Kiatisuk choáng sau màn "sấp mặt" của ĐT Thái Lan

Tiểu Mã |

Có vẻ như HLV Kiatisuk đang cố tỏ ra bình thản và đằng sau khuôn mặt lạnh lùng của ông chính là nỗi bất an như “ngồi trên đống lửa”.

Không nhiều người nghĩ ĐT Thái Lan vừa thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng bán kết lại gặp nhiều khó khăn đến thế khi phải hành quân tới xứ Vạn đảo.

Mặc dù vượt lên dẫn trước nhưng chỉ với 2 tình huống sai lầm của hàng phòng ngự trong vòng 7 phút, Thái Lan đã phải nhận 2 bàn thua và chấp nhận thất bại.

Sau trận đấu, HLV Kiatisuk bên phía Thái Lan đã cố gắng tỏ vẻ bình thản: "Trước tiên, tôi phải chúc mừng Indonesia ngày hôm nay. Họ đã chơi rất hay. Chúng tôi chỉ mắc đúng hai sai lầm nhưng đều phải trả giá với 2 bàn thua.

Hôm nay, chúng tôi đã khởi đầu tốt và đã ghi được bàn thắng. Nhưng chúng tôi đã không gặp may và để thua cuộc. Nhưng không sao! Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà".

Tuy nhiên, đằng sau những lời nói đầy tự tin đó, "Zico Thái" đã có những phát biểu bày tỏ sự lo lắng khi nói về lỗ hổng của hàng thủ:

"Chúng tôi đã để lộ khoảng trống và phải trả giá. Ở bàn thua thứ 2, chúng tôi cũng chơi thiếu tập trung và để họ đánh đầu ghi bàn. Chúng tôi cần phải sửa chữa những khuyết điểm của mình và chúng tôi muốn thay đổi điều này ở trận lượt về".

Kiatisuk choáng sau màn sấp mặt của ĐT Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk có lý do để lo lắng trước trận chung kết lượt về.

HLV Kiatisuk cũng tỏ vẻ lo sợ rằng các học trò của mình sẽ bị xuống tinh thần sau khi để Indonesia lội ngược dòng:

"Chúng tôi phải sớm quên đi thất bại này và toàn đội cần tự tin ở trận lượt về. Các học trò của tôi không được phép bị ám ảnh bởi thất bại này. Tôi xin được nhắc lại rằng Thái Lan vẫn còn trận lượt về ở sân nhà và chúng tôi sẽ được hưởng niềm vui tại đó".

Có thể thấy, việc HLV Kiatisuk lo lắng là điều dễ hiểu bởi Indonesia từng dẫn 2-1 trước Việt Nam ở trận lượt và "Những chú đại bàng" đã chơi cực hay ở màn tái ngộ tại Mỹ Đình.

Nếu đội tuyển xứ Vạn đảo tiếp tục giữ vững phong độ thăng hoa và đặc biệt là sự tập trung của hàng thủ, viễn cảnh ĐT Thái Lan phải lực bất tòng tâm và nhìn đối thủ lên ngôi ngay trên sân nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

AFF Cup 2016: Indonesia 2-1 Thái Lan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại