Cây độc, dáng lạ, nhà giàu Việt chi tiền "khủng" không mua được

Pha Lê |

Dịp Tết Ất Mùi năm nay, nhiều loại cây cảnh có dáng đẹp, độc, giá "khủng" được trưng bày, rao bán.

Hai cây khế “đầu voi đuôi chuột” có dáng trực diện của nghệ nhân Ba Hùng (Tây Ninh), khiến không ít người choáng ngợp trước vẻ đẹp hút hồn của nó.

Ở giữa thân hai cây khế giá bạc tỷ này bị rỗng ruột, phần da bên ngoài đang kéo lại. Tại các tầng cây, hoa và trái ra chi chít.

Nghệ nhân Ba Hùng cho biết: “Hai cây khế này được định giá hơn 7 tỷ đồng. Hiện tại giá 7 tỷ nhưng khoảng 3, 4 năm sau hai cây khế này sẽ vô giá”.

Ông Giang Kiến Hòa (sinh năm 1966), ở phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, T.p HCM hiện sở hữu 2 cây mai có trị giá hơn 100 tấn thóc.

Một cây có vòng tròn đường kính gốc mai là 1,37 m, cao 5,5 m có tuổi đời hơn 100 tuổi, được định giá là 650 triệu đồng.

Một cây mai khác, tròn 85 tuổi có đường kính là 1,1 m, cao 5 m, được ông Hòa định giá 550 triệu đồng.

Vựa hoa kiểng Cù Lũ, đường Trường Chinh (Q. Tân Bình, T.p HCM) cũng là một nơi sở hữu nhiều loại cây cảnh có dáng độc, giá "khủng".

Hiện tại, cây mai cổ thụ dáng độc “Xuân sum vầy” là cây cảnh có giá cao nhất tại đây.

Cây mai vàng không ghép được mua từ miền Tây đưa lên Sài Gòn để chăm sóc, tạo dáng. Có đại gia Sài Gòn đến hỏi mua gốc mai này với giá 500 triệu đồng, nhưng chủ vựa không bán.

Ông Cao Văn Tính, ở quận Bình Thủy (Cần Thơ) cũng sở hữu một cây mai đáng mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, khi nghe giá của nó thì ai cũng phải "giật mình".

Cây mai cao 8 m, bề hoành gốc 1,1 m, tán cành rộng 6 m, có tuổi đời hơn 110 năm, đang được ông Tính rao bán với giá 500 triệu đồng.

Ông Tính cho biết, “lão” mai này được ông mua về từ tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cây có gốc to, xù xì, chiều cao vượt nhà 2 tầng.

Dịp Tết Ất Mùi năm nay, nhà vườn Chính Mai thuộc làng nghề hoa cây cảnh Đồng Dụ, huyện An Dương, Hải Phòng, có gốc đào "quý" trị giá gần 200 triệu đồng.

Đây là cây đào ta nguyên gốc, được mua về từ Sơn La và đã có tuổi thọ gần 20 năm.

Điểm đặc biệt hơn cả là cây đào chưa từng bị cấy ghép lần nào, hoàn toàn nguyên gốc, với chiều cao khoảng hơn 3 m.

Một chậu bưởi cảnh gồm 2 thân cổ thụ, 68 quả và có hoa, lộc, bộ rễ sần sùi đặt ngay tại cổng của một vườn cây cảnh giáp đường 32 đoạn qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cao khoảng 3,5 m, tán rộng đã gây ấn tượng mạnh với người qua đường.

Theo một số người chơi cảnh lâu năm, cây có tuổi đời khoảng 70-80 năm và hơn 10 năm trồng trong chậu.

Gần đây, có người trả giá gần 100 triệu đồng nhưng ông chủ của cây cảnh này vẫn giữ lại vườn để trưng Tết, nhất quyết không bán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại