Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi

Minh Quang - Ảnh: Phạm Huy |

Sáng 26-10, giải xe đạp đường trường toàn quốc tiếp diễn ngày tranh tài thứ ba tại TP mới Bình Dương. Do lực lượng bảo vệ lộ trình mỏng, lại không thể khóa đường, các đội đua phải tự lực cánh sinh bằng cách trưng dụng hết nhân lực ra đường đua bảo vệ an toàn cho các VĐV.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 1.

Ngoài nhiệm vụ lo chuyên môn các VĐV, HLV và trợ lý An Giang, Đồng Tháp tham gia luôn việc chặn xe tạo "đường thông, hè thoáng" cho các tay đua tranh tài.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 2.

Trên đường đua, các tay đua tranh tài tốc độ cùng với... xe hơi.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 3.

Bất chấp các VĐV tranh tài, xe hơi, xe thô sơ cứ vô tư... vượt chắn ngang đường đua.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 4.

VĐV nối đuôi chạy sau...

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 5.

... và vượt mặt xe tải.

Theo quan sát của chúng tôi, toàn lộ trình đua dài 10 km/vòng xuyên qua rất nhiều ngã tư nhưng chỉ có hai chiến sĩ công an giao thông tham gia bảo vệ lộ trình. Bên cạnh đó, lực lượng mô tô dẫn đoàn mỏng buộc các đội tự huy động người ra chốt chặn tại các ngã tư để bảo đảm an toàn cho các tay đua.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 6.

Êkíp TP.HCM lần thứ 7 liên tiếp đăng quang chức vô địch đồng đội tính giờ 80 km nam.

Ở cự ly 80 km đồng đội tính giờ nam tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các tay đua TP.HCM. Đây cũng là lần thứ bảy liên tiếp các tay đua chủ lực Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Trường Tài đăng quang nội dung sở trường.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 7.

Cuộc lật đổ của các tay đua Hà Nội (trái) được xem là bất ngờ lớn nội dung đồng đội tính giờ nam.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 8.

Ngay ở vòng đấu đầu tiên, tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái không may vấp ổ gà té ngã khiến Đồng Tháp chỉ còn "3 máy" chiến đấu với các đối thủ.

Với êkíp Hà Nội, sau nhiều năm nằm gai nếm mật bất ngờ thực hiện cuộc lật đổ hai “đại gia” Đồng Tháp, An Giang vươn lên chiếm ngôi nhì bảng.

Tại các cuộc đua tour, bốn tay đua Trịnh Đức Tâm, Ngô Văn Phương, Nguyễn Văn Dương, Quàng Văn Cường đều là những “chiến binh đánh thuê” tại các CLB An Giang, Đồng Nai và chỉ kết hợp trong màu áo Hà Nội tranh tài giải vô địch quốc gia. Cách “nuôi quân” của xe đạp thủ đô đang là phương thức vừa hiệu quả vừa tiết kiệm khiến các đại gia phải thèm thuồng.

Ở hai ngày tranh tài trước đó, lần lượt Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm liên tiếp giành hai HCV nội dung tính điểm và cá nhân tính giờ nam, góp phần giúp đội nam Hà Nội vượt mặt các đối thủ “chiếu trên” trên bảng tống sắp huy chương.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 9.

Các tay đua nữ An Giang bảo vệ thành công chức vô địch 50 km đồng đội tính giờ nữ.

Không thể “khóa đường”, VĐV xe đạp đua cùng... xe hơi - Ảnh 10.

Đội nữ Bình Dương trong giai đoạn cải cách lực lượng vẫn bảo toàn được chiếc HCB giành được mùa giải trước.

Cự ly 50 km đồng đội nữ, An Giang với các tay đua Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân xuất sắc bảo vệ chiếc HCV. Bình Dương với sự cải cách về lực lượng vẫn kịp bảo toàn ngôi á quân họ giành được năm 2016, trong khi đó Đồng Tháp giành HCĐ vẫn chưa cho thấy sự tiến triển trong cuộc tranh chấp ngôi vị “nữ hoàng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại