Không phải Miura, chẳng phải Calisto, Hữu Thắng mới là lái trưởng cho Công Vinh

Hà Phương |

Có nhiều lý do khiến Công Vinh nên mời HLV Hữu Thắng chứ không phải là HLV Miura hay ông Calisto.

Lịch sử chống lại các cựu HLV ngoại của ĐT Việt Nam?

Lịch sử cho thấy: đa phần các ông thầy ngoại sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đều có kết cục "chẳng ra gì" nếu như nhận lời quay trở lại cầm quân ở dải đất hình chữ S.

5 năm sau khi thất bại cùng đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004 (bị loại ngay từ vòng đấu bảng dù được thi đấu trên sân nhà), HLV Edson Tavares đã quay trở lại dải đất hình chữ S vào cuối năm 2009 và chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt V. Ninh Bình có thời hạn 3 năm. 

Thế nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng cầm quân, HLV người Brazil này đã phải "khăn gói quả mướp" ra đi vì công khai chê bai về trình độ và đẳng cấp của các cầu thủ đội nhà sau trận giao hữu hòa không bàn thắng với Hà Nội T&T trước thềm mùa giải 2010. 

Một cựu HLV trưởng ngoại của ĐT Việt Nam khác cũng thất bại khi chuyển sang nhậm chức ở cấp độ CLB là ông Riedl. 

Không phải Miura, chẳng phải Calisto, Hữu Thắng mới là lái trưởng cho Công Vinh - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng đã từ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó.

Sau 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong các giai đoạn 1998-2001, 2003-2004, 2005-2007 và gặt hái được khá nhiều thành công như ngôi á quân Tiger Cup 1998, HCB SEA Games 1999, 2003, 2005 và lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2007, cuối năm 2008 HLV Riedl được Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng trải thảm đỏ mời về cầm quân ở đội bóng đất Cảng. 

Song cũng chỉ sau đúng 3 trận nắm quyền ở đội bóng này, sau những kết quả không tương xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ (để thua trên sân Chi Lăng của SHB.Đà Nẵng và trên sân nhà trước đội bóng được đánh giá là yếu hơn - M.Nam Định), ông thầy người Áo đã bị Ban lãnh đạo CLB sa thải một cách không thương tiếc.

Công Vinh - Hữu Thắng: Vì ta cần có nhau

Nếu như không có Hữu Thắng thì có lẽ sự nghiệp của Công Vinh đã rẽ sang một hướng rất khác.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Công Vinh là năm 2003 khi anh mới 18 tuổi. Ở thời điểm đó, đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ như Văn Quyến, Như Thuật, Thanh Hoàn, Văn Vinh... Và nếu so với các cầu thủ này thì rõ ràng là Công Vinh chỉ thuộc "hạng B". 

Vì thế Công Vinh đã bị lên kế hoạch đẩy sang cho Thừa Thiên Huế mượn. Thế nhưng số phận đã mỉm cười với tiền đạo này khi Hữu Thắng xuất hiện, được bổ nhiệm vào thành phần BHL của SLNA.

Chính Hữu Thắng là người đã giữ Vinh ở lại để tham dự JVC Cup 2003 - giải đấu mà Công Vinh nổi lên như một hiện tượng và sau đó được gọi vào ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22. Để rồi chỉ 1 năm sau, anh nhận được danh hiệu QBV Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi.

Không phải Miura, chẳng phải Calisto, Hữu Thắng mới là lái trưởng cho Công Vinh - Ảnh 2.

Công Vinh và HLV Hữu Thắng từng có "mối lương duyên" khá sâu đậm trong quá khứ.

Ở chiều ngược lại, Hữu Thắng cũng cần phải cảm ơn Công Vinh, bởi sự tỏa sáng của CV9 cũng đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp cầm quân của cựu HLV ĐT Việt Nam.

Năm 2009, Hữu Thắng nhận lời dẫn dắt Hà Nội T&T - đội bóng đang ngụp lặn ở dưới đáy của bảng xếp hạng V-League.  Thật tình cờ, đó cũng là thời điểm Công Vinh chuyển sang thi đấu cho Hà Nội T&T với bản hợp đồng bom tấn.

Sự tỏa sáng thần kỳ của Công Vinh ở giai đoạn 2 khi đó với 14 bàn thắng cho Hà Nội T&T đã giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới nội, đồng thời giúp đội bóng của HLV Hữu Thắng cán đích với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Giờ đây Công Vinh trong vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM đang rất cần 1 HLV thực sự hiểu mình, hiểu bóng đá Việt Nam (đặc biệt là các học trò xứ Nghệ đang được đưa về ngày càng nhiều ở đội bóng Thành phố mang tên Bác) để nâng tầm CLB.

Còn HLV Hữu Thắng đang cần một bến đỗ mới trong sự nghiệp cầm quân của mình sau khi chia tay ĐT Việt Nam. Đó dường như là sự sắp đặt của số phận dành cho Công Vinh và Hữu Thắng để họ tìm đến nhau.

Công Vinh sẽ phải hối hận nếu mời HLV Miura về TP.HCM?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại