Kiatisuk và ĐT Thái Lan: Khi con hát, mẹ khen hay

Lê Sơn |

“Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”, thật khó ngờ ĐT Thái Lan cũng đã phải nghiêng ngả đến chao đảo như thế trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Còn nhớ trước trận mở màn AFF CupKiatisuk dõng dạc tuyên bố: "ĐT Thái Lan sẽ chơi thật đẹp mắt để thắng thuyết phục tất cả các trận đấu, bảo vệ chức vô địch nhằm đem đến nụ cười cho người dân xứ Chùa Vàng và cũng để tri ân Quốc vương Bhumibol Adulyadej".

Ây thế mà ở trận ra quân, ĐT Thái Lan đã trải qua những màn chao đảo thực sự trước sức phản kháng mạnh mẽ của Indonesia. Tất nhiên, phải vã mồ hôi, thầy trò Kiatisuk mới có thể đánh bại đối thủ ở thời điểm cuối trận.

Trước trận đấu thứ 2, Zico Thái một lần nữa tuyên bố hùng hồn trước báo giới: "Thái Lan sẽ chơi thật fair-play và hủy diệt Singapore để cống hiến cho khán một bữa tiệc của bóng đá tấn công".

Thế rồi, kịch bản như trận đấu trước đã lặp lại, thậm chí những khó khăn còn được nhân lên khi Singapore đã chơi một trận đấu quả cảm. May mắn làm sao, đúng phút 89, Thái Lan lại có được bàn thắng và Kiatisuk thoát một phen "bẽ mặt" vì trở thành một "kẻ ba hoa".

Đây là trận đấu rất nhiều thời điểm Thái Lan tỏ ra bất lực trước lối phòng ngự khoa học của Singapore – ĐT có hàng thủ tốt nhất trong lịch sử giải AFF Cup khi chỉ để thủng lưới 46 bàn sau 11 kỳ AFF Cup.

Kiatisuk và ĐT Thái Lan: Khi con hát, mẹ khen hay - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan thực chất cũng chẳng "vô đối" như người ta vẫn tưởng.

Theo thống kê, Thái Lan đã cầm bóng tới 62%, quá vượt trội so với 38% của Singapore, dứt điểm tổng cộng 8 lần (4 lần trúng đích còn 1 nửa ra ngoài), áp đảo so với 2 cú sút trúng đích, 4 cú sút trượt của Singapore nhưng các học trò của Kiatisuk đã gặp vô vàn khó khăn trong việc ghi bàn.

Cần phải nói rằng thủ môn Singapore đã có một ngày thi đấu xuất sắc nhưng cũng không thể phủ nhận các chân sút trên hàng tấn công của Thái Lan đã chẳng sắc sảo giống như những kỳ vọng.

Dễ hiểu sao khi sau trận đấu, tờ báo thể thao nổi tiếng xứ Chùa Tháp là Siamsport đã tiến hành chấm điểm và họ tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của người được mệnh danh là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin khi chỉ dành cho siêu sao này số điểm khiêm tốn 6,5 vì đã có một trận đấu dưới sức.

Thậm chí ở trận này, Singapore còn tạo ra những tình huống phản công khá sắc bén và nếu "Những chú sư tử" biết tận dụng cơ hội, chưa biết dừng chính người Thái đã phải trả giá.

Kiatisuk và ĐT Thái Lan: Khi con hát, mẹ khen hay - Ảnh 2.

Chỉ một chút nữa thôi, Singapore đã khiến ĐT Thái Lan và Kiatisuk phải "mất mặt".

Tại AFF Cup năm nay, Singapore vốn bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử nhưng màn trình diễn quả cảm của họ đã tạo thêm động lực cho các đối thủ khác có thể thi đấu ngoan cường mà không sợ hãi trước người Thái. Phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén chính là phương án tối ưu để có thể khiến Kiatisuk phải ôm hận.

Với ĐT Thái Lan, sau 2 trận đấu vừa qua, có lẽ họ cũng chẳng hào nhoáng và "vô đối" như những gì họ tự huyễn hoặc về mình. Những phát biểu của "Zico Thái" trước báo giới có lẽ cũng chỉ giống như một câu tục ngữ "con hát mẹ khen hay".

Cổ nhân vẫn nói: "Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới hay". Chứ Kiatisuk cứ tự hào vì hàng tá "binh hùng tướng mạnh" mà chẳng làm nổi cơ đồ ở AFF năm nay, thì cũng đáng để "mất mặt" lắm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại