Không Ronaldo, Real Madrid sống sao đây?

Hải Đoàn |

Có Ronaldo, Real Madrid chưa thua bất kỳ trận chung kết nào trong 3 năm qua. Vắng anh, “Kền kền trắng” lập tức “gãy cánh” trước Atletico Madrid ở siêu cúp châu Âu 2018.

1. Không phải bây giờ, Real Madrid đứng đầu là Chủ tịch Perez mới chuẩn bị cho cuộc sống không có Ronaldo. Từ năm 2013, "Los Blancos" đã chiêu mộ Gareth Bale với hy vọng tiền đạo người xứ Wales sẽ thay thế vị trí của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong tương lai không xa.

Khi Bale lập cú đúp nhấn chìm Liverpool trong trận chung kết Champions League 2018, Real Madrid hoan hỉ nghĩ về tương lai không Ronaldo. Bằng chứng là Chủ tịch Perez đã chấp nhận bán tiền đạo số 7 cho Juventus mà không đưa bất kỳ ngôi sao nào về Bernabeu để thay thế.

Những Neymar, Hazard, Mbappe, Lewandowski… đều đã được nhắc đến nhưng hiện tại, đó vẫn chỉ là những tin đồn không hơn không kém. Quá rõ ràng, ông chủ "Nhà trắng" đã đặt cược mùa giải vào Gareth Bale.

Không Ronaldo, Real Madrid sống sao đây? - Ảnh 1.

Kể từ khi khoác lên mình chiếc áo hoàng gia, cựu cầu thủ Tottenham góp công vào 128 bàn thắng của Real (83 bàn thắng và 45 đường kiến tạo) sau 179 trận. Đặc biệt, anh rất có duyên với những trận chung kết Champions League (ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2013/14 và 2017/18).

Anh kết hợp khá tốt với Ronaldo và Benzema tạo nên bộ ba BBC nổi tiếng của Real. Những khi CR7 vắng mặt, tiền đạo người xứ Wales cũng thể hiện được tầm ảnh hưởng lên lối chơi của "Los Blancos". Bằng chứng là trong 27 trận đấu mà Ronaldo không tham dự, tính trong 5 năm qua, Bale cải thiện hiệu suất từ 0,5 bàn/trận lên 0,9 bàn/trận.

Huấn luyện viên Lopetegui cũng khẳng định: "Bale là một cầu thủ quan trọng, và cậu ấy hiểu rõ tầm quan trọng của mình với đội bóng". Trong các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, Bale liên tục tỏa sáng và người hâm mộ Real càng có lý do để tin rằng, câu lạc bộ hoàng gia không cần Ronaldo vẫn có thể chinh phục những danh hiệu.

Không Ronaldo, Real Madrid sống sao đây? - Ảnh 2.

2. Song, sau thất bại trước Atletico Madrid ở trận tranh siêu cúp châu Âu 2018, mọi điểm yếu cốt tử của Real đã bị phơi bày.

Thật khó tin là hàng thủ với những cái tên bất khả chiến bại trong 3 năm qua như Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo lại thủng lưới đến 4 bàn trong một trận đấu.

Đó là điều chưa hề xảy ra dưới triều đại của Zidane. Có thể việc thay đổi người chỉ huy trên băng ghế huấn luyện khiến cách vận hành của Real có vấn đề nhưng có một điều chắc chắn, việc thiếu vắng Ronaldo giúp Atletico dễ thở hơn rất nhiều khi đối đầu với Real.

Trong 9 năm khoác áo câu lạc bộ hoàng gia, Ronaldo đã ghi đến 450 bàn thắng sau 438 trận và trở thành người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Chính Atletico là một trong những "con mồi" ưa thích của ngôi sao người Bồ.

Không Ronaldo, Real Madrid sống sao đây? - Ảnh 3.

Thống kê chỉ ra rằng, Ronaldo đã tham gia 31 trận derby Madrid và anh đã chọc thủng lưới "Los Rojiblancos" đến 21 lần, cùng 8 lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công. Nói Atletico sợ hãi Ronaldo cũng chẳng sai tí nào.

Trận thua trước Atletico đã rung lên một hồi chuông cảnh báo cho Real Madrid về cuộc sống hậu kỷ nguyên Ronaldo. Đội chủ sân Bernabeu đã thu về 100 triệu euro từ việc bán ngôi sao người Bồ cho Juventus nhưng những tổn thất của họ sẽ không thể đong đếm được, ít nhất là đến thời điểm này.

Gareth Bale, Isco, Asensio… đã có những thời điểm tỏa sáng nhưng đó là khi họ sát cánh cùng Ronaldo. Kể cả khi tiền đạo mang áo số 7 thi đấu không đúng phong độ và… đi bộ trên sân, mọi đối thủ cũng phải giành ít nhất 2 cầu thủ để "chăm sóc" Ronaldo và đó chính là thời cơ để những ngôi sao còn lại trên hàng công Real có khoảng trống để khai thác.

Không Ronaldo, Real Madrid sống sao đây? - Ảnh 4.

Nhớ Ronaldo chưa, Real Madrid?

Giờ đây, khi không còn CR7 trong đội hình, Real phải nỗ lực bằng cả một tập thể. Song, ở những thời khắc quyết định, họ vẫn cần phẩm chất của những siêu sao, công việc mà Ronaldo vẫn thường làm và làm rất nhiều lần trong quá khứ. Trọng trách ấy sẽ thuộc về ai? Bale, Benzema, Asensio, Isco? Tất cả đều không thể.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn và đó là cơ hội để Perez sửa sai. Eden Hazard hoặc Neymar sẽ là những cái tên lý tưởng để Real nhắm đến. Một tân binh chất lượng để hợp cùng những ngôi sao hiện có trong đội hình sẽ giải quyết bài toán hậu Ronaldo. Bằng không, Real Madrid sẽ mất tất cả trong mùa bóng tới dẫu rằng 3 năm qua, họ là bá chủ của châu Âu.

Siêu cúp châu Âu 2018: Real Madrid 2-4 Atletico Madrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại