Không sợ địch thủ nào, nhưng ngôi sao Man United lại "tái mặt" vì câu đùa của Sir Alex

Lupo |

Dù đã không còn làm HLV, sức ảnh hưởng của Sir Alex tại Old Trafford vẫn rất to lớn.

Chấn thương khiến Marcos Rojo không thể hiện được nhiều trong mùa giải 2017/18, song trung vệ này vẫn nhận bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2021 từ Man United.

Nổi tiếng không biết sợ và chơi máu lửa trước bất kỳ đối thủ nào, dù vậy Rojo từng có thời điểm nơm nớp lo lắng chỉ vì một câu nói đùa từ Sir Alex. Bản thân cựu chiến lược gia người Scotland chắc cũng không nghĩ mình lại tác động lớn như vậy tới Rojo.

Chuyện là vào kỳ nghỉ vài năm trước, trung vệ người Argentina trong lúc rảnh rỗi nảy ra ý định đốt pháo hoa: "Đợi cả nhà đi ngủ rồi, tôi mới lấy pháo hoa ra đốt vào giữa đêm. Ngày hôm sau đó, Man United có một trận đấu tại Old Trafford.

Như thường lệ, Sir Alex đến sân theo dõi trận bóng. Khi gặp tôi ở sảnh, ông ghé vào tai thì thầm: "Pháo hoa đêm qua đẹp đấy".

Không sợ địch thủ nào, nhưng ngôi sao Man United lại tái mặt vì câu đùa của Sir Alex - Ảnh 1.

Rojo (trái) từng lo bị Sir Alex "đá" khỏi Old Trafford.

Lúc ấy, Rojo mới ngớ người. Hóa ra, nhà của Sir Alex cách đấy không xa và ông đã chứng kiến trọn vẹn màn pháo hoa lúc nửa đêm.

Biết uy quyền to lớn của Ngài "Máy sấy tóc" tại Old Trafford, Rojo rất lo lắng. Trung vệ người Argentina thậm chí đã nghĩ đến chuyện bị "đá" khỏi Man United. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đều ổn.

Ngoài câu chuyện về Sir Alex, Rojo cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về Sanchez:

"Sanchez là cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi lại toàn làm đối thủ trên sân. Mỗi lần đối đầu trong màu áo ĐTQG hoặc các trận Man United vs Arsenal, tôi đều "tặng" anh ấy những cú đòn ác liệt. Và tất nhiên, Sanchez cũng trả đũa không kém. Khi nghe tin Sanchez sắp đến Man United, tôi đã hét lên: "Không! Thật là quái quỷ!".

Không sợ địch thủ nào, nhưng ngôi sao Man United lại tái mặt vì câu đùa của Sir Alex - Ảnh 2.

Sanchez và Rojo từng có quan hệ không tốt.

Nhận thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Sanchez và Rojo, Mourinho lập tức ra tay. Thời điểm công bố hợp đồng, toàn đội Man United đang ở Dubai. Mourinho bước vào phòng lúc Rojo đang xem phim, vỗ vai cậu học trò và nói: "Chúng ta sắp có Sanchez. Tôi mong ngày mai trên sâp tập, cậu đừng có "làm thịt" anh ta".

Sau câu nói, cả 2 cùng cười ngặt nghẽo. Mourinho đã giúp 2 học trò hiểu rằng lợi ích Man United là trên hết và mọi mâu thuẫn trước đó cần được bỏ qua một bên.

Tứ kết FA Cup 2017/18: Man United 2-0 Brighton


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại