Không lâu sau chức vô địch ĐNÁ, Malaysia thêm một lần xát muối vào nỗi đau của người Thái

Linh Đan |

U18 Campuchia không thể tạo ra được bất ngờ tiếp theo tại giải U18 Đông Nam Á 2019, dù vẫn nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí còn giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn U18 Malaysia.

Chức vô địch U15 Đông Nam Á của các đàn em cách đây ít ngày sau khi đánh bại U15 Thái Lan phần nào tiếp thêm động lực cho U18 Malaysia tại lượt trận tiếp theo của bảng B giải U18 Đông Nam Á.

Dù vậy việc U18 Campuchia đánh bại U18 Thái Lan với tỉ số 4-3 ở lượt trận trước đã khiến U18 Malaysia vào trận với tâm thế có phần cẩn trọng. Phải mất ít phút đầu thăm dò, các cầu thủ Malaysia mới chủ động dâng cao đội hình với mục tiêu áp đặt thế trận.

Phút 18, tỉ số được mở cho U18 Malaysia khi Ajmal tung cú sút xa đẹp mắt từ cự ly khoảng 25m, găm bóng thẳng vào góc cao khung thành khiến thủ môn U18 Campuchia chỉ còn biết bất lực đứng nhìn.

Đến phút 36, Atiq nhân đôi cách biệt và cục diện trận đấu gần như được định đoạt khi Firoaus nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 45+3 bằng một pha đá phạt hàng rào đẹp mắt.

Bước sang hiệp 2, việc U18 Malaysia chủ động chơi cầm chừng khiến cho U18 Campuchia tạo được một số cơ hội nhất định tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng được ghi. Chung cuộc, U18 Malaysia giành chiến thắng với tỉ số 3-0. Sau 3 lượt trận, U18 Malaysia đã có trong tay 6 điểm, trong khi U18 Campuchia mới có 3 điểm.

Đội hình xuất phát:

Không lâu sau chức vô địch ĐNÁ, Malaysia thêm một lần xát muối vào nỗi đau của người Thái - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại