Không Ibrahimovic, thì còn ai vào đây nữa hả Mourinho?

Hải Đoàn |

Thêm một chiến thắng cho Man Utd và người ghi bàn lại là Ibrahimovic. Ở tuổi hơn 35, bản năng sát thủ của tiền đạo người Thụy Điển vẫn không hề mai một.

1. Man Utd đã có một trận đấu không thật sự ấn tượng về mặt lối chơi, nhưng Mourinho vẫn có thể xoa tay hài lòng về mặt kết quả. Chiến thắng với cách biệt 3 bàn và không để thủng lưới là con số an toàn để "Người đặc biệt" có thể tính toán các phương án chiến thuật cho trận lượt về trên đất Pháp sau đây một tuần.

Thế nhưng, thêm một trận đấu, Ibrahimovic khẳng định rằng Mourinho sẽ còn phụ thuộc vào tài săn bàn của anh dài dài.

Ở tuổi trên 35, anh vẫn chinh chiến hết đấu trường này đến đấu trường khác và bất kỳ trận đấu nào ra sân trong đội hình xuất phát, anh đều thi đấu trọn 90 phút.

Ai đó đã từng lo ngại thể lực sẽ là một rào cản khiến Ibra khó có thể tỏa sáng ở nước Anh thì tiền đạo người Thụy Điển đã chứng minh tuổi tác đối với anh không phải là vấn đề. Anh chiến thắng trong mọi pha tranh chấp tay đôi nhờ thân hình hộ pháp và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao trong nhiều năm.

Không Ibrahimovic, thì còn ai vào đây nữa hả Mourinho? - Ảnh 1.

Trước một Saint Etienne chủ động chơi phòng ngự để kiếm một trận hòa, Ibra vẫn biết cách để lập cú hattrick. Đây là lần đầu tiên anh làm được điều này trong màu áo "Quỷ đỏ", nhưng đã là lần thứ 17 trong sự nghiệp. Ngoài ra, anh còn cân bằng kỉ lục của Cristiano Ronaldo tại Man United trước đây.

Theo thống kê, CR7 chỉ ghi được đúng 1 hattrick cho Man United trong 6 năm chơi bóng tại Old Trafford. Trong khi đó, Ibrahimovic chỉ mất có 35 trận để san bằng thành tích của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Xa hơn nữa, Ibra cũng đã có 73 bàn thắng trong 2 mùa giải gần đây cho cả Paris Saint-Germain và Man United, hơn cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi họ chỉ có 72 bàn. Tại châu Âu, chỉ mỗi Luis Suarez là có thành tích trội hơn tiền đạo người Thụy Điển (84 bàn).

Đã có không ít người dè bỉu 3 bàn thắng của Ibra trong trận đấu đã qua được ghi quá dễ dàng và cũng có phần may mắn. Thế nhưng, hãy nhìn cái cách Ibra dứt điểm, chạy chỗ, chọn vị trí và sử dụng kỹ thuật buộc hậu vệ đối phương bộc lộ sai lầm mới thấy hết đẳng cấp của Ibra khác biệt đến nhường nào.

Sau mỗi lần đưa bóng vào lưới đối phương, phong thái ngạo nghễ của Zlatan lại lan tỏa khắp Old Trafford. Anh không ăn mừng một cách cuồng dại bởi với anh, ghi bàn đã trở thành bản năng.

Không Ibrahimovic, thì còn ai vào đây nữa hả Mourinho? - Ảnh 2.

Trước khi trận đấu khởi tranh, huấn luyện viên Christophe Galtier đã nói rằng Ibra khiến ông liên tưởng đến huyền thoại Eric Cantona. Đêm qua, những gì ông mường tượng đã trở thành sự thật. Mỗi khi khung thành Saint Etienne rung lên, hai cánh tay tiền đạo người Thụy Điển đưa ra cùng khuôn mặt thách thức.

Khí phách ngạo nghễ của Ibra truyền sức mạnh chiến đấu và chiến thắng đến các đồng đội, làm các cổ động viên "Quỷ đỏ" mê đắm nhưng lại khiến đối thủ co mình khiếp sợ. Chris Smalling mang băng đội trưởng của Man United, nhưng chính Ibra mới là thủ lĩnh cả tinh thần lẫn chuyên môn của đội chủ sân Old Trafford.

2. Jose Mourinho đã nhiều lần nhấn mạnh, ông không hề muốn đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân nào. Nhưng khi Ibra cứ thăng hoa như vậy, "Người đặc biệt" cũng đành đặt cả hy vọng vào tiền đạo 35 tuổi.

Gừng càng già càng cay, Ibra đã cho thấy tuổi tác đối với anh là những con số khô khan và anh vẫn là chính mình, vẫn biết cách tìm đến mành lưới khung thành đối phương mỗi khi có cơ hội.

Đến thời điểm này, Ibra đã có cho riêng mình 23 bàn thắng, vượt trội so với các chân sút còn lại trong đội hình "Quỷ đỏ" như Martial (7 bàn), Rashford (6 bàn), Rooney (4 bàn). Tuy nhiên, "gã Viking" càng tỏa sáng, Mourinho càng có lý do để lo lắng.

Trong giai đoạn Ibra không có phong độ cao, tình trạng khan hiếm bàn thắng đã khiến Man United liên tiếp nhận những trận hòa đáng tiếc, nhất là ở Premier League. Trong top 6 hiện tại, không ai hòa nhiều như đội chủ sân Old Trafford (9 trận). Đó là bài toán mà "Người đặc biệt" phải tìm lời giải đáp.

Không Ibrahimovic, thì còn ai vào đây nữa hả Mourinho? - Ảnh 3.

Cùng với đó, chiến lược gia người Bồ cũng cần tính toán hợp lý để Ibra có thời gian nghỉ ngơi. Nếu trong giai đoạn quyết định của mùa giải, tiền đạo mang áo số 9 chẳng may dính chấn thương, tai họa sẽ ngay lập tức ập xuống Old Trafford.

Là một chân sút xuất sắc nhưng giống với thần tượng của mình - Ronaldo de Lima, Ibrahimovic cũng rất vô duyên với đấu trường Champions League. Không vấn đề gì, tiền đạo người Thụy Điển tuyên bố anh muốn giành chức vô địch Europa League, đó là một trong những cánh cửa để Ibra cùng các đồng đội trở lại đấu trường số một châu Âu vào sang năm.

Bản hợp đồng của anh với Man Utd chỉ có thời hạn đến cuối mùa, nhưng với một người giàu khát khao chiến thắng như Ibra, chắc chắn anh không muốn "giữa đường đứt gánh tương tư" khi chưa thỏa mãn cơn khát danh hiệu tại Man United. Mourinho tin rằng ông đủ sức thuyết phục Ibra ở lại bởi dù đã gần 40, vầng hào quang trong anh vẫn còn tỏa sáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại