Kimono ngỡ "kín như bưng" nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này

Phương Lê |

Một bộ Kimono dài chấm gót, phủ qua tay thế nhưng vẫn để hở một bộ phận "quyến rũ chết người" này.

Kimono không chỉ là trang phục truyền thống của Nhật Bản mà từ lâu đã được xem như một biểu tượng văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc.

Tên gọi “kimono” ban đầu xuất phát từ ý nghĩa quần áo, nhưng dần dần tên gọi này được dùng để chỉ riêng trang phục truyền thống mà thôi.

Với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, kimono không còn được sử dụng thường xuyên như trước nhưng các dịp quan trọng như lễ cưới, tốt nghiệp, lễ trà đạo… thì trang phục này lại là một phần không thể thiếu.

Nếu có sự so sánh với trang phục truyền thống của các quốc gia trên thế giới thì kimono có thể xem là một trong những quốc phục kín đáo bậc nhất khi vạt áo dài chấm gót, phủ kín tay. 

Một bộ kimono đúng chuẩn có thể lên đến 20 lớp áo và tiêu tốn trung bình 12 – 13m vải đi kèm với đủ loại dây, khăn thắt lưng.

Nếu chỉ tính riêng chiếc thắt lưng obi để cố định nếp áo và tạo điểm nhấn đã phải cần đến 4,2m vải để tạo nên.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 1.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 2.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 3.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 4.

Kimono truyền thống hầu như không có "size" vì khi mặc chỉ cần bó lại cho vừa vặn với dáng người.

Không chỉ cầu kì về chi tiết mà kimono dành cho nữ còn bao gồm nhiều loại với đặc trưng khác nhau: Furisode (dành cho thiếu nữ độc thân và mang màu sắc tươi sáng), Tomesode (dành cho phụ nữ đã có gia đình mang màu đen chủ đạo), Shiromaku (lễ phục trắng cô dâu mặc trong lễ cưới)… Tuy nhiên, tất cả đều phải tuân theo quy tắc “kín như bưng”.

Việc tìm ra kẻ hở trên bộ quốc phục dành cho nữ … gần như là chuyện không tưởng. Và thậm chí đường cong – một trong những điều tự hào của phái đẹp cũng được giấu nhẹm trong nhiều lớp vải thùng thình.

Thế nhưng, ai bảo kinomo kém quyến rũ có vẻ sai lầm rồi nhé. Dù hầu như chẳng để lộ phần da thịt nào, nhưng kimono vẫn được thiết kế “hở” một cách "có ý đồ". Và bộ phận đặc biệt đang được nói đến chính là chiếc gáy phía sau.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 5.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 6.

Kimono ngỡ kín như bưng nào ngờ vẫn hở bộ phận quyến rũ này - Ảnh 7.

Người Nhật cho rằng, chiếc gáy chính là điểm thu hút ánh nhìn của cánh mày râu.

Khác với quan niệm của các nước phương Tây nét quyến rũ được thể hiện bằng "thân hình đồng hồ cát” thì với phụ nữ Nhật, điểm thu hút chính là một chiếc gáy thon thả, trắng mịn, và thậm chí bộ phận này còn được chị em rất mực chăm chút.

Nếu chú ý quan sát phong cách mặc kimono của phụ nữ Nhật, nhất là các Geisha, bạn chẳng khó nhận ra, phần cổ áo thường được kéo trễ về phía sau để lộ phần gáy thanh mảnh, nõn nà.

Không ít người cho rằng, kiểu tóc búi cao đặc trưng khi mặc kimono cũng vì lí do để khoe hoàn toàn phần gáy của các cô gái.

Đặc biệt là với các Geisha, phần gáy cũng được trang điểm kì công chẳng thua gì gương mặt khi được tô vẽ bằng phấn gạo trắng và thường chỉ để lộ từ 2-3 đường màu da thật.

Khi đường cong gần như bị “nuốt chửng” trong bộ trang phục truyền thống thì phụ nữ Nhật vẫn có cách mặc kimono rất riêng thể hiện nét đẹp kín đáo mà thanh tao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại