Không trừ "tử huyệt" này, Xuân Trường, Công Phượng gánh sao nổi HAGL

Lupo |

Đã nhiều năm trôi qua, HAGL vẫn chưa thể nào khắc phục được điểm yếu này.

Trên sân Thống Nhất, U21 Gangwon còn non kinh nghiệm nhiều thời điểm chỉ biết đuổi theo những pha "đá ma" của U21 HAGL. Không ít CĐV tặc lưỡi chê BTC đã mời nhầm phải một đội bóng quá "đuối" so với trình độ của giải đấu.

Nhưng tập thể bị coi là yếu kém ấy lại tạo ra khá nhiều sóng gió trước khung thành HAGL. Nếu dứt điểm may mắn hơn một chút, họ thậm chí đã có thể tạo nên bất ngờ trước Xuân Trường và đồng đội.

Hàng thủ HAGL liên tiếp mắc sai sót

Người hâm mộ thất vọng bao nhiêu về chất lượng U21 Gangwon thì còn bực bội với hàng thủ U21 HAGL gấp bội. Những Đông Triều, Văn Sơn đều đã có tới lần thứ ba tham dự giải U21 quốc tế. A Hoàng cũng từng chinh chiến tại V-League mùa vừa qua.

Vậy mà chẳng hiểu sao họ lại chơi một cách lỏng lẻo đến ngạc nhiên, để lộ những khoảng trống mênh mông cho đối phương khoét vào. So với 2 năm trước, từ cách chọn vị trí, kèm người cho đến cản phá của tuyến phòng ngự HAGL có vẻ như không tiến bộ thêm được bao nhiêu.

Ở tuyến giữa, cặp Xuân Trường - Thanh Hậu cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Cả 2 đều yếu về tranh chấp tay đôi và khó lòng tạo thành lá chắn tốt trước bộ tứ hậu vệ.

Không trừ tử huyệt này, Xuân Trường, Công Phượng gánh sao nổi HAGL - Ảnh 2.

Thanh Hậu không phải là đối tác bổ sung được các điểm yếu cho Xuân Trường.

Nếu là một đối thủ chịu khó pressing và giàu kinh nghiệm hơn, khả năng tuyến giữa U21 HAGL bị "gãy" là rất cao. Tới lúc đó, chưa nói đến tiqui-taca, ngay cả bảo vệ khung thành cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Trước mắt là U21 Yokohama FC đầy kỷ luật và mạnh mẽ. Nếu HLV Graechen không tìm ra phương án chữa "tử huyệt" phòng ngự, dù Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn có ghi bao nhiêu bàn, U21 HAGL cũng khó mà tránh kết cục buồn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại