Mẹ ốm không về thăm vì nai lưng kiếm tiền cho bạn gái mua hàng hiệu, chàng trai vẫn bị "đá"

Lâm Anh |

Chàng trai nai lưng ra kiếm tiền từ sáng đến tối muộn để đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho bạn gái nhưng cuối cùng vẫn bị cô nói lời chia tay vì không đủ tiền mua chiếc áo lông cừu.

Chia sẻ của chàng trai 24 tuổi xuất hiện trên mạng xã hội sớm ngày 27/12. Từ đầu đến cuối, cậu này nhấn mạnh yếu tố kinh tế trong mối quan hệ tình cảm.

"Khi kinh tế không vững thì dù bản thân có tốt đến mấy, có yêu thương, chăm lo, chiều chuộng cho người ấy đến mấy thì vẫn sẽ có úc phải chia ly!", cậu mở đầu bài viết.

Xuất thân không bằng cấp, tự nhận học hành không giỏi giang, chàng trai cho biết hiện tại đang phải đi làm thuê cả ngày để kiếm vài trăm nghìn. Ý thức về hoàn cảnh của bản thân, chàng trai tâm sự: "Tôi biết tôi không có nhiều tiền lại chẳng soái ca soái củng này nọ nên chẳng dám ước mơ xa vời là lấy được vợ xinh như hoa hậu, người mẫu...".

Thế rồi chàng trai cũng tìm được cô gái mà cậu ví như "định mệnh cuộc đời", do "ông trời có mắt" nên mới "ban cho một người hoàn hảo như vậy".

Trong hai tháng chìm đắm trong tình yêu, chàng trai trao hết tất cả những gì có thể cho "nàng thơ".

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô gái ngày nào cũng xin tiền mua sắm, lúc 5-7 trăm, lúc 1, 2 triệu. Ban đầu vì chiều người yêu, cậu cắm đầu cắm cổ làm đến 9, 10 giờ đêm để lấy tiền cho cô mua sắm. 

Đỉnh điểm là khi cô gái đòi người yêu mua cho một chiếc khoác dạ lông cừu, chàng trai nói khéo là dạo gần đây vất vả kiếm tiền chuẩn bị cho Tết.

Mẹ ốm không về thăm vì nai lưng kiếm tiền cho bạn gái mua hàng hiệu, chàng trai vẫn bị đá - Ảnh 1.

Cô người yêu (được chàng trai "thân thương" gọi là vợ) nhắn tin xin tiền mua áo lông cừu

"Không phải anh tiếc tiền đâu nhưng em cũng phải hiểu, thông cảm cho anh chứ. Công việc cũng chẳng nhàn hạ gì. Nhiều hôm anh làm về muộn, em đi chơi chưa về, cơm cháo chẳng có, anh mệt lắm. Ở nhà, mẹ anh bệnh có khi cả tháng anh mới về thăm vì còn phải ở đây kiếm tiền lo cho cuộc sống của anh với em", chàng trai trải lòng với cô gái.

Bao nhiêu tâm sự, vất vả dồn nén bấy lâu của cậu chỉ nhận lại sự phũ phàng của bạn gái.

"Có 1, 2 triệu bạc, anh làm như nhiều lắm ấy... Anh nhìn lại bản thân anh đi, đã xấu xí giờ lại còn cả tính ki bo, bủn xỉn". Cô này còn dọa còn nhiều người đang "cưa cấm" mình và chủ động đề nghị chia tay. 

Cái kết khi chàng trai không thể chạy theo những nhu cầu của cô gái là những lời "chua cay chát đắng". "Khi đó tôi cảm thấy thật là ngu xuẩn", cậu than thở.

Mẹ ốm không về thăm vì nai lưng kiếm tiền cho bạn gái mua hàng hiệu, chàng trai vẫn bị đá - Ảnh 2.

Những thỏi son hay chiếc áo lông cừu có phải là thứ để duy trì tình yêu?

Từ chuyện của bản thân, chàng trai khuyên những thanh niên không có kinh tế vững nên suy nghĩ thật kĩ trước khi yêu.

Trong khi đó, nhiều người tỏ ra bức xúc với cách hành xử của cô gái và khuyên chàng trai nên chấm dứt mối quan hệ nặng về vật chất này.

"Thợ mỏ lành nghề đây rồi. Bỏ đi khi đã hết thứ để đào", nickname Phan Nguyen nhận xét.

"Người yêu chỉ nhìn vào những điều kiện vật chất của mình thì tốt nhất nên buông đi bạn ạ, đừng níu kéo, vì đó không phải tình cảm chân thành", thành viên Út Phạm bình luận.

Thậm chí có người còn cho rằng chàng trai đã thiếu bản lĩnh trong chuyện tình cảm.

"Trách cô kia một thì trách anh này 10. Không biết anh này lo cho ba mẹ được đến đâu mà còn đi vay mượn, nai lưng ra làm chỉ để phục vụ người yêu. Cuối cùng nhận về cái kết thảm hại", tài khoản Nhi Đỗ bày tỏ.

Câu chuyện của chàng trai có lẽ không phải là hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Vẫn biết khi hai người yêu nhau, cùng hướng đến hôn nhân thì kinh tế là yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, nếu chỉ đến với nhau chỉ vì vật chất mà không chia sẻ, cảm thông cho nhau thì sớm muộn mối quan hệ cũng gặp trục trặc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại