Không làm được thì nghỉ

Lâm Đoàn |

Nhất quán từ khi làm bộ trưởng giao thông vận tải cho tới chức bí thư Thành ủy TP HCM, ông Đinh La Thăng gần như đã tạo ra một nguyên tắc trong điều hành, quản lý trước thuộc cấp: không làm được thì nghỉ.

Từ vụ trảm tướng ngày nào ở dự án sân bay quốc tế Đà Nẵng cho đến đề nghị cách chức lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn là một chặng đường khá dài.

Tuy nhiên, mọi thứ đến từ phát ngôn của ông Đinh La Thăng vẫn mang lại cảm giác rất mới. Mới mẻ, lạ và sốc bởi lâu nay chúng ta dường như đã quen với thói vô cảm của một bộ phận “công bộc”.

Cái kiểu quy trách nhiệm chung chung, dĩ hòa vi quý lâu nay đã tạo nên môi trường lý tưởng cho những quan chức rung đùi, đủng đỉnh trước cả những vấn đề nằm trong khả năng, trách nhiệm xử lý của họ.

Môi trường có thể ô nhiễm nghiêm trọng, tội phạm có thể lộng hành, thủ tục hành chính có thể vẫn “hành là chính”, tai nạn giao thông vẫn nhức nhối, tham nhũng vẫn là quốc nạn… song trong phòng của nhiều vị sếp vẫn chất đầy bằng khen.

Khi họp và trong báo cáo, người ta sẽ đưa những “tồn tại” đó vào diện có nguyên nhân khách quan, sau đó quy trách nhiệm tập thể, thậm chí là toàn dân.

Thế là vô can! Điều rất đáng buồn là những chuyện như thế đã trở thành bình thường.

Ông Đinh La Thăng đã làm công việc Bí thư Thành ủy TP HCM 4 tháng.

Sau 6 tháng hoặc 1 năm, đó có lẽ là thời điểm vị lãnh đạo này lên kế hoạch xốc lại bộ máy nhân sự sau khi đã rà soát năng lực, trách nhiệm của những người nắm vị trí chủ chốt trong nhiều lĩnh vực.

Dù rằng, “làm nhân sự” không phải là nhiệm vụ chuyên trách của bí thư thành ủy nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc chỉ đạo và thực hiện chỉ đạo của những người như ông Đinh La Thăng về xử lý công chức vô cảm đang rất được trông chờ.

Đơn giản là vì chúng ta không thể trông mong vào khả năng từ chức của những người kém năng lực, thiếu trách nhiệm, ai cũng muốn khư khư ôm cái ghế của họ.

Nếu nguyên tắc của ông Đinh La Thăng được thực thi triệt để sẽ mang lại những khó khăn trong ngắn hạn cho ông bí thư nhưng sẽ là thành công rực rỡ về lâu dài cho cả thành phố.

Nếu biết có thể sẽ bị kỷ luật nặng, bị mất chức, chắc chắn lãnh đạo ngành tài nguyên - môi trường phải xắn tay giải quyết nạn ô nhiễm; lãnh đạo ngành công an sẽ trị tới nơi tới chốn bọn trộm cướp; lãnh đạo ngành giao thông sẽ tập trung tìm cách giảm tai nạn, chống kẹt xe; thuế vụ, hải quan bớt làm khó doanh nghiệp và thanh tra sẽ nhìn ra và bắt được tham quan...

Tin rằng lãnh đạo các sở - ngành sẽ cảm nhận rõ thông điệp của bí thư thành ủy và xốc lại lề lối làm việc trong địa hạt của mình.

Và sắp tới đây sẽ có những “nhát trảm” đáng giá nếu công chức không thể hiện được vai trò cá nhân khiến người dân và cộng đồng phải chịu thiệt hại từ yếu kém của họ.

Nếu phát ngôn không đủ thức tỉnh công bộc vô cảm thì việc “trảm tướng” chắc chắn sẽ làm được điều này. Chúng ta tiếp tục trông chờ…!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại