Không phải Man United hay Man City, đây mới là kẻ "đốt tiền" giỏi nhất Premier League

Lupo |

15 năm và 910 triệu bảng, đội bóng này vẫn chưa thể trở lại ngôi vương nước Anh.

Với những thương vụ đình đám trong thời gian ngắn để "lột xác", Man City và Chelsea nhiều năm qua thường bị gán với cụm từ "dùng tiền mua danh hiệu". Man United cũng bị chỉ trích khi ném tới hơn 500 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng nhưng đã trắng tay tại Premier League 4 năm liên tiếp.

Dẫu sao, các đội bóng trên vả cả Arsenal - CLB bị chê là tiết kiệm quá mức - đều đã từng vưng xương trong kỷ nguyên Premier League. Chỉ riêng Liverpool vẫn kém duyên một cách khó hiểu. Và khi thống kê lại, người ta bàng hoàng nhận ra Lữ đoàn đỏ đã tiêu 910 triệu bảng để mua cầu thủ mà vẫn vô ích.

Ít khi chạy theo các "bom tấn", chính sách chuyển nhượng của Liverpool thường nhắm đến các cầu thủ với mức giá vừa phải. Tuy vậy, tổng giá trị của các thương vụ cũng không hề nhỏ.

Việc mua các cầu thủ chưa thực sự được kiểm chứng đôi khi chẳng khác "đánh bạc" là mấy. Liverpool thành công rực rỡ ở một số trường hợp như Suarez (22 triệu bảng), Alonso (10,7 triệu bảng), hay Sami Hyypia (2,6 triệu bảng).

Không phải Man United hay Man City, đây mới là kẻ đốt tiền giỏi nhất Premier League - Ảnh 1.

Suarez là hợp đồng thành công của Liverpool.

Tuy nhiên, rất nhiều lần Lữ đoàn đỏ phải "khóc hận" khi chi tiền vào các hợp đồng thảm họa. Điển hình nhất là Andy Carroll. Chân sút trị giá 35 triệu bảng ghi được... 6 bàn thắng sau 44 trận khoác áo Liverpool tại Premier League và nhanh chóng bị đẩy sang West Ham.

Một số thương vụ thất bại khác là Joe Allen (15 triệu bảng), Poulsen (4,5 triệu bảng), Robbie Keane (19 triệu bảng), Balotelli (16 triệu bảng), Benteke (32,5 triệu bảng), Markovic (19,8 triệu bảng).

Không phải Man United hay Man City, đây mới là kẻ đốt tiền giỏi nhất Premier League - Ảnh 2.

Tại kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, Liverpool đang tiến gần với Salah với mức giá khoảng 39 triệu bảng. Một vài cái tên nữa cũng đang được nhắm đến.

Nhưng các CĐV Liverpool vẫn chưa dám mơ đến chức vô địch Premier League, bởi sự ổn định của đội bóng là thứ khá mong manh.

Có lẽ Lữ đoàn đỏ nên nghĩ đến chuyện học tập cách làm từ những "đại gia" khác, đem về những siêu sao "đắt xắt ra miếng", thay vì cứ năm này qua năm khác hài lòng với các cái tên dừng lại ở mức khá.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại