Hưng và Phi Nhung, chị em cũng thường liên lạc nên gần đến ngày tổ chức đám cưới cho con trai, bà Liễu có lời mời Phi Nhung và một số ca sỹ như Mạnh Quỳnh, Quang Lê, MC Lê Anh về cùng dự đám cưới cho vui.

“Nhiều người đồn rằng, tôi bỏ 60.000 USD để đi thuê các ca sĩ về hát phục vụ cho đám cưới con, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Tôi quen Đàm Vĩnh Hưng đã 4-5 năm nay, xem Đàm Vĩnh Hưng như em út, lúc nào vào TP HCM chị em cũng thường gặp gỡ, chuyện trò.

Từ Đàm Vĩnh Hưng mà tôi quen đến Phi Nhung, chị em cũng thường liên lạc qua điện thoại.

Gần đến ngày tổ chức đám cưới cho con trai, tôi đã đặt vấn đề mời Phi Nhung và một số ca sĩ như Mạnh Quỳnh, Quang Lê, MC Lê Anh về cùng dự đám cưới cho vui.

Họ đến vì mối quan hệ quen biết chứ còn nói “thuê” về hát thì không bao giờ họ về, bởi đường sá xa xôi, vả lại danh tiếng của họ còn lớn hơn gấp nghìn lần số tiền mà một số người nghĩ”, đại gia phố núi cho biết.

Biệt thự 2 năm chưa hoàn thành

Năm 2013, nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu khiến không ít người “bàng hoàng” khi chứng tỏ chất chơi của mình bằng việc đập bỏ căn nhà trị giá 137 tỷ tại 79 Nguyễn Du (Hà Nội) mà bà mua tặng con trai Nguyễn Huy Hoàng sau đám cưới 50 tỷ được tổ chức rầm rộ ở Hà Tĩnh.

Người xuýt xoa vì độ giàu có của bà Liễu, người thì trầm trồ vì kiến trúc cầu kỳ của ngôi nhà trên con phố “vàng” của Thủ đô mà bà mua tặng con trai.

Giá đất tại Nguyễn Du khi nữ đại gia này mua được định giá hơn 600 triệu/m2, và trị giá căn biệt thự vào khoảng 137 tỷ đồng.

 - Ảnh 3
Khởi công xây dựng căn nhà mới cách đây cũng chừng 2 năm nhưng hiện giờ ngôi nhà trên đất vàng của đại gia Liễu vẫn chưa hoàn thành.

Không hài lòng với phong thủy, đại gia Nguyễn Thị Liễu quyết định đập bỏ hoàn toàn căn nhà để xây mới với kiến trúc hoàn toàn khác biệt.

Và theo tiết lộ của kĩ thuật viên ở đây thì bà Liễu thuê trọn gói thiết kế, thi công của công ty ở Sài Gòn, trong nhà sẽ được thiết kế cầu thang máy, hồ bơi và một số nội thất cầu kì hơn.

Bỏ đi căn nhà cũ trị giá trăm tỷ đồng, xây thêm mới cũng tốn thêm vài trăm tỷ nữa, độ chơi ngông của nữ đại gia phố Núi khó có nam đại gia nào ở Việt Nam có thể sánh bằng.

Khởi công xây dựng căn nhà mới cách đây cũng chừng 2 năm nhưng hiện giờ công trình vẫn chưa hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ mặt tiền của căn nhà đã được phá bỏ, để tránh gây ảnh hưởng và sự chú ý của mọi người, toàn bộ phía bề ngoài ngôi nhà được căng bạt kín và biển cấm.

Giàn giáo được bắc xung quanh để phục vụ xây dựng, thiết kế.

Việc chậm trễ trong quá trình thi công của công trình khiến nhiều người đặt công hỏi liệu công trình trên bị vướng mắc vấn đề gì. Có phải đại gia Liễu “hết tiền” hay công trình xây sai phép?

Theo báo Xây dựng, mới đây, Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết: Công trình của bà Nguyễn Thị Liễu tại 79 Nguyễn Du xây dựng hoàn toàn đúng giấy phép được cấp, không có vi phạm.

Theo giấy phép xây dựng số 363.7.2013/GPXD do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 15/7/2013, bà Nguyễn Thị Liễu, chủ công trình số 79 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng được cấp phép xây dựng trên khuôn viên diện tích sử dụng riêng 205,1m2.

Nội dung cấp phép là cải tạo, mở rộng nhà hiện trạng 5 tầng, mái dốc, có tầng trệt thành nhà 5 tầng, có tầng trệt trên có tầng áp mái, kết cấu hệ bê tông cốt thép, tường xây gạch 110, 220 trên cơ sở cải tạo, mở rộng diện tích các tầng 2, 3, 4, 5, xây cơi tầng áp mái; cải tạo chỉnh trang kiến trúc mặt đứng công trình, buồng thang và khu vệ sinh các tầng.

Như vậy, ngôi biệt thự trên của nữ đại gia Liễu đã được xây dựng và thi công theo đúng nội dung giấy phép. Nhưng vì sao công trình chưa hoàn thiện thì có lẽ chỉ có nữ đại gia Liễu mới trả lời được.

 - Ảnh 4
Đại gia Nguyễn Thị Liễu và "chú rể" tin đồn.

Hạnh phúc riêng của đại gia Liễu: Vẫn chỉ là đồn thổi

Thời gian vừa qua, thông tin nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu chuẩn bị lên xe hoa lần hai khiến dư luận xôn xao.

Theo báo Đời sống và Tiêu dùng, chồng sắp cưới của chị Liễu là doanh nhân Việt kiều người Úc.

Đám cưới của nữ đại gia phố núi xinh đẹp này sẽ được tổ chức đình đám tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz.

Cũng theo nguồn tin này, phù dâu phù rể cho lễ cưới của nữ đại gia phố núi là cặp ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Mai Thiên Vân.

Thông tin Đàm Vĩnh Hưng sẽ là chủ hôn cho đám cưới của đại gia Liễu cũng gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, trả lời trên Zing, Mr Đàm cho hay anh chỉ là người nghĩ ra kịch bản đám cưới chứ không phải là người chủ hôn.

Mr Đàm và đại gia Liễu có mối quan hệ thân thiết với nhau. Đầu năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng được nữ đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới của con trai với mức cát sê lên tới 20.000 USD.

Tháng 8/2013, nữ đại gia khiến dư luận xôn xao khi đi Rolls Royce trắng ra sân bay đón Đàm Vĩnh Hưng.

Nữ đại gia chia sẻ về chồng sắp cưới rằng đó người rất vui tính, hiền từ, quan tâm và chăm lo cho chị. Thời gian gần đây 2 người đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Và chị cảm thấy rất hạnh phúc tin tưởng khi ở bên người mình yêu. Hầu như ngoài những lúc bận công việc thì 2 người luôn ở bên nhau.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ trước đây, đám cưới lần 2 của đại gia Nguyễn Thị Liễu được nhiều người mong chờ và hi vọng đây sẽ là một cái kết viên mãn dành cho nữ doanh nhân xinh đẹp và sắc sảo này.

Tuy nhiên, trong khi dư luận mặc sức đồn đoán, thì 2 nhân vật chính lại lên tiếng phủ nhận.

Trước đó, nữ đại gia Liễu bày tỏ sử bất ngờ trước thông tin này, và nói rằng giữa chị và đại gia Việt kiều Úc tên Tuấn đơn thuần chỉ là đối tác kinh doanh.

Trả lời báo Giadinhonline, anh Tuấn cho hay, hiện tại cả 2 người đang tập trung cho một dự án ở Úc và Mỹ.

“Có thể vừa rồi, tôi và Liễu qua Mỹ, rồi ghé nhà ca sỹ Quang Lê chơi, đi mua sắm nên… từ đó họ đặt ra cái nghi vấn về sự chuẩn bị của đám cưới”, anh Tuấn cho biết.

Như vậy cho đến nay, dù có nhiều thông tin xung quanh đám cưới của nữ đại gia, nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại