Kiều My phim Cô gái nhà người ta: Có khán giả nói sẽ cho tôi vay 100 triệu để trả nợ

Thảo Nguyên |

"Lúc đó vì chưa kịp hiểu chuyện gì nên tôi hoang mang lắm! Vì tôi vốn dĩ không có nợ nần gì ai...", Kiều My - nữ diễn viên thủ vai Trâm phim Cô gái nhà người ta tiết lộ.

"Ngay khi đọc kịch bản phim, tôi đã biết rằng nhân vật này sẽ gây bức xúc cho khán giả"

Bộ phim Cô gái nhà người ta quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng điện ảnh Việt như Đình Tú, Hương Giang, Phương Oanh, Việt Bắc… Tuy là 1 gương mặt mới và thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng Kiều My – vai Trâm, em gái Khoa – nhanh chóng gây được ấn tượng với khán giả.

Trên thực tế, Kiều My không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả truyền hình. Cô từng xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Zippo, Mù Tạt và em…

Là 1 diễn viên "tay ngang" nhưng ngay khi vừa "chạm ngõ" điện ảnh, Kiều My đã nhận được giải thưởng Ngôi sao xanh hạng mục Diễn viên truyền hình triển vọng của năm cho vai diễn đầu tay trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Kiều My phim Cô gái nhà người ta: Có khán giả nói sẽ cho tôi vay 100 triệu để trả nợ - Ảnh 1.

Diễn viên trẻ Kiều My.

Ở phim Cô gái nhà người ta, Kiều My vào vai 1 cô gái nhà quê còn trẻ, dễ dụ dỗ, Trâm nhiều lần gây ra những tình huống khốn đốn cho Khoa và gia đình. 

Bức xúc với tính cách của nhân vật Trâm, nhiều khán giả tặng cho cô biệt anh "em gái ăn hại".

Trái với sự bức xúc của khán giả, Kiều My tỏ ra rất thích thú khi nhân vật của mình bị mắng chửi: "Tôi rất vui khi bộ phim Cô gái nhà người ta được khán giả đón nhận tích cực như vậy. Với riêng nhân vật Trâm, ngay khi đọc kịch bản phim, tôi đã biết rằng nhân vật này sẽ gây bức xúc cho khán giả.

Bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần "nhận gạch đá" từ trước đó nên khi thấy nhiều người mắng chửi nhân vật Trâm trên fanpage của phim, tôi không thấy ngạc nhiên. Tôi tự nhủ rằng đó là cảm xúc tự nhiên của khán giả dành cho nhân vật chứ không phải những lời công kích nhắm vào cá nhân tôi nên tôi không khó chịu".

Kiều My phim Cô gái nhà người ta: Có khán giả nói sẽ cho tôi vay 100 triệu để trả nợ - Ảnh 3.

Nhân vật Trâm bị "ném đá" gay gắt.

Không chỉ mắng chửi nhân vật "ăn hại", nhiều khán giả quá khích còn chê bai ngoại hình và nhan sắc của Kiều My khi hóa thân thành Trâm. Tuy nhiên, Kiều My tỏ ra khá bình thản với những lời chê bai này:

"Vì đây là phim về đề tài nông thôn, tôi vào vai 1 cô gái mới lớn, ngây thơ, đua đòi vậy nên bên hoá trang đã phải hoá trang sao cho mộc mạc và chân thật nhất.

Tôi có khuôn mặt khá tròn, khi lên hình thì lại càng "tròn" hơn nên khán giả chê cũng đúng thôi. Tôi không cảm thấy buồn vì điều đó. Bố mẹ tôi khi xem phim cũng bảo trông tôi béo quá mà!

Thú thực, khi vào phim tôi không "ăn hình" nên thường không được ưa nhìn như ngoài đời. Tôi nhớ có 1 lần đi mua đồ, cô chủ tiệm cứ bảo nhìn tôi quen lắm nhưng không nhận ra. Phải đến khi tôi nói tôi đóng phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, cô ấy mới ồ lên rồi bảo bên ngoài nhìn khác quá, xinh hơn cả trên phim".

Kiều My phim Cô gái nhà người ta: Có khán giả nói sẽ cho tôi vay 100 triệu để trả nợ - Ảnh 4.

"Bố mẹ tôi khi xem phim cũng bảo trông tôi béo quá mà!"

"Có khán giả nhắn cho tôi, bảo sẽ cho vay 100 triệu để trả nợ"

Tuy bị hứng nhiều "gạch đá" vì tính cách nhân vật nhưng Kiều My vẫn có những kỷ niệm rất thú vị với vai Trâm:

"Sau cảnh quay Trâm bị quân đòi 100 triệu đồng mới cho rời khỏi quán karaoke, buổi sáng hôm sau thức dậy tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người bảo: Sẵn sàng cho mượn 100 triệu đồng để trả nợ.

Lúc đó vì chưa kịp hiểu chuyện gì nên tôi hoang mang lắm! Vì tôi vốn dĩ không có nợ nần gì ai, số tiền 100 triệu đồng cũng không phải nhỏ. Phải mất một lúc sau tôi mới hiểu rằng thì ra khán giả muốn cho nhân vật Trâm vay tiền để thoát khỏi nanh vuốt của Quân. Tôi cảm thấy rất vui và coi đây là 1 kỷ niệm thú vị, ngọt ngào của nghề diễn".

Kiều My phim Cô gái nhà người ta: Có khán giả nói sẽ cho tôi vay 100 triệu để trả nợ - Ảnh 5.

"Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người bảo: Sẵn sàng cho mượn 100 triệu đồng để trả nợ".

Kiều My chia sẻ, vào vai Trâm cô phải thể hiện một số cảnh quay "thân mật" với các bạn diễn nam. Tuy có phong cách làm việc chuyên nghiệp, không ngại lăn xả vì nhân vật nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối với những cảnh quay này:

"Trong kịch bản ban đầu, cảnh Quân tỏ tình với Trâm, tôi sẽ phải hôn Quân đắm đuối. Nhưng sau khi trao đổi với bạn diễn, chúng tôi đều nghĩ rằng nên giữ lại cho nhân vật Trâm một chút trong sáng, hồn nhiên.

Trâm là 1 cô bé mới lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy biết yêu, lại lớn lên ở thôn quê vậy nên thơm má đối với Trâm cũng đã rất là tình cảm rồi. Chúng tôi trình bày với đạo diễn Trịnh Lê Phong và chú đồng ý thay đổi kịch bản.

Trong phim, cũng có cảnh tôi phải tiếp khách ở quán karaoke và bị sàm sỡ. Ban đầu, tôi khá lo lắng vì chưa từng diễn cảnh nhạy cảm như thế này bao giờ.

Kiều My phim Cô gái nhà người ta: Có khán giả nói sẽ cho tôi vay 100 triệu để trả nợ - Ảnh 6.

"Tôi khá lo lắng vì chưa từng diễn cảnh nhạy cảm như thế bao giờ".

Tôi đã chủ động trao đổi với các bạn diễn của mình một cách kỹ lưỡng về động tác hình thể, về góc "lên hình" sau đó mới yên tâm diễn. Rất may mắn là các bạn diễn đều hiểu và thông cảm cho tôi nên lúc quay, chúng tôi phối hợp rất ăn ý".

Mặc dù những cảnh quay của nhân vật Trâm không quá nhạy cảm nhưng nữ diễn viên sinh năm 1996 vẫn ngại ngùng và không dám để bạn trai xem:

"Với tôi, việc thể hiện những cảnh quay "nhạy cảm" là yêu cầu của công việc nên tôi sẽ không từ chối. Bạn trai tôi cũng hiểu đó là công việc của tôi. Tính của anh không ghen tuông, anh cũng chưa từng tỏ thái độ gì về việc tôi sẽ phải diễn cảnh tình cảm với các bạn diễn nam.

Nhưng thú thực, tôi không cảm thấy thoải mái nên vẫn luôn tránh, không cho anh ấy xem những cảnh quay tình cảm hoặc bị sàm sỡ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại