Không tìm được "con nợ", người đàn ông hoang báo mất 450 triệu đồng

Gia Phú |

Cho một người phụ nữ vay 450 triệu đồng nhưng mất liên lạc, lo ngại người thân phát hiện, ông H.A ở Bình Dương tạo hiện trường giả và báo công an bị mất trộm số tiền trên.

Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) đang phối hợp với Công an phường Phú Chánh để củng cố hồ sơ xử lý ông V.H.A. (38 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Không tìm được con nợ, người đàn ông hoang báo mất 450 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông V.H.A bị xử lý hành chính về hành vi báo thông tin giả.

Theo cơ quan công an, khoảng 17h ngày 11/12, ông A. có đến Công an phường Phú Chánh trình báo bị mất trộm số tiền trị giá 450 triệu đồng cất trong két sắt và cho rằng bà P.T.H.O. (35 tuổi, quê Đồng Tháp) đã lấy trộm.

Vào cuộc xác minh, điều tra, Công an xác định, bà O. làm phụ quán cơm cho ông A. Sau đó, bà O. có mượn ông A. số tiền 450 triệu đồng. Khi cho mượn tiền, ông A. không nói cho bà M. (người sống chung như vợ chồng với ông A.) biết.

Ngày 11/12, bà O. đi giao đồ ăn cho khách nhưng không thấy quay về nên ông A. đã đi tìm. Lo sợ bà M. biết chuyện cho bà O. mượn tiền, ông A. đã mở két sắt, tạo hiện trường giả bị trộm để báo công an.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông A. khai nhận đã cho bà O. mượn tiền số trên cách đây ít hôm trước, tuy nhiên bà O. không trả và lẩn trốn nên ông A. đã mở két sắt, tạo hiện trường giả rồi báo công an để tìm giúp.

Lực lượng công an lập biên bản xử lý ông A. về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Riêng đối với bà O., công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại